• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

CSGT Hà Nội khuyên bảo, đưa cháu trai bỏ nhà đi lạc về với gia đình

27/04/2020, 19:17

Thấy cháu trai lang thang, đói mệt trên vỉa hè ở quận Thanh Xuân, Tổ công tác của Đội CSGT số 7 Hà Nội đã khuyên nhủ, đưa cháu về nhà.

Trung tá Khánh đưa cháu Long về với gia đình ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Chiều 27/4, chia sẻ với PV Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Văn Khánh, cán bộ Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho hay, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, anh đã phát hiện và giúp đỡ cháu Cao Văn Long (SN 2006, trú huyện Chương Mỹ) bỏ nhà đi lang thang trở về với gia đình.

Trước đó, vào khoảng 18h15’ ngày 25/4, khi Tổ TTKS của Đội CSGT số 7 do Trung tá Nguyễn Văn Khánh làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) thì phát hiện một cháu trai đang lang thang, có vẻ mệt mỏi trên vỉa hè.

Cảm thấy có điều bất ổn, Trung tá Khánh dừng xe, tiến lại gần cháu trai hỏi han. “Khi lại gần, tôi thấy cháu trai trong tình trạng mệt mỏi, hoang mang. Tâm sự hồi lâu thì cháu mới bình tĩnh hơn, nói cháu đi lạc và đói bụng”, Trung tá Khánh nhớ lại.

Cháu trai được Trung tá Khánh cùng các đồng đội đưa về trụ sở Đội CSGT số 7. Tại đây, sau khi ăn uống, nghỉ ngơi, lại ân cần thăm hỏi, động viên, Trung tá Khánh được cháu trai tâm sự rằng cháu tên Cao Văn Long, đang sống cùng bà ở huyện Chương Mỹ. Do mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, nên sáng 25/4, cháu đã bỏ nhà đi. Thời điểm được Tổ TTKS Đội CSGT số 7 phát hiện, cháu vừa đói, vừa khát, lại không biết sẽ đi đâu, về đâu.

Sau khi được các cán bộ CSGT khuyên bảo, động viên, cháu Long đã hiểu ra và muốn quay về với gia đình. Trung tá Khánh đã báo cáo, xin chỉ đạo của lãnh đạo Đội CSGT số 7 và dùng xe chuyên dụng đưa cháu Long trở về nhà, đoàn tụ với gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.