• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Đớn đau những phận người sau vụ tai nạn ở Gia Lai

11/05/2017, 06:23

Nhiều nạn nhân vụ TNGT thảm khốc ở Gia Lai có hoàn cảnh sống éo le, cơ cực.

11

PV Báo Giao thông trao quà hỗ trợ bà Dung

Trước nỗi đau mất mát không gì bù đắp được của các nạn nhân vụ tai nạn làm 13 người chết và 32 người bị thương tại thị trấn Chư Sê, Gia Lai, hôm qua (10/5), Báo Giao thông đã trích một phần kinh phí từ Quỹ "Chung tay vì an toàn giao thông" trao cho các nạn nhân với mong muốn xoa dịu phần nào nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng.

Người mẹ khốn khổ

Ba ngày sau TNGT thảm khốc khiến 13 người chết và 32 người bị thương ở Gia Lai, các bệnh nhân nhẹ dần xuất viện để về với gia đình. Nhìn những bệnh nhân cùng nhập viện trong vụ tai nạn ở cạnh giường, bà Phùng Thị Dung (1962, trú tại thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) không khỏi chạnh lòng. Trong vụ tai nạn, bà Dung bị thương phải nhập viện với chấn thương nặng ở cột sống và đang chờ phẫu thuật. Giấu nhanh giọt nước mắt vừa lăn trên khuôn mặt hốc hác vì mất ngủ, lặng nhìn bạn gần giường bệnh được những người thân vây quanh chăm sóc, ánh mắt bà Dung ủ dột khi quanh mình không người thân thích… Thấy đoàn công tác của Báo Giao thông và Ban ATGT tỉnh Gia Lai đến trao hỗ trợ cho bà Dung, các nhân viên y tế tại Khoa Ngoại - Cột sống BV Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Ba ngày qua, không có bất cứ người thân nào của bà đến. Mọi sự chăm sóc đều nhờ đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện cùng thân nhân của bệnh nhân cùng phòng bà mới có thể ngồi dậy mỗi khi cần…”.

Bà Dung gượng dậy, đau đớn khi vết thương ở lưng hành hạ. Cùng lúc ấy, chuông điện thoại của bà rung lên. Đấy là cuộc điện thoại của con gái bà Dung - chị Phùng Thị Hương (SN 1996). Trả lời qua loa với về tình hình sức khoẻ của mình, bà chủ động tắt máy. Câu nói cuối cùng là: “Mẹ ổn! Con yên tâm nghe”.

Hỏi ra mới hay hoàn cảnh của bà Dung thật éo le. “Năm 2010, chồng tôi đột ngột qua đời vì bệnh nặng, từ đó tôi một mình nuôi hai đứa nhỏ. 5 năm sau, Hương học hết lớp 12 rồi thi đậu vào Khoa Sư phạm sinh trường ĐH Đà Lạt. Tưởng chừng sau này Hương sẽ trở thành cô giáo thì đâu ngờ năm 2016, con bị căn bệnh quái ác - ung thư máu. Cả gia đình ôm nhau khóc. Lúc ấy tôi và con khăn gói ra Viện Huyết học Trung ương thuê trọ để chữa bệnh”, bà Dung kể.

“Nuôi con khôn lớn, mong cho con sớm trưởng thành, nào ngờ con lại bị căn bệnh quái ác. Gia sản đã bán hết, chỉ còn căn lều nhỏ tại thôn 8 lấy tiền chạy chữa cho con nhưng bệnh tình ngày một nặng. Tôi chỉ mong cho con thêm một ngày vui thì bản thân tôi làm mẹ cũng vui, nên mỗi khi nghe ở đâu đó có thày thuốc nam chữa bệnh hiệu quả thì cố gắng tàu xe đến để mua về”, bà Dung nói và cho biết, chuyến xe bà ra Hà Nội cũng là để đang mang thuốc nam vừa cắt được ở Bình Dương cho con uống.

Cũng qua trò chuyện, bà Dung cho biết cậu con trai út tên Hiếu cũng không dám đi học đại học vì phải chăm chị. “Cháu nó không dám nói về ước mơ được đi học đại học quân sự. Nó thương tôi, thương chị nên không đi thi dù nó học khối A rất chắc. Nhưng biết làm sao bây giờ…”. Câu chuyện bị cắt ngang khi bà nhận điện thoại của một người thân cho biết đã chuyển số tiền cho hai chị em chăm sóc nhau ở Hà Nội. Hỏi ra mới biết, số tiền ấy là... của các cơ quan, đoàn thể đến thăm, hỗ trợ khi bà Dung bị TNGT.

12

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai trao hỗ trợ từ Quỹ “Chung tay vì an toàn giao thông” của Báo Giao thông cho các nạn nhân

Hai chị em cùng xe, khác phận

Cùng đoàn công tác, chúng tôi đến Khoa Ngoại - Chấn thương để gặp bà Hoàng Thị Hoa (60 tuổi, trú tại Cư Jut, Đắk Nông). Tại đây, bà Hoa vẫn mê man vì những vết thương trên cơ thể. Có lẽ ở tuổi ấy, bà không thể chịu đựng được những vết thương về thể xác. Bà nằm mê mệt, lâu lâu tỉnh lại vẫn hỏi xem chị gái của mình đang ở đâu. Chị Trần Thị Hương, con gái bà khi thấy chúng tôi tới gần đã liên tục “ra dấu” nhắc chúng tôi không nói việc người chị gái của bà là Hoàng Thị Đào (62 tuổi) đã qua đời.

“Mấy tuần trước, nghe tin em gái tôi ở ngoài quê bị ung thư nên hai chị em chúng tôi rủ nhau về quê Nam Định để thăm rồi thăm mẹ tôi luôn. Bà cụ năm nay 97 tuổi, nằm bất động mấy năm nay. Hai chị em tôi cũng có tuổi lại xa quê, tính về thăm bà vì biết đâu một ngày nào đó bà ra đi mà chúng tôi về không kịp. Giờ bị tai nạn nằm đây. May mà hai chị em còn sống. Nghe nói chết nhiều lắm, khổ con cháu thật đấy”, bà Hoa thều thào kể.

Ngày 10/5, đại diện Báo Giao thông cùng Ban ATGT tỉnh và BV Đa khoa tỉnh Gia Lai trao 103 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn đang chữa trị tại BV Đa khoa tỉnh Gia Lai và 5 gia đình có người thân bị chết, có hoàn cảnh khó khăn trong vụ TNGT tại Chư Sê hôm 7/5. Số tiền hỗ trợ này được trích từ Quỹ “Chung tay vì an toàn giao thông” của báo. Quỹ “Chung tay vì an toàn giao thông” của Báo Giao thông được xây dựng từ lòng hảo tâm của bạn đọc, DN. Trong 3 năm qua, kể từ khi thành lập, Quỹ đã sẻ chia, hỗ trợ các nạn nhân TNGT và hoàn cảnh khó khăn hơn 3 tỷ đồng.

Kéo chúng tôi ra ngoài hành lang phòng bệnh, chị Hương cho biết: “Gia đình hiện vẫn giấu bà, bây giờ chỉ thông báo rằng bà Đào đã về ngoài quê. Đôi lúc tỉnh lại bà gặng hỏi nhưng gia đình đành lảng tránh”, chị Hương nói và cho biết: “Chúng tôi giờ chẳng biết sao mà nói. Âu cũng là cái số con người cả. Giờ nghe tài xế xe tải đang nguy kịch, hoàn cảnh cũng đáng thương lắm”.

Là một trong những nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ TNGT thảm khốc vừa qua, ông Hoàng Văn Dần (56 tuổi, quê Xuân Phụng, huyện Xuân Trung, tỉnh Nam Định) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông kể, vợ chồng đi làm thuê ở Bình Phước, rồi bắt xe về Nam Định. Vợ ông được nhà xe sắp xếp nằm ở hàng ghế thứ 3, còn ông nằm bên đường luồng cạnh vợ mình. “Trước lúc xảy ra tai nạn, tôi đang nằm ngủ thiu thiu thì nghe tiếng nổ, rồi bất tỉnh chốc lát. Lúc ấy, trời còn tối nên tôi mò mẫm tìm vợ. Thấy bà ấy nằm im re trong khi xung quanh tôi nhiều tiếng rên rỉ, khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Tôi hốt hoảng gọi mãi không thấy vợ trả lời, lò mò bò dậy nhưng chân đã bị kẹt cứng không thể nào nhúc nhích được. Một lúc sau, tôi được người dân đưa ra khỏi xe đi bệnh viện cấp cứu. Lúc đó không biết vợ ở đâu nên tôi rất lo lắng. Gặp ai tôi cũng hỏi: “Có ai thấy vợ tôi không. Vợ tôi là Nguyễn Thị Sợi!”, ông Dần nhớ lại.

Trên giường bệnh, dù cố gắng nhưng bà Sợi không giấu được vẻ mệt mỏi. Tiếp lời chồng, bà nói: “Lúc tôi tỉnh dậy cũng không thấy chồng đâu, cũng hỏi quanh… Tôi và chồng tôi quá may mắn”.

Cùng chúng tôi vào thăm các nạn nhân sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với các nạn nhân trong vụ TNGT vừa qua. “Chúng tôi hy vọng những vết thương sẽ lành và nỗi đau cũng sẽ dần nguôi ngoai. Trong vụ TNGT này, chúng tôi mong rằng các nạn nhân sớm bình phục và ổn định tinh thần. Những người thân của nạn nhân hãy cứ yên tâm vào điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Gia Lai”, ông Sơn nói. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.