• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

"Chúng con không cần quần áo mới nữa, chỉ mong Tết này có mẹ thôi"

31/12/2021, 17:24

Trước bàn thờ bố mẹ, ba trẻ mồ côi khóc nghẹn. Mẹ hẹn đi giao hàng rồi lĩnh thưởng Tết, mua quà Tết cho ba chị em, rồi mẹ bị TNGT và đi mãi...

Chiều cuối năm, PV Báo Giao thông về căn nhà mới xây của chị Lê Thị Nhinh ở khu Lâm Sinh 1, phường Minh Thành, TX Quảng Yên (Quảng Ninh).

Ba con của chị Nhinh, cháu Nguyễn Thị Ngân (SN 2008, học lớp 8); Nguyễn Ngân Nga (SN 2011, lớp 5) và Nguyễn Đình Lân (SN 2014, lớp 2) vừa đi học về, còn mặc nguyên bộ đồng phục chạy vội vào chắp tay lạy mẹ.

Cháu Ngân rút từ balo ra, đặt lên bàn thờ mẹ chiếc bánh mì và hộp sữa tươi nhỏ, thầm thì trong tiếng nấc: "Chúng con nhớ mẹ, chúng con không cần quà nữa, chỉ mong Tết này có mẹ thôi".


Người thân kể về cảnh ngộ của 3 cháu nhỏ mồ côi đáng thương

Ngân kể: "Sáng ấy, mẹ cháu bảo, sắp đến Tết rồi, nay mẹ đi giao hàng rồi lĩnh lương, lĩnh thưởng. Cuối tuần này, mẹ cho các con đi mua quần áo mới. Chúng cháu mừng lắm, cả ngày cứ ngóng mẹ về. Chiều muộn thì thấy xe ô tô chở mẹ về…"

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ ba chị em cháu Ngân, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ “Ủng hộ ba chị em cháu Ngân ở Quảng Ninh).

Xót xa nhìn cháu, ông Nguyễn Văn Huyền (68 tuổi, bố chồng chị Nhinh) cho biết, ông có hai con, bố tụi nhỏ là con thứ. Hoàn cảnh ông bà khó khăn, nên con cái chẳng được học hành gì, vì vậy cũng chỉ làm thuê làm mướn, không có nghề nghiệp ổn định.

Khi vợ chồng chị Nhinh lấy nhau, thì sinh liền 3 đứa con, cuộc sống càng thêm khó khăn. Chồng chị Nhinh đi làm thuê trên tàu đánh cá, rồi tháng 9/2014, anh bị đuối nước tử vong khi đang đánh cá trên biển.

"Lúc ấy, cháu Lân vừa tròn 9 tháng tuổi", ông Huyền nghẹn lời.

Ba cháu nhỏ mồ côi bên bàn thờ của mẹ

Bà Phạm Thị Cao, mẹ chồng của chị Nhinh tâm sự thêm, từ ngày chồng mất, chị Nhinh gồng gánh lo toan nuôi con. Mấy tháng trước, chị Nhinh xin được việc giao hàng bánh kẹo ở một doanh nghiệp trên TP Uông Bí.

Thấy công việc của con dâu tuy đi sớm, về muộn, nhưng thu nhập cũng tạm ổn, cả nhà ai cũng mừng. Nào ngờ tai nạn xảy ra đã cướp nốt chỗ dựa của ba đứa trẻ.

Chỉ vào căn nhà mới xây khá đẹp ở liền căn nhà cũ, bà Cao bỗng òa khóc nức nở: "Bao năm nay, mấy mẹ con nó ở căn nhà dột nát. Mấy tháng trước thấy thu nhập cũng ổn, nên Nhinh bàn với nội, ngoại vay tiền xây nhà".

"Thương con, thương cháu, nội ngoại cho vay 400 triệu, chính quyền hỗ trợ 50 triệu, Ngân hàng Chính sách – xã hội thị xã cho vay 50 triệu, em nó có 20 triệu và vay thêm chòm xóm làm căn nhà này trên 700 triệu. Vừa mới xây xong, đồ đạc chưa kịp chuyển vào, gia đình dự định cuối tháng tổ chức về nhà mới, vậy mà mẹ nó không được ở nhà mới", bà Cao cho hay.

Căn nhà mới xây đã trở thành khoản nợ khổng lồ mà 3 đứa trẻ mồ côi và người thân không biết "bấu víu" vào đâu để trả

Bà Cao lo lắng, ông bà đã già, hai vợ chồng chỉ sống bằng nguồn lương của bà Cao hơn 3 triệu đồng/tháng, gia cảnh nội ngoại đều nghèo khó, thì giờ lo toan thế nào việc ăn học của ba đứa trẻ, chưa kể món nợ làm nhà còn đó...

Ông Nguyễn Thế Dịu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Lâm Sinh 1 xác nhận hoàn cảnh đáng thương của ba chị em mồ côi. Ông Dịu cho biết, chồng chị Nhinh mất trong một lần đi biển cách đây hơn 8 năm, cả 4 mẹ, con đùm túm nuôi nhau trong căn nhà cũ nát.

Do không việc làm ổn định lại đông con, nên nhà chị Nhinh thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay ở địa phương. Nay chị Nhinh cũng bỏ bọn trẻ lại mà ra đi nốt, thì thật khó khăn cho cuộc sống, học hành của ba đứa trẻ khi nội, ngoại lại già yếu, hoàn cảnh cũng đều khó khăn.

"Chúng tôi tha thiết mong các cấp chính quyền, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm giang tay giúp đỡ chị em cháu Ngân", ông Dịu nói.

Hiện trường vụ TNGT khiến chị Nhinh tử vong

Theo thông tin của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, khoảng 14h00’ ngày 24/12/2021 tại đoạn KM 6 + 800 trên TL 331B qua thôn 3, xã Hoàng Tân, TX Quảng Yên (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô mang BKS 14C - 222.07 do Dương Đình Ninh (SN 1998, trú tại khu 2, phường Hà An, TX Quảng Yên) điều khiển với xe mô tô do chị Lê Thị Nhinh (SN 1985, trú tại Khu Lâm Sinh 1, phường Minh Thành, TX Quảng Yên) điều khiển.

Hậu quả, chị Nhinh tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng do xe tải lao xuống đầm…

Trao đổi qua điện thoại với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an TX Quảng Yên cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, tài xế đã bỏ khỏi hiện trường rồi đến cơ quan chức năng trình báo. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo thông tin từ gia đình nạn nhân Lê Thị Nhinh thì hiện người thân của tài xế Ninh đã đến cùng lo hậu sự cho chị Nhinh và trước mắt đã hỗ trợ ba con chị Nhinh số tiền 50 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.