• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Chuyện tình cổ tích của chàng trai ngồi xe lăn

14/07/2019, 06:43

Sau vụ tai nạn giao thông (TNGT), từ một người khỏe mạnh với bao ước mơ hoài bão, anh Lê Công Mạnh (SN 1991, Nghệ An) bị liệt cả 2 chân...

Đám cưới đặc biệt của đôi vợ chồng tật nguyền

Trong lúc bế tắc, anh tìm đến trung tâm khuyết tật Hoa Sen. Cũng chính nơi đây, anh tìm được người con gái của đời mình. Chính tình yêu chân thành của hai con người kém may mắn đã dệt nên một đám cưới đầm ấm, hạnh phúc.

Hai mảnh đời, hai số phận

Gần một tháng sau đám cưới, căn phòng trọ đầm ấm của đôi vợ chồng trẻ khuyết tật Lê Công Mạnh (SN 1991, trú xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Nguyễn Thị Nhân (SN 1992, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) luôn ngập tràn tiếng cười. Bởi đối với những người kém may mắn như họ, hạnh phúc lứa đôi là một điều quá xa vời.

Hướng ánh mắt âu yếm nhìn người vợ trẻ, anh Mạnh nhớ lại, vào năm 2013, trong một lần đi chở vật liệu về sửa lại căn nhà dột nát cho mẹ, anh không may bị TNGT. Dù may mắn giữ được tính mạng nhưng việc bị chấn thương cột sống khiến đôi chân của anh liệt hoàn toàn. Tuổi đôi mươi với bao hoài bão của chàng trai khỏe mạnh bỗng chốc tan biến, anh phải gắn liền với chiếc xe lăn sau vụ tai nạn.

Cũng từ đó, anh sống khép mình, tự ti và không chút niềm tin vào tương lai phía trước. Gia cảnh vốn nghèo khó khi không còn cha, chỉ mình mẹ sống lam lũ nên gánh nặng càng chồng chất. Thương mẹ chạy vạy ngược xuôi để lo cho mình, Mạnh càng thêm đau khổ, dằn vặt.

“Nhà em nghèo lắm, cũng vì thế mà bố mẹ em chia tay nhau. Sau khi gia đình đổ vỡ, mẹ em một mình lầm lũi nuôi 3 đứa con khôn lớn. Để có tiền trang trải thuốc men và phẫu thuật cho em, mẹ phải bán hết lợn, gà trong nhà, đồng thời vay mượn anh em làng trên xóm dưới. Khi kinh tế gia đình khánh kiệt, em đành chấp nhận cuộc sống gắn liền với chiếc xe lăn”, Mạnh nghẹn ngào.

Năm 2017, sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, Mạnh quyết định tìm đến trung tâm khuyết tật học nghề may với hi vọng sẽ tìm được sự đồng cảm trong cuộc sống và hơn hết là để vơi bớt gánh nặng cho gia đình. Cũng chính nơi đây, anh gặp được người con gái của cuộc đời mình đó là chị Nguyễn Thị Nhân.

Hoàn cảnh của chị Nhân cũng bất hạnh không kém, mẹ mất sớm, dù là một cô gái thông minh, xinh xắn nhưng số phận đã cướp đi đôi mắt của chị. Nhân mắc phải căn bệnh khô giác mạc từ khi mới lọt lòng, đôi mắt chỉ còn nhìn thấy khoảng 30%, còn đôi tai thì không nghe rõ. Nhân là chị cả trong gia đình, mẹ sớm qua đời, bố đi thêm bước nữa và có thêm nhiều người em chung cha khác mẹ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cách đây hơn một năm, Nhân tìm đến trung tâm học nghề với hi vọng sẽ tự lập, nuôi sống bản thân, không còn phụ thuộc người khác.

Từ những người xa lạ, qua trò chuyện, cả hai dần đồng cảm trước hoàn cảnh của nhau. Khi cả hai đã thành thạo đường kim mũi chỉ trong nghề cắt may, cũng là lúc họ nhận ra không thể sống thiếu nhau. Tuy nhiên, tình yêu của họ lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình nhà gái. Họ nghĩ rằng, cả hai đều tật nguyền, anh Mạnh lại bị chấn thương cột sống phải ngồi xe lăn, trong khi công việc không ổn định thì lấy nhau về chỉ thêm gánh nặng cho nhau. Nhưng nhờ tình yêu chân thành của đôi bạn trẻ, cuối cùng cũng thuyết phục được hai bên gia đình để về sống chung một nhà.

Đám cưới của hai con người đặc biệt

Vợ chồng Mạnh hạnh phúc chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng

Sau gần một năm sống chung dưới mái nhà của những người khuyết tật, cả hai nhận thấy không thể sống thiếu nhau nên quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày 26/5, một đám cưới đặc biệt diễn ra ở chùa Chí Linh (huyện Yên Thành) trong sự chúc phúc của đại diện nhà chùa, hai bên gia đình và đông đảo anh em bạn bè cùng cảnh ngộ. Hình ảnh cô dâu rạng rỡ trong bộ váy cưới tinh khôi, tay đẩy chú rể trên chiếc xe lăn bước vào hôn trường khiến những người có mặt chực trào nước mắt, cảm phục.

Sau ngày cưới, hai vợ chồng thuê một căn phòng trọ gần trung tâm để sinh sống. Hàng ngày, chị Nhân đẩy xe lăn đưa chồng đi làm. Tối đến, họ cùng nhau nấu cơm và giúp nhau làm việc nhà. Hạnh phúc như nhân lên gấp bội khi chị Nhân mang thai đứa con đầu lòng. Trong niềm vui hạnh phúc, chị Nhân chia sẻ: “Tôi yêu sự nghị lực của anh ấy bằng cả trái tim. Tôi đã tự nhủ sẽ làm đôi chân cho anh cả cuộc đời này, còn anh ấy sẽ thay mình nhìn cả thế giới. Chúng tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để trở thành chỗ dựa cho nhau, yêu thương và cùng vun đắp một mái ấm hạnh phúc”.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ khuyết tật Hoa Sen cho biết: Hoàn cảnh của Mạnh và Nhân rất khó khăn và đặc biệt. Khi cả hai đều chung số phận bất hạnh sợ sẽ tạo thêm gánh nặng cho nhau. Nhưng rồi chính tình yêu và sự chân thành của hai em đã làm gia đình thay đổi suy nghĩ. Tôi rất vui và tin rằng các em sẽ sống hạnh phúc và cùng nhau vượt lên số phận.

Trìu mến nhìn vợ, Mạnh tâm sự: “Em rất hạnh phúc, chính cô ấy đã cho em thấy rằng cuộc sống này còn rất nhiều điều ý nghĩa. Dẫu biết rằng tương lai phía trước rất khó khăn, nhưng em tin, tình yêu của chúng em sẽ đủ lớn để vượt qua tất cả”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.