• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Con trai sản phụ bị xe đâm xuất viện trong vòng tay của bố

18/11/2014, 14:24

Sáng 18/11, lúc 7giờ, con trai sản phụ bị xe đâm đã chính thức rời khỏi khoa hồi sức sơ sinh, xuất viện về với gia đình.

Các bác sĩ ở Khoa Hồi sức sơ sinh đã kiểm tra sức khỏe tổng quát trước khi cho cháu bé xuất viện. Kết quả cho thấy, vết thương ở chân cháu đã ổn và đã ngưng dùng thuốc kháng sinh. Cháu cũng được tiến hành một số xét nghiệm sau cùng để bảo đảm đủ sức khỏe về với gia đình. Hiện nay, tình trạng hô hấp, tiêu hóa của bé rất tốt, mỗi ngày cháu Huy được nhiều sữa hơn mỗi lần từ 80-100 ml sữa, ngày bú 8 lần.

Trong lúc chờ đợi con trai làm thủ tục xuất viện, anh Nam, người cũng vừa điều trị trong viện dài ngày sau khi bị xe cán gẫy chân ăn lót dạ để có sức bế chăm con trên quãng đường về nhà.
Trong lúc chờ đợi con trai làm thủ tục xuất viện, anh Nam, (người cũng vừa điều trị trong viện dài ngày sau khi bị xe cán gẫy chân) ăn lót dạ để có sức bế chăm con trên quãng đường dài trở về nhà

 

Bé trai mắt tròn ngơ ngác khi thấy có rất nhiều người xung quanh, chắc bé không biết được xuất viện về nhà
Bé trai mắt tròn ngơ ngác khi thấy có rất nhiều người xung quanh, chắc bé không biết được chỉ vài giờ nữa thôi mình sẽ được về nhà

 

 Anh Nam thức cả đêm để từ An Giang lên Sài Gòn đón con, ngóng chờ giây phút được bế trên tay đứa con trai sơ sinh nhưng gương mặt người bố vẫn buồn ngơ ngác
Anh Nam thức cả đêm để từ An Giang lên Sài Gòn đón con. Ngóng chờ giây phút được bế trên tay đứa con trai sơ sinh nhưng gương mặt người bố không giấu được nỗi buồn. Ngôi nhà mà anh và con trở về đã không còn người vợ thân thương nữa...

 

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh đang dặn dò người nhà bé trai về các đơn thuốc cho bé uống
Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh đang dặn dò người nhà bé trai về các đơn thuốc cho bé uống
Bé trai xuất viện trong sự quyến luyến của các bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho bé
Bé trai xuất viện trong sự quyến luyến của các bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho bé

Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.