• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
CSGT kể chuyện

CSGT cứu thai phụ bị ngã xe

31/10/2016, 08:06

Trong quá trình TTKS trên tuyến đường, lực lượng CSGT Thanh Hóa đã phát hiện một phụ nữ mang bầu điều khiển xe máy...

19

Thượng úy Đỗ Quốc Dũng, cán bộ Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Thanh Hóa)

Trong quá trình TTKS trên tuyến đường, lực lượng CSGT Thanh Hóa đã phát hiện một phụ nữ mang bầu điều khiển xe máy tự ngã trên đường. Các anh đã nhanh chóng sơ cứu và vượt 6km đường núi đưa thai phụ đến bệnh viện an toàn.

Thượng úy Đỗ  Quốc Dũng, cán bộ Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Thanh Hóa) cho biết, khoảng 7h sáng 8/9, trong quá trình TTKS trên QL45 đoạn qua địa phận xã Thành Vân, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), Tổ TTKS của anh phát hiện một phụ nữ đang mang thai tháng thứ 7 điều khiển xe máy tự ngã ra đường.

 “Sự việc xảy ra tại Km19, lúc đó trời mưa, đường cũng trơn, khi phát hiện người phụ nữ ngã ra đường, chúng tôi nhanh chóng chạy đến thì thấy chân tay của người phụ nữ bị xây xước, máu chảy nhiều quanh người”, Thượng úy Dũng nhớ lại.

Thấy tình hình nguy cấp, Tổ TTKS đã bố trí một người ở lại trông nom tài sản của người bị nạn đồng thời tổ chức sơ cứu. “Trong quá trình sơ cứu thì mới phát hiện là người phụ nữ này đang mang bầu, xuất hiện những cơn co giật ở bụng, gồng mình lên và khóc lóc. Sợ có chuyện chẳng lành, tôi đã cắt cử một đồng chí ở lại còn tôi và hai đồng chí khác trong tổ bế chị ấy lên xe đưa đến bệnh viện. Đường đi từ hiện trường xảy ra vụ việc đến Bệnh viện huyện Thạch Thành dài khoảng 6km, gồ ghề, khó đi nên cả chặng đường tôi phải bế người phụ nữ ấy trên tay vì sợ đường xóc không may xảy ra tình huống đẻ non”, Thượng úy Dũng nói.

Sau khi đi tới Bệnh viện huyện Thạch Thành, Thượng úy Dũng cùng các đồng nghiệp đã nhanh chóng đưa thai phụ vào khoa cấp cứu và trao đổi nhanh với các bác sỹ về những hiện tượng co giật xảy ra trên đường đi. Thượng úy Dũng cũng nán lại chờ xem diễn biến tình hình như thế nào trước khi lên xe đi làm nhiệm vụ.

Thượng úy Dũng cho hay: “Trên cả đoạn đường đưa người phụ nữ tới bệnh viện, tôi luôn động viên, khuyên chị nên hít thở sâu để giảm những cơn đau. Quần áo tôi thì máu dính loang hết cả. Chúng tôi xác định, nếu tình huống xấu xảy ra có thể chúng tôi sẽ phải đỡ đẻ ngay dọc đường. Rất may, chị ấy đã đến viện an toàn. Khi biết cả chị ấy và thai nhi đều không bị ảnh hưởng gì, chỉ bị xây xước nhẹ ngoài da, chúng tôi mới thở phào đi làm nhiệm vụ”.

Sau ba ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, gia đình chị Lương Thị Văn, thai phụ được Tổ TTKS, Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT Thanh Hóa) giúp đỡ đã liên lạc với Tổ TTKS và viết một lá thư gửi tới Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa để bày tỏ lời cảm ơn đến những người đã cứu giúp con mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.