• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
CSGT kể chuyện

CSGT kể phút giải cứu cô gái định nhảy sông Lạch Tray tự tử

22/03/2018, 09:15

Khi phát hiện cô gái trẻ có ý định nhảy cầu tự tử, Tổ công tác đã khuyên giải, giải cứu thành công.

4

Thiếu tá Đỗ Xuân Hải (phải) kể lại sự việc với PV Báo Giao thông

Khoảng 16h35 ngày 8/3, khi Tổ công tác của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hải Phòng gồm Thiếu tá Đỗ Xuân Hải, Thượng úy Phạm Văn Tuấn và Thượng sĩ Trần Đức Trung đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông giờ cao điểm, chống ùn tắc tại vòng xuyến Cầu Rào 1 thuộc địa phận quận Hải An thì được người dân báo tại giữa Cầu Rào 1 có cô gái chuẩn bị nhảy cầu tự tử.

Thiếu tá Hải nhanh chóng chạy lên trên cầu và phát hiện một cô gái trẻ mặc áo len màu đỏ, quần đen, để tóc xõa ngang vai, đi chân đất, khuôn mặt thất thần nhìn xuống sông Lạch Tray. Đoán được tình huống xấu có thể xảy ra, Thiếu tá Hải cử Thượng sĩ Trung lên tiếp cận, áp sát và theo sau cô gái. Sau đó, cả tổ công tác dần dần tiến lại, vận động, thuyết phục cô gái từ bỏ ý định dại dột nhưng suốt 30 phút cô gái vẫn không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn xuống sông. Lúc này, đang giờ tan tầm, mật độ các phương tiện lưu thông trên Cầu Rào 1 càng lúc càng đông, rất nhiều người hiếu kỳ dừng lại để theo dõi sự việc khiến giao thông bị tắc nghẽn cục bộ.

“Nhận thấy không thể kéo dài thêm thời gian và cũng cùng lúc đó, cô gái trẻ có biểu hiện sắp nhảy cầu, 3 người chúng tôi quyết định giải cứu đưa cô gái ra khỏi khu vực lan can cầu để giữ tính mạng, không để cô gái làm liều. Ngay khi tiếp cận, cô gái vùng vẫy rất khỏe đòi lao xuống dòng nước xiết; cả tổ công tác đã rất vất vả khi giữ không để cô gái làm điều dại dột và cuối cùng cũng đưa được cô gái ra khỏi khu vực Cầu Rào 1 lên xe về trụ sở Công an phường Anh Dũng, quận Dương Kinh để liên lạc với gia đình và người thân”, Thiếu tá Hải kể.

Thượng úy Tuấn cho biết thêm: Ngay sau khi hội ý, tôi và Thiếu tá Hải cùng Thượng sĩ Trung vừa phải điều tiết giao thông tránh ùn tắc, vừa tiến hành giải cứu để đảm bảo an toàn tính mạng cho cô gái. Đầu tiên, các anh đã ngăn dòng xe đi vào làn trong cầu chỗ cô gái đứng rồi nhờ người dân hỗ trợ để giải cứu cô gái một cách an toàn nhất.

“Khi được đưa về trụ sở công an, vừa bước xuống xe, cô gái bất ngờ lấy chiếc gậy để điều tiết giao thông đánh vào cánh tay của tôi, may tôi phản xạ kịp thời đỡ được. Về trụ sở khá lâu, cô gái mới trấn tĩnh lại và gọi điện thoại cho bố. Sau đó, danh tính cô gái được xác định là Phạm Thị Hòa (SN 1990, trú tại thôn Ba Đa, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), đã có chồng và 2 con. Trưa ngày 8/3, bất ngờ chị Hòa bỏ nhà, bắt xe buýt ra Cầu Rào 1 và có ý định tự tử. Theo gia đình, có thể chị Hòa bị trầm cảm sau khi sinh, tâm lý không ổn định dẫn đến hành động như trên”, Thượng úy Tuấn thông tin.

Được biết, trước khi về Đội CSGT số 2, Thiếu tá Đỗ Xuân Hải đã có 12 năm công tác tại Đội Cảnh sát 113 và Thượng úy Phạm Văn Tuấn cũng đã từng công tác tại Đội Cảnh sát hình sự nên đều là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, đối phó được mọi tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.