• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Dân “than trời” vì tỉnh lộ “ngập” ổ voi, ổ gà

13/03/2017, 13:12

Người dân sống hai bên tỉnh lộ 817 nối QL1 với cầu Vàm Thủ (Long An) đã phải kêu cứu do đường hỏng...

7

Container chở gạo chạy qua khiến bụi mịt mù không còn thấy đường

2 năm qua, người dân sống hai bên tỉnh lộ 817 nối QL1 với cầu Vàm Thủ, huyện Thủ Thừa (Long An) đã phải kêu cứu khắp nơi do tuyến đường này hư hỏng nghiêm trọng, mặt đường đá dăm, sỏi lởm chởm, ổ gà, ổ voi chằng chịt.

Sáng 6/3, có mặt tại ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An (Long An), PV Báo Giao thông “mục sở thị” cảnh bụi bay trắng trời tại đây. Chị Trần Thị Nga, chủ quán cà phê bên đường nói: Mấy anh ngồi ở đây chừng 30 phút thì quần áo nhuộm thành màu trắng. Đường thì hỏng, xe quá tải chạy ầm ầm, tránh sao được. “Quán tôi trước cũng đắt hàng lắm. Nhưng giờ ngày mưa thì lầy, ngày nắng thì bụi, chả ai muốn vào”, chị Nga chia sẻ.

Chị Hồ Thị Kim Hạnh (ngụ ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) cho biết thêm, mấy hôm trước có 2 thanh niên đi xe máy qua bị đổ xe vì trúng ổ voi. Lo có người ngã thêm, lại ngay trước cửa nhà mình, tôi phải mua mấy xe đá lấp lại.

Anh Trần Thanh Hùng (ngụ xã Bình An) bức xúc nói: Nguyên nhân đường xuống cấp, gây ô nhiễm là do lượng phương tiện có tải trọng lớn, hoạt động liên tục. Đa phần là vào các nhà máy xay xát, kho chứa hàng nằm dọc bờ sông Vàm Cỏ Tây để lấy hàng. Có cả xe đưa rước công nhân, hoạt động từ 5h sáng. Tình trạng xe chở đất, cát… container chở gạo chạy ầm ầm suốt ngày đêm, khiến cuộc sống người dân dọc hai bên đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Không phải là chính quyền không biết chuyện đường xuống cấp, người dân khổ ải, tuy nhiên, đến nay ngành chức năng chỉ khắc phục tạm thời bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp tưới nước dập bụi.

Ông Dương Vũ Ny, Phó chủ tịch UBND xã Bình An cho biết, toàn tuyến đường có trên 120 hộ dân sinh sống hai bên đường rất khổ sở vì bụi nhiều năm qua. Chúng tôi đang phối hợp với các địa phương, tiếp tục kiến nghị với UBND huyện Thủ Thừa và TP Tân An có hướng xử lý. Trong tháng 3 này, UBND huyện có cuộc đối thoại giữa các doanh nghiệp với người dân để giải quyết tình trạng trên.

Ông Nguyễn Văn Học, Giám đốc Sở GTVT Long An khẳng định, cơ quan này không hề cấp giấy phép ưu tiên cho phương tiện nào vào các doanh nghiệp trên vận chuyển hàng hóa. “Hiện tại, chúng tôi chỉ đạo TTGT làm việc với các chủ doanh nghiệp, yêu cầu ký cam kết chở hàng hóa đúng tải. Hàng ngày, phải tổ chức tưới nước dọc theo ĐT817 để chống bụi. Trong thời gian tới, nếu các doanh nghiệp không thực hiện đúng, sẽ tiến hành cắm biển tải trọng. Sau đó, lực lượng TTGT kiểm tra xử phạt”, ông Học nói. Cũng theo ông Học, năm 2018 sẽ thi công thảm nhựa mặt đường. Lúc đó, chắc chắn sẽ giải quyết được tình trạng bụi bẩn, xuống cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.