• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Lái xe an toàn

Đã bắt xe hết hạn kiểm định do Báo Giao thông phản ánh

23/05/2015, 13:59

Ngày 21/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ xe “cà tàng, hết kiểm định vô tư đưa đón học sinh”.

A4
Xe hết hạn kiểm định lắp ghế gỗ để chở học sinh

Theo Đại tá Nguyễn Văn Quy, Chánh văn phòng công an tỉnh Đắk Lắk, vào sáng 6/5, lực lượng CSGT công an huyện Cư Mgar đã bắt giữ xe khách mang BKS: 47V-1427 trong lúc xe đang đưa đón học sinh của hai xã Cư Sê và Ea M’nang ra thị trấn Quảng Phú (huyện Cư Mgar) đến trường.

Qua kiểm tra, xe trên thuộc sở hữu của ông Ngô Hồng Phong (SN 1975, ở thôn 4, xã Cư Sê, huyện Cư Mgar, ông cũng chính là tài xế). Chiếc xe trên được ông Phong mua từ năm 2001, dùng để phục vụ đưa đón học sinh. Nhưng nhiều năm qua, xe trên đã hết hạn kiểm định. Giấy phép lái xe của ông Phong không phù hợp với loại xe ông đang điều khiển. Ngay sau đó, công an huyện đã quyết định tạm giữ phương tiện trên.

Sau thời gian tạm giữ, công an đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về 2 lỗi, xe hết kiểm định và GPLX không phù hợp (ông Phong dùng GPLX hạng C, điều khiển xe 45 chỗ ngồi). Ngoài ra, ông Phong buộc phải viết cam kết đưa xe đi kiểm định đúng thời hạn. Yêu ông điều khiển xe phải có GPLX phù hợp, phải đăng kí kinh doanh nếu ông Phong dùng để đưa đón học sinh và thu phí.

Trước đó, như Báo Giao thông đã phản ánh với bài “Xe cà tàng, hết kiểm định vô tư đưa đón học sinh” tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ATGT.

Theo đó, xe khách BKS: 47V-1427 cũ kĩ, không dán tem kiểm định nhưng nhiều năm nay vẫn chạy đưa đón hằng trăm lượt học sinh. Xe dừng đỗ, đón trả học sinh không đúng quy định, phóng vèo vèo trên tỉnh lộ 8, đường liên xã Ea Mnang và xã Cư Sê (huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) gây mất ATGT.

Theo quan sát của phóng viên Báo Giao thông, mỗi ngày xe chạy 4 lượt (2 lượt đi và 2 lượt về). Xe xuất phát từ cầu Cư Sê (thôn 4, xã Cư Sê) chạy dọc theo đường liên xã qua xã Ea Mnang để đón học sinh rồi chạy thẳng ra tỉnh lộ 8, qua thị trấn Quảng Phú “trả” học sinh ở trường THPT Lê Hữu Trác. Tiếp đến ở trường THPT Cư Mgar rồi nhanh chóng chạy vào hẻm gần đó ẩn núp. Đến giờ tan học, xe “đủng đỉnh” ra địa điểm quen thuộc đón học sinh lên xe. 

Để ghi nhận thực tế, ngày 5/5, PV trong “vai” một người đi đường lên xe cùng với nhiều học sinh trước trường THPT Lê Hữa Trác (Thị trấn Quảng Phú, Cư Mgar) về xã Ea Mnang. Có mặt trên xe, PV rùng mình với độ tồi tàn của xe. Cửa xe không tự đóng mở mà phải có một người “gác cửa” để đón khách. Có lúc, phải dùng dây cột cố định không cần đóng cửa. Kim đồng hồ báo kilômét, cho dù tài xế cho xe chạy bạt mạng kim vẫn ở số 0. Hai dãy ghế đã rách nát, lòi cả phần xốp và gỗ bên trong, nền sàn ẩm thấp, bụi bẩn, trần xe chắp vá. Nhiều băng ghế phía sau đã gãy nằm chổng chơ, những chiếc ghế còn lại thì ngồi như xích đu. Điều đáng nói, các ghế ngồi trên xe đã bị bong tróc vỏ bọc, hiện ra hình thù toàn là ghế gỗ, và khi xe chạy ghế cũng đung đưa kêu cót két như ru võng.

Tiếp chuyện với một học sinh lớp 10, trường THPT Lê Hữa Trác được biết, chiếc xe này của ông Phong nhà ở xã Cư Sê, dùng để đưa đón học sinh từ nhiều năm nay. Mỗi tháng học sinh phải đóng 350.000 đồng, người đi lượt thì trả 15.000 đồng. Đóng tiền theo tháng thì người ta đưa cho một tờ giấy ghi sơ sài; còn đi lượt thì không có vé.

Chiều cùng ngày, chúng tôi có mặt trên xe để ngược ra thị trấn, một lần nữa phải run sợ và lo lắng cho tính mạng của gần 50 học sinh đang chen nhau trên chiếc xe tồi tàn này. Đường làng nhỏ hẹp nhưng xe cứ lao vun vút khiến hành khách nhiều phen hú vía. Em T.Đ.H (học sinh lớp 11A8, trường THPT Cư Mgar) cho biết: “Em đi xe này từ lúc em học lớp 6, xe cũ mà chạy nhanh nhiều lúc tụi em cũng sợ lắm. Những ngày học thường thì xe chở 40-50 người còn những ngày cuối tuần thì 60-70 người, không có chỗ tụi em phải ngồi 3 người 1 ghế”.    

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.