• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Dân Quảng Ninh mong sớm sửa “con đường đau khổ”

28/12/2021, 10:30

Có mục sở thị mới thấy được mong mỏi của người dân địa phương về con đường mới lớn như thế nào.

Tuyến đường từ thôn Tán Trúc Tùng, xã Quảng An, huyện Đầm Hà sang thôn Bình Sơn, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), dù dài chưa đầy 4km nhưng đã xuống cấp từ lâu, nay lại đang bị xe tải quần nát.

Ở địa bàn thôn Bình Sơn, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tuyến đường cũng như ruộng cày

Do vậy, vào mùa mưa, người dân 2 thôn Tán Trúc Tùng và Bình Sơn có việc muốn qua lại phải đi vòng xuống huyện rồi theo QL18A tiếp tục vào đường xã mất vài chục km mới đến được.

Ông Đinh Văn Ngợi, cán bộ địa chính xã Quảng An cho biết: “Từ bao lâu nay, nhân dân địa phương đã kiến nghị nâng cấp tuyến đường để tạo thuận lợi cho người dân giao thương hàng hóa nhưng chưa thấy có chuyển biến gì”.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tuyến đường gập ghềnh ổ gà, ổ voi và lau sậy mọc kín. Xe 4 bánh chỉ đi được một đoạn, còn nếu muốn vòng sang được thôn Bình Sơn thì chỉ có xe tải mới đi được.

Nếu đi ô tô 4 chỗ phải quay lại vòng xuống huyện rồi theo QL18A sang huyện Tiên Yên rồi rẽ lên. Vào ngày mưa thì xe gì cũng “bó tay”, cách duy nhất chỉ là… lội bộ!

Tuyến đường từ thôn Tán Trúc Tùng, xã Quảng An sang thôn Bình Sơn, xã Đông Ngũ bị xe chở gỗ cày nát từ lâu

Có mục sở thị mới thấy được mong mỏi của người dân địa phương về con đường mới lớn như thế nào.

Bởi chỉ được khoảng 100m ban đầu từ đường rẽ được làm bằng cấp phối, còn từ đó vào trong là đường đất. Nhiều khu vực, do lốp xe chở gỗ cày lên thành những rãnh sâu hoắm.

Vượt qua những hố, những vũng như “trâu đằm” giữa đường, PV đến một chiếc ngầm tràn khá lớn vắt ngang dòng suối. Anh Nỉ Chìu Sáng, người tộc Dao ở thôn Tán Trúc Tùng, xã Quảng An đang dừng máy cắt cỏ trên vạt rừng ven suối cho biết: “Vượt qua chiếc ngầm này là sang địa giới thôn Bình Sơn, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên. Vào ngày mưa lớn, nước dâng qua ngầm tràn cả mét, nên cũng chẳng ai qua được. Ở khu vực này có hàng trăm ha trồng keo của nhân dân. Do đường vào quá xấu, nên giá bán thấp hơn vùng khác cả chục triệu đồng/ha”.

Tiếp tục đi vào địa giới thôn Bình Sơn, xã Đông Ngũ, PV cũng ghi nhận được tuyến đường trơn trượt, đầy rẫy những “đầm lầy” ngang, dọc trên đường.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên cho biết, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân địa phương cũng giống như bà con ở bên xã Quảng An, huyện Đầm Hà. Bởi nếu tuyến đường được nâng cấp sẽ tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế.

Còn ông Lê Đức Thiện, Phó chủ tịch UBND xã Quảng An, huyện Đầm Hà cho biết: “Chính quyền xã cũng đã kiến nghị đưa việc nâng cấp tuyến đường vào nguồn đầu tư công trung hạn của huyện giai đoạn 2021 - 2025. Nếu được thì sẽ thuận lợi rất nhiều cho phát triển kinh tế - xã hội ở cả 2 xã, 2 huyện…”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.