• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Cùng đường, người vợ đi khắp nơi xin tiền cứu chân cho chồng sau TNGT

11/01/2022, 12:49

Nghèo khổ đeo mang, không may chồng lại bị TNGT, một mình chị Phượng gánh trên đôi vai bao nỗi lo toan phía trước.

Nhìn chồng nằm đau đớn trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Phượng (ngụ ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) thương đến thắt lòng. Nhưng với chị, để lo được chi phí điều trị, phẫu thuật cho chồng là một điều vô cùng khó khăn.

Chị Phượng đang chăm sóc chồng.

Gánh nặng tai ương

Trong phòng bệnh Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ những ngày cuối năm, chị Phựơng luôn tay, chăm sóc chồng là anh Nguyễn Văn Cu sau ca phẫu thuật. Chị Phượng kể, gia cảnh rất khó khăn, không đất canh tác, anh Cu làm nghề phụ hồ, còn chị bán vé số đắp đổi qua ngày.

Tháng 4/2021, trên đường đi làm về, không may, anh Cu bị TNGT, gãy xương cẳng chân phải. Mặc dù người gây tai nạn có hỗ trợ gia đình một khoản tiền nhưng không đủ vào đâu so với chi phí phẫu thuật. Chị Phượng chỉ biết cắn răng chịu đựng để vay mượn tiền bạc, lo cho chồng.

Sau ngày xuất viện, anh Cu không thể làm việc nặng nhọc, cuộc sống vốn đã khổ, nay lại càng thêm khó. Bao nỗi lo toan cuộc sống nặng oằn trên đôi vai người vợ.

“Vợ chồng tôi có thằng con trai, năm nay cháu lên lớp 6 rồi. Nhưng từ hồi anh bị TNGT đến nay, đâu có làm gì ra tiền. Tôi thì bán vé số mỗi ngày lời được 100.000 đồng, mua thuốc cho ảnh uống đã hết 50.000 đồng, tiền ăn uống hằng ngày còn thiếu lên hụt xuống, buộc lòng phải cho cháu nghỉ học. Dù không muốn nhưng tôi không còn cách nào khác”, chị Phượng nghẹn giọng.

Những tưởng sau thời gian sức khỏe sẽ dần hồi phục sẽ, thế nhưng đã 8 tháng qua, chân anh Cu vẫn chưa khỏi mà còn diễn biến xấu hơn, thường xuyên đau nhức, xuất hiện tình trạng mưng mủ. Các bác sĩ yêu cầu anh phải nhập viện để phẫu thuật cứu lấy chân. Bước đường cùng, chị Phượng đi khắp nơi xin tiền chữa trị cho chồng.

“Anh nhập viện vào ngày thứ bảy, bác sĩ yêu cầu là phải đóng 10 triệu tiền tạm ứng để tiến hành phẫu thuật ngay trong ngày. Nhưng tôi không có tiền. Cực chẳng đã, tôi chỉ biết cầu xin bác sĩ mổ cho anh trước rồi tôi đi xin tiền người ta để đóng sau.

Hôm qua, bác sĩ thông báo đóng thêm tạm ứng 10 triệu nữa để tiến hành mổ thêm một lần nữa. Tôi chỉ biết xin bác sĩ mổ cứu chân cho anh trước. Được người này, người kia thương tình cho, giờ tôi mới đóng tạm ứng được 2 triệu, vét sạch túi. Hôm nay, ngay cả tiền cho anh ăn cơm tôi cũng không có”, chị Phượng lạc giọng.

Căn nhà vỏn vẹn 20m2 đã xuống cấp, chực chờ sụp xuống bờ sông là nơi trú ngụ của gia đình anh Cu và chị Phượng (ảnh chụp trước thời điểm anh Cu nhập viện)

“Mong cứu chân chồng”

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, trước đó, anh Cu bị TNGT gãy xương, sau khi điều trị ban đầu thì xảy ra tình trạng viêm xương, phải phẫu thuật nhiều lần để xử lý. Chi phí dự kiến cho một lần phẫu thuật khoảng 10 triệu đồng.

Sau thời gian loay hoay chống đỡ, chị Phượng kiệt quệ cả về tiền bạc lẫn tinh thần. Nghĩ đến khoản viện phí phía trước, chị Phượng nghẹn ngào: “Tôi mong mọi người giúp để tôi có tiền cứu lấy chân cho chồng. Chỉ cần anh khỏe mạnh trở lại, khó khăn mấy vợ chồng tôi cũng cố vượt qua. Nếu chỉ có một mình tôi không biết xoay xở thế nào”.

Vốn là trụ cột của gia đình, nay bỗng chốc trở thành gánh nặng, anh Cu luôn ray rứt không yên: “Tôi mong sao cho chân mau khỏi, đi làm nuôi vợ con. Để con tôi được trở lại trường, tiếp tục học”.

Ông Võ Văn Vĩ, Trưởng ấp Nhơn Lộc 1 cho biết, gia đình anh Cu thuộc diện khó khăn của địa phương, công việc chủ yếu của anh là phụ hồ. Trước đây, khi con còn nhỏ, chị Phượng ở nhà nuôi con, anh Cu là lao động chính, do đó, địa phương có xét cho gia đình thuộc diện cận nghèo để hưởng các chính sách của địa phương. Sau khi đến tuổi đi học, chị Phượng có việc làm, cuộc sống gia đình dần ổn định hơn nên thoát nghèo.

“Từ khi anh Cu bị TNGT đến nay thì gia đình lại tiếp tục rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Địa phương rất quan tâm hỗ trợ nhưng nguồn lực có hạn. Địa phương rất mong các nhà hảo tâm tiếp sức, giúp anh có điều kiện chữa trị, mổ lại cái chân mưng mủ để khỏi bệnh, tiếp tục lao động, ổn định cuộc sống. Phía địa phương cũng sẽ cố gắng đề nghị xem xét hỗ trợ cho gia đình”, ông Vĩ nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Cu, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ “Ủng hộ anh Nguyễn Văn Cu-Cần Thơ”).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.