• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Con chết, mẹ quặn thắt nỗi đau khi không có tiền chôn cất

14/06/2020, 07:00

Vụ TNGT bất ngờ cướp đi đứa con trai 15 tuổi, người chồng may mắn thoát chết nhưng bị đa chấn thương, gãy hai chân.

Con trai chết, bà Sòng Thị Da chăm chồng tại bệnh viện

Đi mua thuốc cho mẹ, con trai bị xe tông chết

Uớc mơ thoát khỏi cảnh cơ cực nơi quê nhà, vợ chồng ông Giàng A Lệnh (53 tuổi, ngụ huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) và bà Sòng Thị Da (52 tuổi) cùng con trai út Giàng A Mạc (15 tuổi) rời tỉnh Sơn La dắt díu nhau vào Tây Nguyên tìm kế sinh nhai. Nhưng ước mơ vừa nhen nhóm, thì tai ương ập xuống.

Để chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh gia đình bà Sòng Thị Da, các nhà hảo tâm có thể gửi tới “Quỹ Chung tay vì ATGT” của Báo Giao thông qua số tài khoản: 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (nội dung ghi rõ ủng hộ hoàn cảnh gia đình bà Sòng Thị Da).

Sau những đêm dài thức trắng trông chồng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, bà Da được người thân chở về căn nhà tạm bợ ở xã Đắk R’moan (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để nghỉ ngơi. Căn nhà gỗ siêu vẹo nằm giữa rẫy cà phê được một người dân cho mượn tạm là nơi vợ chồng bà Da và vài gia đình khác tá túc để mưu sinh. Bà Da đứng bần thần bên cánh cửa, không buồn tiếp xúc với ai, thỉnh thoảng nhìn về khoảng trống trước mặt, nước mắt trào ra rồi bật khóc nức nở.

Ông Giàng A Hải (người thân của vợ chồng ông Lệnh), cũng là người cùng rời quê, tha phương kiếm sống với nhau cho biết, gia đình bà Da có 4 người con. Do cuộc sống ở Sơn La khó khăn, họ cùng con trai út vào Đắk Nông làm thuê, cuốc mướn. Vợ chồng bà Da tính hái hết mùa tiêu rồi dẫn nhau về quê, nhưng sau đó thấy có tiền nên ở lại hái thêm vụ nữa rồi về nhưng không may tai họa ập đến.

“Chiều 11/4/2020, sau bữa cơm tối, không biết thế nào mà 11 người cả lớn và nhỏ trong nhà đều đau bụng nằm lăn lóc. Sau đó, ông Lệnh đèo con trai ra TP Gia Nghĩa mua thuốc cho bà Da và cả nhà, không ngờ trên đường về thì bị xe ô tô con tông. Vụ tai nạn khiến con trai chết, ông Lệnh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch”, ông Hải kể lại.

Nén nước mắt, giấu chồng nỗi đau mất con

Bà Sòng Thị Da thẫn thờ bên căn nhà tạm bợ ở chung với vài gia đình khác

Ông Hải chia sẻ: “Bố con ông Lệnh bị tai nạn không ai biết cả, mọi người ở nhà cứ chờ họ mang thuốc về uống. Mãi đến gần 20h tối, công an tìm thấy số điện thoại trong máy của người con rồi gọi về báo tin mới biết. Khi tôi tới nơi thì ông Lệnh và con trai đã được đưa vào viện cấp cứu. Đến 3h sáng 12/4 thì cháu Mạc mất và được đưa xuống nhà xác”.

Được sự động viên của ông Hải, bà Da nghẹn ngào: “Hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa ở xa quá, không có tiền đưa cháu về quê an táng nên mình giao con cho nhà nước chôn cất giúp. Mình đau đớn lắm nhưng không còn cách nào khác. Nhà nước đã đưa cháu đi chôn tại một nghĩa địa ở xã Đắk Nia (TP Gia Nghĩa). Giờ ở trong căn nhà tạm, không phải nhà của mình nên không thể lập cho cháu ban thờ để thắp nén nhang. Chờ chồng khỏe lại rồi sẽ đón con về nhà. Về ngoài Bắc sẽ lập cho con cái ban thờ…”.

Theo bà Da, 3 đứa đầu đã lập gia đình nhưng cuộc sống cũng khó khăn, không giúp được gì cho bố mẹ. Đứa con út học tới lớp 7 thì nghỉ rồi theo bố mẹ vào Tây Nguyên làm thuê ai ngờ đoản mệnh. Còn chồng, sau khi phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch nhưng hai chân bị gãy, không biết khi ra viện, có còn sức lao động, kiếm ăn nữa hay không?

“Chôn cất cháu xong, vừa phẫu thuật tỉnh dậy, chồng tôi hỏi con đâu nhưng tôi không dám nói thật là con đã mất. Ông ấy gọi tên con, đòi đi thăm con nhưng tôi nói con bị thương nhẹ đang được chăm sóc ở phòng khác để chồng yên tâm chữa trị”, bà Da nói trong nước mắt và nghĩ về những ngày tiếp theo nơi đất khách, một mình làm thuê cuốc mướn, kiếm từng đồng trả viện phí cho chồng.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch UBND xã Đắk R’moan cho biết: “Sau vụ tai nạn, chính quyền xã cùng một số nhà hảo tâm đã chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình chị Da. Người góp tiền, người góp gạo để chị chăm chồng nhưng số tiền vẫn quá ít. Rất mong có sự sẻ chia từ những nhà hảo tâm”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.