• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

"Cười ra nước mắt" với những hành động kỳ quặc của tài xế "ma men"

Giao thông 24h

"Cười ra nước mắt" với những hành động kỳ quặc của tài xế "ma men"

10/07/2022, 09:23

3 giờ cùng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh chặn, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, PV Báo Giao thông ghi nhận nhiều câu chuyện hy hữu.

Chui bụi cây cũng không thoát phạt

Hơn 7h tối 8/7, Tổ công tác của Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai phương án xử lý nồng độ cồn đối với tài xế trên QL18A, đoạn qua TP Uông Bí.

Thượng úy Trần Đức Huy, Phó đội trưởng phụ trách Đội CSGT số 1 cho biết: Sở dĩ đơn vị chọn vị trí này để tổ chức kiểm tra vì đây là điểm rẽ vào trung tâm TP Uông Bí. Tại khu vực này có nhiều quán bia, rượu.

Đội CSGT số 1 Quảng Ninh triển khai kiểm tra nồng độ cồn tại QL18A, đoạn qua TP Uông Bí

Chỉ vài phút sau khi Tổ công tác chốt chặn, đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 14V1-205xx chở theo sau 1 nam thanh niên khác, có dấu hiệu vi phạm.

Khi Tổ công tác ra tín hiệu, tài xế xe BKS 14V1-205xx tên Tr.V.X (nhà ở TX Đông Triều) trình bày ngay: "Tôi đi làm ở TP Hạ Long cả tuần nay mới được về thăm gia đình. Trước lúc về, uống có vài lon bia với mấy người bạn thôi mà".

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, tài xế Tr.V.X vi phạm mức 0,142 miligam/lít khí thở. Thấy Tổ công tác thông báo vi phạm, lập biên bản, giữ xe, tài xế Tr.V.X không ký biên bản, phản ứng: "Giờ các chú xử phạt, giữ mất xe thì tôi lấy cái gì để về?"

Tổ công tác phải mất rất lâu vừa cương quyết vừa kiên trì tuyên truyền, giải thích, tài xế Tr.V.X mới chịu ký phạt rồi cùng người đồng hành lảo đảo ra đứng bắt xe về nhà.

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy bị xử lý

Ngay sau đó, Tổ công tác dừng liên tiếp 2 xe máy có dấu hiệu vi phạm. Biết là mình sẽ bị xử phạt, một tài xế xe máy nhân cơ hội đông phương tiện đã bỏ xe bên vệ đường rồi chui vào lùm cây, móc điện thoại gọi khắp nơi nhờ "trợ giúp".

Khi cán bộ CSGT tìm được thì tài xế này lại đề nghị: "Các đồng chí cho xử phạt tại chỗ để lấy xe về mai còn đi làm".

Tất nhiên, với mức vi phạm 0,35miligam/lít khí thở và với sự cương quyết, khéo léo của chỉ huy Tổ công tác, tài xế này đã phải ký biên bản xử phạt.

Tuy nhiên, trước khi lảo đảo rời đi, tài xế này còn buông lời trách móc: "Anh, em với nhau cả, sao lại thế nhỉ?".

Lại có trường hợp khi Tổ công tác kiểm tra một tài xế xe máy, người này chấp hành rất nghiêm chỉnh, đỗ xe vào vỉa hè, đưa chìa khóa cho cán bộ CSGT rồi đột ngột lao tới bắt tay mấy cán bộ CSGT, luôn miệng nhận người quen và… hỏi thăm sức khỏe.

Khi Tổ công tác cương quyết yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, thì tài xế này ngồi phịch xuống cạnh đường thật thà: "Say quá, anh, em cho mình thở một lúc rồi đo có được không?".

Những chuyện "cười ra nước mắt"

Đêm đã khuya, khi Tổ công tác kiểm tra, xử lý một tài xế xe máy tên S.D.S, người dân tộc Thái, quê ở tỉnh Điện Biên trong tình trạng "ba không cộng một có" (không mũ bảo hiểm xe máy, không giấy phép lái xe và có nồng độ cồn cao) thì xảy ra tình huống khá hy hữu.

Ban đầu, khi thấy có CSGT, tài xế này đèo theo một người bạn đã vọt ga xe máy, vòng lên vỉa hè định bỏ chạy. Tuy nhiên, S đã không thoát khỏi sự kiểm soát của lực lượng cảnh sát cơ động tham gia Tổ công tác.

Hai thanh niên người dân tộc Thái vi phạm "3 không cộng một có"

Đáng nói, khi hỏi tên, tuổi, địa chỉ để ghi biên bản thì cả 2 thanh niên người dân tộc Thái này trả lời không ai dịch được, toàn nói tiếng Thái lẫn tiếng phổ thông ngọng nghịu. Khi Tổ công tác bảo tự viết tên, tuổi, địa chỉ thì cả hai đều lắc đầu bảo không biết chữ.

Ấy vậy mà khi biết mình bị tạm giữ xe, 1 trong 2 thanh niên bỗng mếu máo, nói tiếng Kinh rất rõ ràng: "Cháu mới xuống đi làm chưa có lương. Xe cháu mượn để đi sinh nhật bạn cùng quê trọ ở gần đây. Giờ các chú giữ xe, cháu lấy đâu tiền nộp phạt, trả xe cho bạn".

Dính phạt nặng, nhiều người đành ra đường ngồi chờ bắt xe về nhà

Trong lúc chờ xử lý một thanh niên người dân tộc Thái kể trên, Đại úy Phạm Ngọc Quỳnh, cán bộ Tổ công tác cho biết: Tuyến QL18A qua khu vực này khá hẹp, phương tiện lại đông. Chỉ cần có tài xế không quan sát kỹ hoặc có hành vi muốn bỏ chạy thì hiểm nguy xảy ra đối với cán bộ CSGT và người đi đường rất khó lường.

Chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, Tổ công tác đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp tài xế xe máy sử dụng bia, rượu với số tiền phạt 37,7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 trường hợp.

Được biết, từ khi triển khai cao điểm xử lý vi phạm giao thông (từ ngày 20/6 đến hết ngày 20/9), Đội CSGT số 1 đã phát hiện, xử lý 405 trường hợp vi phạm, phạt số tiền trên 1,765 tỷ đồng. Trong đó, có 62 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ là 309, vi phạm quá tải 5 trường hợp và phát hiện 2 trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với ma túy.

"Mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã phát hiện không ít trường hợp sử dụng bia, rượu khi điều khiển phương tiện và bị xử lý đến kịch khung", Thượng úy Huy cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.