• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

“Con muốn về vui Tết cùng hai em…”

30/12/2017, 07:35

Đó là mong muốn giản dị tưởng dễ dàng nhưng lại vô cùng khó khăn với bé Quỳnh Như bị thương nặng sau TNGT...

39

Được nhiều người động viên, Như mong mau khỏe để về nhà chăm các em

Sáng bố bị thương, chiều con gặp tai nạn nguy kịch

Trưa 28/12, trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, bé Lê Thị Quỳnh Như (SN 2006, thôn 11, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhăn mặt, nén khóc vì đau. Sau vụ TNGT thảm khốc chiều 15/12, bé Như bị bánh xe ô tô chèn qua phần bụng và mông, em bị vỡ nát hết xương chậu, cắt bỏ toàn bộ bộ phận sinh dục, rạn nứt phần xương đùi, phần bụng bị bánh xe chèn cũng bị tổn thương. Hiện phần mông, đùi của bé chỉ còn chút thịt dính vào phần xương, bộ phận sinh dục không còn nên phải đeo ống thải, nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và uốn ván rất nguy kịch.

Chị Dương Thị Chiên (SN 1981, mẹ bé Quỳnh Như) xót xa kể: Quỳnh Như đang học lớp 6 trường THCS xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Khoảng 13h30 ngày 15/12, trên đường đi học cùng bạn, khi đến nửa đường, chiếc xe tải chở gỗ vì tránh một xe tải khác chạy ngược chiều đã đâm vào xe đạp do Như điều khiển. Như bị kéo vào gầm xe tải, bánh xe chèn lên phần dưới cơ thể làm em bị thương nặng.

“Lúc bị tai nạn, Như vẫn tỉnh, con còn kêu đau và nhờ mọi người cứu giúp. Nhưng trên đường tới bệnh viện, do mất máu quá nhiều, con rơi vào tình trạng hôn mê. Sau khi được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sơ cứu, truyền 14 bịch máu, Như dần tỉnh lại nhưng do vết thương quá nặng, sức khỏe nguy kịch, con được chuyển lên Bệnh viện Việt - Đức sáng 18/12”, chị Chiên kể.

Sau hơn 1 tuần theo dõi, điều trị tại Phòng Hồi sức tích cực, ngày 27/12, Như được các bác sỹ chẩn đoán hoại tử da và tiến hành phẫu thuật mổ xương, cắt bỏ phần da, thịt thối ở chân, mông, bỏ toàn bộ bộ phận sinh dục. Nhiều khả năng, sau này Như không thể làm mẹ…

Anh Lê Quang Đông (SN 1993, chú của Như) cho biết, Như sẽ phải trải qua 3-4 lần phẫu thuật khác để cấy ghép, tái tạo phần da, thịt cùng bộ phận sinh dục đã bị cắt bỏ. Các ca phẫu thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và phải nhờ tới các bác sỹ ở Anh về hỗ trợ. Hiện, gia đình phải thay nhau túc trực 24/24h bên giường bệnh, hễ con có biểu hiện sốt cao phải gọi bác sỹ tới kiểm tra ngay nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Anh Lê Quang Nga (SN 1981, bố Quỳnh Như) cho biết, sáng hôm Như bị tai nạn, anh đi làm thuê bị máy cắt vào tay, phải đi bệnh viện khâu 10 mũi. “Trưa đó, cả nhà ngồi ăn cơm, Như còn xoa vết thương trên tay bố, động viên bố giữ gìn cho mau lành. Vậy mà chỉ 30 phút sau, con đi học đã gặp tai nạn…”, anh Nga tràn nước mắt.

“Xin hãy cứu con bé”

Năm 2004, anh Nga và chị Chiên kết hôn, hoàn cảnh hai bên gia đình khó khăn, anh chị mua tạm căn nhà gỗ để làm nơi che mưa, che nắng, vợ chồng tảo tần làm việc rồi lần lượt 3 đứa con (2 gái, 1 trai) ra đời. Đến năm 2010, tích cóp và vay mượn anh em trong gia đình, anh chị xây ngôi nhà cấp 4 mái ngói đủ kê 2 chiếc giường cho bố mẹ và các con sinh hoạt.

Quỳnh Như là chị cả, dưới Như có 2 em là Lê Quang Phát (SN 2011) và Lê Thị Nhã An (SN 2015) bị tật nguyền từ nhỏ, đến giờ vẫn chưa biết nói, cũng không biết đau, khóc hay đòi bố, mẹ. Vì vậy, Như nhỏ tuổi nhưng cũng như trụ cột gia đình, hàng ngày phải dậy từ 4h sáng để học bài, cơm nước bữa sáng, rửa mặt cho em rồi đi học. Sáng học trên trường, chiều về lại phụ mẹ trông và tắm rửa cho các em.

Mọi sự giúp đỡ cho bé Lê Thị Quỳnh Như xin gửi vào tài khoản 0351000915523, chủ tài khoản Võ Thị Hà (vợ anh Lê Quang Đông, chú bé Như), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh. Số điện thoại anh Đông: 0973039704.

Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông: 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ bé Lê Thị Quỳnh Như).

“Có lẽ quen khổ từ nhỏ, nên bị tai nạn đau như thế này, liên tục bị sốt, nhưng con cứ cắn răng, nhăn mặt, nắm chặt tay chịu đựng chứ không khóc. Chỉ khi nào con mệt quá mới mê man ngủ thiếp đi một lúc. Hàng ngày, các bác sỹ vẫn phải tiêm thuốc giảm đau và thuốc an thần cho con. Đêm hôm trước, không ngủ được, con nằm tâm sự rồi nhờ chú Đông đi mua giúp mấy quyển truyện để ban ngày đọc cho quên những cơn đau. Con bé kiên cường lắm”, chị Chiên tâm sự.

Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào một mẫu ruộng, ngày nào không ra đồng làm, anh Nga lại đi làm thợ xây, phụ hồ, ai thuê gì làm nấy. Vì vướng con nhỏ bệnh tật, chị Chiên chỉ quanh quẩn ở nhà, cuộc sống muôn phần khó khăn. Suốt 6 năm qua, cứ “bòn” được đồng nào, anh Nga - chị Chiên lại đưa 2 con nhỏ chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ để thăm khám, điều trị nhưng không có tiến triển. Gần đây, gia đình lại vay thêm ngân hàng 80 triệu đồng để làm ăn, kiếm tiền chữa bệnh cho 2 đứa nhỏ.

“Nhà chỉ có cháu Như là hy vọng của chúng tôi, vậy mà... Từ khi cháu Như gặp tai nạn, hai vợ chồng vay mượn khắp nơi được 100 triệu đồng đóng viện phí cho con, giờ số tiền nợ đã lên đến hơn 300 triệu đồng, chẳng còn ai cho chúng tôi vay nữa. Nhưng không có tiền phẫu thuật, thì con bé Như sẽ chết mất, xin hãy cứu lấy con bé...”, chị Chiên nước mắt lưng tròng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.