• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Cơ cực cảnh cha nghèo gồng gánh nuôi 3 con thơ

23/10/2022, 06:39

Vợ không may mất vì tai nạn giao thông, anh Thủy gồng gánh nuôi các con ăn học, nhưng tương lai quá mịt mờ.

Cơ cực cảnh gà trống nuôi con

Vợ mất, anh Thủy phải gồng gánh nuôi ba đứa con thơ dại, tương lai mịt mờ

Buổi trưa, trong chái bếp, anh Tăng Hồng Thủy (43 tuổi, ngụ bon Phi Lơ Te, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đang lúi húi thổi cơm, chờ hai con đi học về.

Cạnh bên là căn nhà cấp 4 tạm bợ rộng chừng 30m2, trống hoác, không có lấy một thứ gì đáng giá. Sát vách tường, anh Thủy kê một chiếc bàn nhựa để di ảnh, làm nơi nhang khói cho người vợ xấu số.

Trong gian nhà này, cũng không có lấy một chiếc giường để nằm, hàng đêm 3 bố con trải chiếu nằm dưới nền để ngủ.

Gần hai tháng qua, từ ngày vợ mất, anh Thủy vừa làm bố, vừa làm mẹ chăm sóc các con. Những lúc có người thuê đi làm rẫy, anh mua thức ăn gửi cho người dì (chị gái vợ) ở cạnh đó, nhờ nấu cơm giúp để các con đi học về ăn.

Ngày nào có người kêu làm thuê thì có tiền trang trải cuộc sống và đóng tiền học cho các con, còn không anh cũng chẳng biết xoay xở thế nào.

“Ngày vợ mất, không có tiền lo ma chay, may mà được chính quyền, hàng xóm giúp đỡ. Lo cho vợ xong, ba bố con chỉ biết ôm nhau khóc.

Nhìn các con níu quan tài mẹ, tôi như đứt từng khúc ruột”, anh Thủy chia sẻ và kể thêm, thương nhất là con gái út mới được 4 tuổi, chưa thể cảm nhận hết được nỗi đau mất mẹ. Thương con, anh quyết định gửi về cho ông bà nội ở Đắk Lắk nhờ chăm sóc.

Hiện hai đứa lớn ở với anh Thủy, cha con có gì ăn nấy, ngày nào anh không đi làm thì lo cơm nước, nếu đi làm thì các con qua nhà dì ăn cơm nhờ.

Tương lai mù mịt

Anh Thủy bên căn nhà tuềnh toàng, không có tài sản gì đáng giá

Ngồi cạnh bàn thờ vợ với ánh mắt buồn rười rượi, anh Thủy kể, năm 1999 anh từ Đắk Lắk lên vùng Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) làm công nhân cà phê cho nông trường.

Đến năm 2006, anh quen biết và kết duyên với chị Thị Lâng (SN 1985, người địa phương) rồi ở lại vùng đất này sinh sống.

Hai vợ chồng ở với nhau có 3 mặt con, đứa lớn Tăng Nhật Long (học lớp 9), đứa kế Điểu Lương (học lớp 7) và đứa con gái út năm nay 4 tuổi.

Hai vợ chồng cưới nhau nhưng chỉ có hai bàn tay trắng, rồi chị gái vợ cho mảnh đất cạnh bên để cất căn nhà tranh ở tạm, dần dà mới dựng được căn nhà cấp 4 lợp mái tôn.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng, con cái sống hạnh phúc, ấm êm. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm thuê, từ cuốc cỏ, hái cà phê cho đến bẻ bắp mướn... ai thuê gì làm nấy.

Thời gian gần đây, trong vùng ít công việc nên anh Thủy lặn lội về huyện Đắk R’lấp làm phụ hồ, mỗi ngày được chủ thầu trả cho 300.000 đồng, anh tích cóp gửi về nuôi các con đang tuổi ăn tuổi học.

Tuy nhiên, tai hoạ từ đâu ập đến, khi vào ngày 12/8 vừa qua, trong lúc chạy xe đi thăm người thân, trên đường trở về nhà, chị Lâng không may bị tai nạn giao thông và tử vong tại chỗ.

“Vợ cùng với đứa cháu đi xe máy, rồi va chạm với xe máy khác. Khi nghe tin tôi tức tốc chạy ra. Khi tới hiện trường, tôi thấy hai chiếc xe máy nát bét, vợ nằm đắp chiếu bên đường. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm vợ gào khóc”, anh Thủy bần thần nhớ lại.

Ngồi lủi thủi bên bố, em Điểu Lương cho hay: “Ngày còn mẹ, mẹ đưa đón mấy anh em đi học, giờ không còn mẹ, mọi thứ anh em phải tự lo. Anh em tụi con động viên nhau cố gắng học để mai này có công việc làm tốt hơn, phụ giúp bố cho bố đỡ khổ”.

“Cuộc sống quá cơ cực. Thật sự giờ đây tương lai của bốn bố con ra sao, tôi cũng không biết nữa, giờ cố gắng được ngày nào là còn cố gắng. Tôi chỉ cầu mong ông trời cho sức khỏe để đi làm, khổ cực mấy tôi cũng chịu được”, anh Thủy tâm sự.

Ông Nguyễn Huy Công, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đắk Ngo cho biết, gia đình anh Thủy thuộc diện hộ nghèo của xã.

Từ khi người vợ mất đi, hoàn cảnh càng khó khăn hơn. Chính quyền địa phương cũng đã động viên, hỗ trợ nhưng chẳng đáng là bao, nếu không có các nhà hảo tâm giúp đỡ, tương lai của bốn bố con anh Thủy thực sự không biết sẽ ra sao.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh bố con anh Tăng Hồng Thủy (43 tuổi, ngụ bon Phi Lơ Te, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ anh Tăng Hồng Thủy ở Đắk Nông”).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.