• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Con trai tử vong do TNGT, mẹ già gánh gồng nuôi các cháu

12/07/2022, 16:54

Con trai bất ngờ gặp tai nạn giao thông tử vong để lại con nhỏ vợ dại, bà Thiên tuổi cao sức yếu vẫn cố gắng kiếm tiền để phụ con dâu nuôi cháu.

Những hoàn cảnh éo le

Sáng nay (12/7), Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Hoà Bình tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Là một trong 10 gia đình có mặt tại hội trường huyện Tân Lạc, chị Bùi Thị Phiên (SN 1974, ngụ ở xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc) - mẹ của nạn nhân Bùi Văn Hiếu (SN 1998) nghẹn ngào: "Vợ chồng tôi hiếm muộn, mãi mới sinh được cậu con trai. Do hoàn cảnh khó khăn nên sau khi học xong tiểu học cháu Hiếu phải xin bố mẹ đi làm thuê cho một xưởng sửa chữa ô tô".

Toàn cảnh buổi thăm hỏi, động viên các gia đình TNGT có hoàn cảnh khó khăn do Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Hoà Bình tổ chức.

"Năm 2018, con trai tôi đang từ xưởng đến quán lấy cơm về ăn thì không may bị xe máy tông vào khiến cháu ngã xuống đường chấn thương sọ não. Thương con, vợ chồng tôi chạy vạy khắp nơi để đưa con đi chữa trị. Hiện đã mổ não 3 lần và ghép xương nhân tạo. Con tôi giờ chỉ biết nằm một chỗ. Vợ chồng tôi chủ yếu làm nông nghiệp nên kinh tế cũng không mấy dư dả. Sắp tới phải đưa đi ghép lần 3, không biết lấy tiền đâu lo cho cháu", chị Phiên gạt nước mắt nói.

Chị Phiên buồn rầu khi kể về đứa con trai bị chấn thương sọ não đang nằm ở nhà.

Cùng cảnh ngộ, bà Bùi Thị Thiên (SN 1951, ở xã Nhân Mỹ) cho biết, tháng 11/2010, con trai bà là Bùi Văn Diệu (SN 1978) trên đường đi làm về bất ngờ va chạm với xe máy đi ngược chiều dẫn tới tử vong. Thời điểm này, anh Diệu có hai con gái sinh năm 2004 và 2009.

"Nhà có duy nhất thằng con trai, nay mất để lại vợ dại con thơ. Dù sức yếu nhưng hằng ngày tôi cũng cố gắng kiếm tiền phụ con dâu nuôi hai cháu ăn học. Ở đây là vùng núi, không có việc làm, con dâu tôi phải ra tận Hải Dương làm công nhân, hàng tháng gửi tiền về nuôi con ăn học. Thân già chúng tôi sống nay biết mai, không thể nuôi các cháu hết đời được. Giá như bố các cháu còn sống sẽ gánh vác mọi việc gia đình", bà Thiên tâm sự.

Bà Thiên cho biết bây giờ một mình nuôi dạy 2 đứa cháu gái sau khi con trai bà không may bị TNGT tử vong vào năm 2010.

Cầm số tiền hỗ trợ từ Báo Giao thông, ông Bùi Văn Đoàn (44 tuổi ở xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc) chia sẻ: "Dù số tiền không lớn, nhưng với chúng tôi sẽ giải quyết được nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày".

"Em trai tôi mất trong một vụ TNGT để lại bé gái còn nhỏ. Vợ nó bỏ đi không màng đến nên giờ vợ chồng tôi cáng đáng vừa nuôi bố mẹ già, cháu gái và các con. Cuộc sống vất vả nhưng được sự quan tâm của Báo Giao thông và chính quyền địa phương là niềm động viên, an ủi lớn nhất cho gia đình chúng tôi", ông Đoàn nói.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Tổng biên tập Báo Giao thông chia sẻ những nỗi đau, mất mát tới các gia đình có người thân không may bị TNGT.

Chung tay chia sẻ với nạn nhân TNGT

Theo UBND huyện Tân Lạc, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 40 vụ TNGT làm 33 người chết, 27 người bị thương. Là địa phương nằm xa trung tâm tỉnh Hoà Bình đa số người dân tộc Mường sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp. Những năm qua, tình hình TNGT có giảm nhưng vẫn diễn ra hết sức phức tạp.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Tổng biên tập Báo Giao thông gửi lời hỏi thăm ân cần, động viên tới các hộ gia đình có người thân không may xảy ra TNGT trên địa bàn huyện Tân Lạc nói riêng và tỉnh Hoà Bình nói chung.

Lãnh đạo Báo Giao thông, Ban ATGT tỉnh Hoà Bình cùng chính quyền địa phương huyện Tân Lạc trao quà, hỗ trợ cho các gia đình TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Thắng cho biết, Báo Giao thông là một trong những tờ báo ngành có lượng độc giả lớn. Ngoài việc liên tục đổi mới nội dung, hình thức cả báo giấy và báo điện tử, Báo còn đặc biệt quan tâm đến các chương trình xã hội, từ thiện, nhất là giúp đỡ những gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

Hằng năm, Báo Giao thông tổ chức các giải giải Golf, marathon để gây Quỹ Chung tay vì ATGT. Số tiền thu được từ các giải này, Báo đều đưa vào Quỹ để hỗ trợ cho các gia đình TNGT có hoàn cảnh khó khăn; xây cầu cho người dân ở những vùng khó khăn. Đến nay, Báo Giao thông đã xây nhiều cây cầu, hỗ trợ hàng trăm trường hợp các gia đình có nạn nhân TNGT, tài trợ học bổng cho hàng chục em học sinh nghèo đến trường.

Ông Bùi Văn Nhỏ - Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Báo Giao thông và Ban ATGT tỉnh Hoà Bình đã có sự quan tâm, chia sẻ kịp thời tới người dân địa phương

"Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày ra số báo đầu tiên, Báo Giao thông đã tổ chức khởi công xây dựng 2 cây cầu cho bà con ở khu vực phía Nam. Riêng ở tỉnh Hoà Bình, Báo Giao thông trích quỹ trao 50 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng tới các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà này tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia, góp phần vợi bớt những khó khăn của các gia đình không may có người thân bị TNGT.

Thời gian tới, Báo Giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác từ thiện, đồng hành cùng với các địa phương để hỗ trợ kịp thời các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn", Phó tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Đức Thắng cho biết thêm.

Tiếp thu những tình cảm của Báo Giao thông, ông Bùi Văn Nhỏ - Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc bày tỏ cảm ơn Báo Giao thông đã kịp thời quan tâm, chia sẻ tới những hoàn cảnh khó khăn của các gia đình có nạn nhân bị TNGT.

"Huyện Tân Lạc là địa phương thuần nông, người dân chủ yếu làm nghề nông nghiệp nên đa phần rất khó khăn. Thời gian tới, chúng tôi mong Báo Giao thông tiếp tục quan tâm tới, hỗ trợ các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Lạc nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung", ông Nhỏ nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.