• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Đau đớn bốn người cùng gia đình thương vong sau TNGT

19/08/2017, 14:13

Hình ảnh bé trai mặc áo tang đứng cạnh bà ngoại để bà dạy cách khấn vái, cảm tạ khiến ai cũng nhói lòng.

8

Cháu Doanh ngây ngô trước sự ra đi vĩnh viễn của người cha

Chiều tối 8/8, cả 4 người là chú cháu, thông gia với nhau gặp nạn trên đường về khi chiếc xe tải mất lái lao vào cột điện ven đường. Xã nhỏ bàng hoàng khi chỉ trong nháy mắt, vụ TNGT cướp đi sinh mạng ba người, một người bị thương.

Đại tang nơi xóm nhỏ

Khoảng 18h ngày 8/8, tại chân dốc trục đường liên huyện Yên Cát - Tân Bình (xã Tân Bình, huyện Như Xuân) xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khi chiếc xe BKS 36C-015.81 do Trần Văn Công (SN 1988, ở Thôn Đại, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chở mạt cưa cùng 4 người ngồi trên cabin mất phanh lao vào taluy dương rồi đâm sầm vào cột điện ven đường. Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến ba người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sáng 9/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn cùng đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh đến thắp hương chia buồn và thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ TNGT. Đồng thời, Ban ATGT tỉnh cũng hỗ trợ 2 triệu đồng/người tử vong và 1 triệu/người bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định: Trần Văn Công; Trần Văn Bình (SN 1964, chú ruột của anh Công); Dương Thị Thủy (SN 1976, là thông gia với nhà ông Bình). Còn người bị thương là Nguyễn Thị Thảo (SN 1976, là thông gia với bà Thủy). Tất cả các nạn nhân đều trú tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống.

Tất bật chạy đi chạy lại giữa ba đám tang của ba người thân tổ chức trong cùng một thời điểm, anh Nguyễn Ngọc Cảnh, cháu họ của ông Trần Văn Bình cho hay: “Nhà chú tôi có ba người con gái, lâu nay toàn đi làm phụ hồ với đồng áng, nhưng gần đây thấy bên nhà thông gia mua một xe ô tô tải về chở mạt cưa bán cho các xưởng làm giấy nên đi theo xe làm. Không ngờ hôm qua mới còn gặp, giờ chẳng thấy chú đâu”.

Xe ôtô bị nạn là của gia đình bà Dương Thị Thủy mới mua lại khoảng hơn 1 tháng trước. Để tạo công ăn việc làm cho những người thân quen, gia đình bà Thủy đã gọi anh em trong nhà cùng đi làm phụ giúp kiếm 200 nghìn đồng/ ngày.

“Vợ chồng bà ấy tích góp mãi mới mua được chiếc xe, mong thay đổi cuộc sống. Mọi ngày, bà Thủy ở nhà không đi cùng xe nhưng do người làm nghỉ hết nên bà ấy phải đi. Và không ngờ đó là lần cuối cùng”, một người cháu của bà Thủy ngậm ngùi.

Vợ bị tật, con trai còn ngây thơ

Trong căn nhà vừa trát xi măng sơ sài rộng chừng 15m2, hình ảnh một bé trai mặc áo tang đứng cạnh bà ngoại để bà dạy cách khấn vái, cảm tạ mọi người đến thắp nén nhang cho người cha khiến ai cũng nhói lòng. Bố cháu bé là anh Trần Văn Công. Còn cháu bé là Trần Văn Doanh (4 tuổi) - là con trai duy nhất của vợ chồng anh Công. Bé Doanh còn quá nhỏ để chịu nỗi đau mất mát.

Nhìn cháu nhỏ ngây ngô bên di ảnh cha, bà ngoại bé Doanh gạt nước mắt sụt sùi: “Thương quá, khổ quá chú ơi, vợ nó bị câm, điếc, hai vợ chồng nó có tội tình gì đâu. Cả nhà nương nhờ vào đồng tiền ít ỏi của cháu Công, bây giờ cơ sự thế này biết phải làm sao. Con tôi, cháu tôi sẽ sống thế nào đây”.

Nhìn bà khóc, bé Doanh níu áo ngây thơ nói: “Bà ơi, sao bà khóc, hôm qua bố cháu cho cháu ăn cơm và bảo mua đồ chơi về cho cháu nữa…”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.