• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

CSGT kể giây phút nghẹt thở chặn trước đầu xe quá tải ngoan cố trên QL1A

19/08/2020, 18:31
image

Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra tải trọng nhưng tài xế ô tô mang biển số Thanh Hóa không những không dừng mà còn bỏ chạy.

Hình ảnh Thiếu tá Đặng Ngọc Hòa trước đầu xe tải ngăn cản, yêu cầu tài xế Hạnh dừng xe chấp hành việc kiểm tra (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến hình ảnh Thiếu tá Đặng Ngọc Hòa - cán bộ Trạm CSGT Tam Điệp (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) đứng trước đầu xe tải ngăn cản, yêu cầu tài xế xuống xe chấp hành việc kiểm tra tải trọng của lực lượng chức năng nhưng tài xế này vẫn "lờ" đi và tiếp tục cho xe chạy, PV Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi ngắn với Thiếu tá Hoà, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về sự việc.

Thiếu tá có thể kể lại thời khắc xảy ra sự việc ô tô tải BKS 36C-085.21/36R-006.86 do tài xế Lê Mai Hạnh (SN 1978, ở Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) điều khiển cố tình tăng ga tông vào lực lượng làm nhiệm vụ?

Thiếu tá Đặng Ngọc Hòa: Lúc đó vào khoảng 6h5', ngày 19/8, tổ công tác của chúng tôi gồm 6 đồng chí do Thiếu tá Bùi Ngọc Toàn làm tổ trưởng đang thực hiện việc TTKS giao thông trên tuyến QL1A qua địa phận TP Tam Điệp.

Khi phát hiện xe tải BKS 36C-085.21 kéo theo rơ-m0óc 36R-006.86 lưu thông theo hướng Ninh Bình - Thanh Hóa có biểu hiện chở quá tải trọng nên đã dừng xe kiểm tra. Sau khi ra hiệu lệnh, chúng tôi đề nghị lái xe Lê Mai Hạnh xuất trình giấy tờ và đưa xe về trạm cân tải trọng kiểm tra.

Lúc này, xe vẫn nổ máy và tài xế nói "xe em chở nhẹ, không quá tải". Tuy nhiên, chúng tôi vẫn yêu cầu kiểm tra tải trọng. Tưởng là tài xế leo lên xe lấy giấy tờ nhưng không ngờ tài xế đóng cửa rồi cho xe chạy tiến về phía trước.

Tôi đang đứng ở đầu xe thì thấy xe chạy chậm về phía trước nên đã liên tục thổi còi yêu cầu tài xế dừng lại nhưng tài xế vẫn không chấp hành. Khi thấy tài xế có biểu hiện tăng ga bỏ chạy tôi liền nhày sang một bên và các đồng chí trong tổ dùng xe công vụ đuổi theo.

Hình ảnh Thiếu tá đứng trước đầu xe tải khiến nhiều người bày tỏ thán phục sự can dũng của người chiến sỹ Công an nhân dân nỗ lực khống chế hành vi cố tình vi phạm pháp luật ATGT của tài xế. Tuy nhiên, cũng không ít người lo sợ nếu tài xế đột ngột tăng ga húc thẳng vào chiến sĩ CSGT thì sẽ như thế nào?

Thiếu tá Đặng Ngọc Hòa: Khi dừng xe, tôi đứng ở bên cạnh đầu xe để kiểm tra. Lúc này, xe không thể tăng hết ga vì đang chở hàng nặng. Tôi vừa thổi còi, vừa đi lùi trước đầu xe để tài xế dừng xe, chấp hành việc kiểm tra.

Tuy nhiên, khi thấy tài xế vẫn ngoan cố, không chịu hợp tác tôi liền nhảy ra một bên, chiếc xe tải liền tăng ga bỏ chạy.

Cùng thời điểm này, những đồng chí trong tổ công tác cũng lập tức lên xe công vụ đuổi theo. Quá trình truy đuổi, chúng tôi đã điện thoại cho chủ xe để chủ xe yêu cầu lái xe chấp hành việc kiểm tra. Được khoảng 5km thì chúng tôi dừng được xe và đưa về kiểm tra tải trọng.

Trạm CSGT Tam Điệp sau đó đã ra quyết định xử phạt lái xe Lê Mai Hạnh điều khiển xe tải BKS 36C-085.21/36R-006.86 vi phạm không cháp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông và vi phạm chở quá tải trọng cho phép trên 20% đến 50% (phiếu cân quá tải 44,8%). Phạt tiền cả chủ xe và lái xe 22 triệu đồng, tước GPLX 3 tháng.

Cảm ơn Thiếu tá!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.