• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Chung tay cứu giúp em học sinh nghèo bị tai nạn thương tâm

09/07/2016, 15:05

Gặp TNGT khi vừa thi xong tốt nghiệp cấp 3. Cháu vừa bị cắt một chân và cần giữ chiếc chân còn lại...

13592213_520354661491650_2370437055050400929_n

Cháu Hân đang được chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: người nhà cung cấp

Theo mọi người nhận xét: Hân là cô bé năng động, lanh lợi. Học khá nhưng do nhà Hân nghèo, nên cháu tự biết mình đi học sẽ là một gánh nặng cho gia đình. Mới đây cháu không quyết định thi Đại học mà chỉ đăng ký thi tốt nghiệp cấp 3, cháu nói sau kỳ thi sẽ ở nhà phụ mẹ kiếm tiền trong một năm rồi sẽ tìm nghề phù hợp sau.

Gia đình nghèo khó

Đó là hoàn cảnh của em Lý Thị Ngọc Hân (18 tuổi, trú tại xã Đak Yă, Mang Yang, Gia Lai). Cháu bị TNGT sau môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học quốc gia hôm 4/7.

Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, khoảng 18 giờ, ngày 4/7, sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia trở về nhà, Lân Xuân Cảnh, 19 tuổi, trú tại Đak Djrăng, Mang Yang điều khiển xe mô tô BKS 81E1-071.45, chở phía sau Lý Thị Ngọc Hân, 18 tuổi, trú tại xã Đak Yă, Mang Yang. Khi xe lưu thông đến Km 18, quốc lộ 19 đoạn qua thôn Phú Yên, xã Hà Ra, huyện Mang Yang thì bất ngờ va chạm với xe ô tô tải BKS 77C-029.54 do Nguyễn Đức Hòa, 44 tuổi đang di chuyển ngược chiều với xe mô tô.

Hậu quả, Cảnh bị hất văng vào lề đường, bị gãy chân trái; Hân ngã trượt xuống gầm xe tải và bị xe chèn dập nát chân phải và một phần chân trái.

Hiện cơ quan chức năng huyện Mang Yang đang tiếp tục điều tra vụ TNGT này.

Chiều 7/7, qua điện thoại, chị Nguyễn Thị Diễm Trinh (mẹ của Hân) cho biết, sau khi bị tai nạn, cháu được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu. Tại đây, bác sĩ ở bệnh đã buộc phải loại bỏ chiếc chân phải bị dập nát. Chân trái cháu cũng có nguy cơ phải loại bỏ. Trước tình thế này, bệnh viện tỉnh Gia Lai đã cho gia đình đưa cháu vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để tiếp tục theo dõi và cứu lấy phần chân trái.

Trên suốt đường đi từ Gia Lai vào Sài Gòn, cháu nó cứ nói chuyện và động viên tôi nữa. “Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nghe. Con không sao đâu, con nhanh khoẻ giúp mẹ thôi”. Nhưng khi ý thức được tình trạng của mình, Hân buồn khóc với mẹ “chân con vầy rồi sao lo được cho mẹ nữa”.… Lâu lâu, đang nói chuyện thì bị nhói ở vết thương nó lại nhăn mặt, lòng tôi nghẹn lại. Tôi cứ nắm chặt tay nó suốt chuyến đi…

Nói qua điện thoại, chị Trinh cũng cho biết: hiện cháu Hân đã hồi tỉnh, sức khỏe vẫn còn yếu. Riêng vết thương ở chân trái đang rất nặng nên chưa nói được điều gì. Số tiền gia đình vay mượn của bà con, hàng xóm để cứu chữa cho cháu cũng đã cạn dần.

Cô Nguyễn Thị Lệ Thu (dì ruột Hân) cho biết, gia đình cháu khó khăn lắm. Trước hôm thi, cháu nó xin mẹ hai chục nghìn đồng để góp tiền ăn vặt với đám bạn cùng lớp sau thi tốt nghiệp cấp 3. Ở nhà thì ngoan ngoãn lắm, buổi tối còn đi đến quán ở thị trấn bán cà phê theo giờ để kiếm tiền. Gần đây thấy người ta bán hàng trên mạng cũng được nên cháu nó bắt chước bán theo. Nói chung là nó lanh lẹ lắm. Hôm nó bị tai nạn, nó hôn mê không biết gì cả. Khi nó tỉnh thì cố gượng dậy nhưng không nổi. Nó cứ ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Tụi bạn cùng  lớp nó vào thăm thấy nó như vậy nên đứa nào cũng khóc. Nó biết bị mất chân, nó nhìn tụi bạn, nhìn mẹ rồi nước mắt chảy dài. Hôm các bác sĩ cắt chân nó, gia đình đã đem phần cơ thể đó vào chùa để chôn cất. Ai cũng khóc, thương nó lắm…

20160707_110753

Quán ăn vặt cho học sinh tiểu học là nguồn thu nhập chính của gia đình Hân. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Ước mơ của Hân

Trao đổi với PV Báo Giao thông, cô giáo Huỳnh Thị Loan (giáo viên chủ nhiệm lớp 12C7, lớp Hân) chia sẻ: "Tôi được nhà trường phân công làm chủ nhiệm lớp của Hân. Cháu nó học ngoan và năng động lắm. Phong trào văn nghệ của trường, của lớp Hân đều năng nổ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em thường đi làm thêm buổi tối. Ngoài ra còn tham gia các hoạt động từ thiện của nhà chùa ở địa phương. Làm MC dẫn chương trình các buổi từ thiện, văn nghệ …"

Chúng tôi vào thăm nhà của Hân. Căn nhà trọ bằng gỗ tối tăm ẩm thấp. Khi thăm nhà mới vỡ lẽ cả gia đình sống trong cảnh hơn chục năm nay không có nhà vệ sinh. Nửa đêm đau bụng cũng phải xin đi nhờ nhà hàng xóm.

Thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào quán ăn vặt của mẹ cháu bé bán cho học sinh trường tiểu học gần đó. Mùa nghỉ hè thì không có học sinh nên ế ẩm...

Em gái Hân là cháu Lý Bội Ngọc (15 tuổi) nhưng chỉ lớn bằng đứa học lớp 6. Nhiều năm nay, cháu Ngọc bị bệnh viêm kết mạc cũng không có tiền chữa trị nên cứ... để thế chờ khi có tiền!

“Cuối năm học 12, trong một lần tâm sự tôi có hỏi Hân sau này thì đại học gì? Em cúi mặt, im lặng hồi lâu rồi nói: Em ước được sau này được làm cô giáo dạy nhạc cô ạ. Nhưng nhà em khó khăn, em sợ đi học đại học sẽ tốn kém nên sẽ ở nhà giúp mẹ phụ bán quán hàng ăn vặt cho tụi học sinh. Năm sau em sẽ kiếm ngành gì đó để học nghề. Nhưng mà em cũng thích làm giáo viên mầm non…”, cô Loan kể lại.

Để có tiền cứu chữa cho Hân, cả dòng họ, hàng xóm đã quyên góp và cho gia đình mượn ít tiền mang theo. Nhiều người thân, hàng xóm và cả thầy cô cũ của Hân sau khi biết chuyện gia đình khó khăn đã liên tục lên mạng để kêu gọi tài trợ. Số tiền được quyên góp này không thấm là bao so với vết thương quá nặng xảy đến với em.

Hiện, gia đình Hân gặp nhiều khó khăn về tài chính để lo cho cháu. Rất mong nhiều tấm lòng hảo tâm của độc giả chia sẻ cùng khó khăn của gia đình. Mọi tấm lòng của quý độc giả xin gửi về tài khoản Lý Tiến Hải (bố cháu Hân) 5009205067889 Ngân hàng nông nghiệp huyện Mang Yang, Gia Lai hoặc số điện thoại 0977179668 chị Diễm mẹ cháu Hân để hỗ trợ trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh.

Toà soạn Báo Giao thông cũng xin được làm cầu nối giữa độc giả với gia đình cháu Hân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.