• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đắk Nông: Dân góp tiền, hiến đất xóa điểm đen TNGT

16/01/2019, 14:02

PV Báo Giao thông ghi nhận đoạn cua “cùi chỏ” đã được san ủi thông thoáng, mặt đường được mở rộng thêm hơn 2m.

Điểm đen tại dốc Ba Tầng được người dân chung tay “xóa bỏ”, đảm bảo ATGT

Đầu tháng 1/2019, có mặt tại dốc Ba Tầng nằm trên tuyến đường liên thôn Ja Lú A và Ja Lú B, PV Báo Giao thông ghi nhận đoạn cua “cùi chỏ” đã được san ủi thông thoáng, mặt đường được mở rộng thêm hơn 2m. Phần mở rộng được lu lèn đổ bê tông chắc chắn, phương tiện lên xuống dễ dàng né tránh nhau.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) chia sẻ: “Trước đây, đoạn dốc Ba Tầng mặt đường nhỏ hẹp, nằm ngay khúc cua “cùi chỏ”. Xe từ trên xuống và từ dưới lên không nhìn thấy nhau nên tai nạn liên tục xảy ra, người dân gọi là “dốc tử thần”.

Chứng kiến nhiều vụ TNGT thương tâm, người dân trong thôn đã chung tay đóng góp tiền, khoảng 70 triệu đồng, vận động các hộ dân hiến đất, sau đó thuê máy móc về san ủi, bạt đồi mở đường thông thoáng, phát dọn cây cối, bụi rậm không để khuất tầm nhìn”.

Ông Phan Đình Hưng (thôn Tân Hòa, xã Đắk R’moan, TX Gia Nghĩa) đã tự nguyện hiến phần đất dài hàng chục mét qua điểm đen, phá bỏ hàng rào, cây cối để xóa góc che khuất tầm nhìn trên tuyến đường liên thôn Tân Hòa - Tân Hiệp: “Chứng kiến cảnh bà con mất đi người thân thật đau xót. Đó là những vụ tai nạn không đáng có. Người dân đóng góp tiền, mình vì lợi ích chung, sẵn sàng hiến đất, góp công, góp của để tuyến đường được thông thoáng, giao thông thuận lợi, để tai nạn không còn xảy ra”, ông Hưng chia sẻ.

Tại tuyến đường nhựa liên thôn Tân Hòa - Tân Hiệp (xã Đắk R’moan, TX Gia Nghĩa), trước đây có một khúc cua “tay áo” kéo dài khoảng 20m, phương tiện đi ngược chiều khó quan sát nhau. Tại đây, từng xảy ra 2 vụ tai nạn chết người, nhiều vụ va chạm giao thông. Nhưng nay đã được người dân chung tay “xóa bỏ”, phần đồi che khuất tầm nhìn đã được đào múc, san gạt thông thoáng, giao thông đi lại thuận lợi.

Anh Lê Văn Nhân (thôn Tân Hiệp, xã Đắk R’moan) nhớ lại, bố anh bị tai nạn và mất tại khúc cua này. Với ý nghĩ không muốn nhiều người không may lặp lại nỗi đau của gia đình và giúp người dân đi lại được thuận lợi, anh và người dân trong thôn đã vận động nhau góp tiền, ngày công tham gia phát quang bụi rậm, thuê máy san ủi mở rộng khúc cua tạo tầm nhìn thông thoáng, làn đường được mở rộng để phương tiện tránh né nhau.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Đắk R’moan cho biết: “Tuyến đường liên thôn Tân Hòa - Tân Hiệp được đầu tư, xây dựng từ lâu, đường nhỏ hẹp đã xuống cấp. Vì vậy, việc người dân đồng lòng quyên góp tiền của, công sức để cải tạo tuyến đường, xóa bỏ các khúc cua, điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn, xã rất đồng tình, khuyến khích”.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Đắk Nông cho biết: Năm 2018, Ban ATGT tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khắc phục 27 điểm đen thường xảy ra TNGT trên QL14, 28 và nhiều tuyến tỉnh lộ. Hiện, cả 27 điểm đen đã được sơn gờ giảm tốc, đặt biển báo hạn chế tốc độ, cấm dừng dỗ hoặc đèn cảnh báo.

“Hành động của người dân rất đáng tuyên dương. Trong thời gian tới, Ban ATGT tiếp tục động viên, khuyến khích người dân nhân rộng mô hình trên”, ông Sơn nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.