• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Chưa nguôi nỗi đau mất cha, 3 đứa trẻ thêm phận mồ côi mẹ

07/08/2022, 07:23

Mất cha không lâu, nay 3 đứa trẻ tiếp tục phải mồ côi mẹ vì gặp TNGT. Giờ đây, cả ba không biết bấu víu vào đâu ngoài bà nội tuổi cao sức yếu.

Liên tiếp những nỗi đau

Trưa 2/8, con đường hẻm cuối đường Trần Hưng Đạo, thuộc tổ 4 (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) bao trùm không khí tang thương. Hàng trăm người dân trong vùng đã tập trung đến để làm lễ tiễn đưa chị Nguyễn Thị Hương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ánh mắt đau buồn, bà Nguyễn Thị Thưởng ôm cháu nội là bé Bùi Phương Thương (2 tuổi) không kìm được nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình: “Cách đây hơn 1 năm, ba các cháu mất vì tai nạn. Giờ mẹ các cháu cũng gặp tai nạn mất rồi...”.

Ba cháu nhỏ chưa nguôi nỗi đau mất cha, giờ phải chịu thêm cảnh mồ côi mẹ, chỉ còn biết bấu víu vào bà nội già yếu

Năm 2015, anh Bùi Quốc Hoàng (SN 1995, con trai bà Thưởng) trong một lần đi cắt cây cao su thuê thì chẳng may bị cành cây đập trúng đầu, chấn thương sọ não. Sau đó, anh được đưa đến bệnh viện phẫu thuật cắt xương hộp sọ để điều trị.

Ông Nguyễn Năng Thiện (bố vợ của anh Hoàng) cho biết, lần ấy, gia đình phải vay mượn khắp nơi, lâm vào cảnh kiệt quệ. “Sức khoẻ mới hồi phục chưa bao lâu, nó nôn nóng muốn kiếm việc gì làm để phụ giúp gia đình, nhưng chẳng nơi nào nhận vì sức khỏe yếu. Rồi cuối năm 2020, khi đứa con thứ 3 chào đời, cuộc sống càng vất vả”.

Tháng 12/2020, anh Hoàng quyết quay trở lại nghề cắt cây thuê để kiếm tiền sắm Tết cho vợ con. Rồi chẳng may, khi đang cắt cây thì một cây cao su đổ xuống đập vào người. Lần này, may mắn đã không xảy ra như lần trước. Thời điểm anh Hoàng mất, đứa con út mới chỉ vài tháng tuổi.

Anh Hoàng mất đi, chị Nguyễn Thị Hương phải một mình tất tả lo cuộc sống hàng ngày cho 3 cháu nhỏ gồm Bùi Quốc Thành (11 tuổi), Bùi Phương Trang (5 tuổi) và Bùi Phương Thương (2 tuổi). Mẹ chồng chị là bà Nguyễn Thị Thưởng năm nay cũng đã 72 tuổi, sức khỏe rất yếu.

Cuộc sống lam lũ của mấy bà cháu, mẹ con cứ thế trôi đi. Và rồi nỗi đau lại tiếp tục ập tới.

Đó là chiều 31/7/2022, lúc này chị Hương đi xe máy lưu thông theo hướng từ QL19 vào đường tránh huyện Đức Cơ. Khi đến đoạn giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và đường tránh, xe của chị Hương xảy ra va chạm với một xe ô tô chở cát.

Hậu quả, chị Hương bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và đến ngày 1/8 thì tử vong. Đoạn đường chị gặp nạn chỉ cách ngôi nhà nhỏ có 3 con thơ chỉ vài trăm mét.

Gia cảnh éo le

Bà Thưởng kể, khi còn sống, vợ chồng con trai bà hàng ngày phải đi làm thuê, làm mướn đủ thứ nghề mưu sinh nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn nên gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Khi con trai mất, gánh nặng gia đình đè nặng lên vai con dâu.

Chị Hương sớm hôm tảo tần kiếm sống với nghề làm bánh ướt, bánh chưng. Chịu lắm gian truân, vất vả, chị vẫn gắng gượng để nuôi 3 con đủ ăn, đủ mặc.

“Vợ chồng nó đều chịu thương, chịu khó, tiết kiệm lắm nhưng cuộc sống quá khó khăn, phải ở chung căn nhà cũ với tôi chứ chưa xây được nhà mới. Tôi lớn tuổi rồi không làm được việc gì, lại thường xuyên đau ốm nên chỉ cố gắng trông cháu. Thật không ngờ, số phận lại tai ương đến vậy…”, bà Thưởng nghẹn ngào, những giọt nước mắt không thể kìm được khi nhắc đến tương lai các cháu.

Tiếng loa của ban tổ chức lễ tang thông báo sắp đến giờ di quan đưa thi thể chị Hương về nơi an nghỉ cuối cùng khiến ai có mặt cũng bần thần, cảm thương cho số phận 4 bà cháu.

Mọi ánh mắt của mọi người đều hướng về 3 đứa trẻ ngây thơ. Ai đó trong buổi tiễn đưa thốt lên: “Gia cảnh éo le quá. Tương lai mấy đứa trẻ không biết thế nào khi thiếu thốn tình thương yêu, chăm sóc của cả cha lẫn mẹ”.

Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho hay, huyện đã đến thăm, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình. Đồng thời chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trích kinh phí hỗ trợ đột xuất để an táng cho người đã khuất.

“Chúng tôi cũng sẽ tổ chức họp với các ban, ngành để tìm ra giải pháp tốt nhất đối với 3 cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đây là trường hợp éo le rất đáng thương, chúng tôi sẽ cố gắng có những biện pháp tốt nhất để bù đắp cho các cháu”, ông Định nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ gia đình 3 cháu bé mồ côi có mẹ bị tử vong vì TNGT ở thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông.

Tên tài khoản: Báo Giao thông, Số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ 3 trẻ mồ côi tại Đức Cơ, Gia Lai).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.