• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Chồng mất, vợ khiếm thị cơ cực nuôi 2 con nhỏ

27/11/2022, 06:14

Trên đường đi làm về, người chồng không may bị tai nạn qua đời, để lại người vợ nghèo bệnh tật gồng gánh nuôi hai con nhỏ.

Phía trước của những số phận đáng thương là một tương lai mù mịt.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang

Ba mẹ con chị Bình rơi vào cảnh khốn khó khi anh Cờ không may mất đi vì tai nạn

Nằm hun hút ở cuối con đường đất, ngôi nhà của ba mẹ con chị Đàm Thị Bình (43 tuổi, ngụ thôn Hiệp Đạt, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) lọt thỏm giữa rẫy cà phê, không hàng xóm láng giềng.

Gần một năm trôi qua, từ ngày anh Nguyễn Văn Cờ (43 tuổi, chồng chị Bình) không may bị tai nạn qua đời, cuộc sống của gia đình nghèo vốn đã khó khăn càng thêm cơ cực.

Ngày còn sống, anh Cờ là trụ cột gia đình, làm đủ mọi việc để có tiền lo cho người vợ bị khiếm thị và hai con nhỏ ăn học. Dù nghèo khó nhưng gia đình nhỏ lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng rồi mọi chuyện đã kết thúc khi tai họa ập đến.

Vừa về nhà sau một buổi đi hái cà phê thuê, chị Bình cắm vội nồi cơm để hai con đi học về ăn, rồi chạy ra vườn đi bẻ lá bắp (ngô) cho mấy con dê nuôi trong chuồng.

Vừa bẻ lá xong, cũng đúng lúc hai con Nguyễn Văn Thiên (lớp 7), Nguyễn Thị Thúy (lớp 4) chở nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ về tới cổng. Thấy mẹ đang lom khom ôm lá, Thiên thay quần áo, đẩy chiếc xe rùa phụ mẹ.

Chị Bình kể, mười lăm năm trước, anh Cờ và chị từ Cao Bằng theo người thân vào Tây Nguyên làm kinh tế mới và chọn vùng đất Cư M’gar lập nghiệp.

Do duyên số, anh chị thương nhau rồi nên vợ nên chồng. Hai vợ chồng đến với nhau hai bàn tay trắng, được người chị gái thương bán rẻ cho hơn 1 sào đất để dựng tạm căn nhà làm chỗ che nắng mưa.

Đất đai cằn cỗi nên vợ chồng mỗi năm trồng được vụ bắp, thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Quanh năm, hai vợ chồng dẫn nhau đi làm thuê làm mướn khắp nơi, mỗi ngày được trả tiền công 200.000 đồng, tiết kiệm cũng đủ trang trải cuộc sống, lo cho hai con ăn học.

Nhưng không may, đầu năm 2022, trong một lần đi làm về bằng xe đạp điện, anh Cờ bị xe máy tông tử vong.

“Anh là trụ cột, là chỗ dựa cho ba mẹ con. Biết vợ không được lanh lợi, lại bị khiếm thị nên bao nhiêu cực khổ anh gánh hết. Thấy hoàn cảnh vợ chồng khó khăn, một nhóm thiện nguyện đã tặng cặp dê giống làm vốn, mỗi ngày không đi làm thuê thì ở nhà đi hái cỏ nuôi dê kiếm thêm thu nhập. Nhưng rồi niềm vui chỉ tày gang...”, chị Bình nghẹn ngào.

Mù mịt tương lai

Ngoài giờ học, Nguyễn Văn Thiên (học lớp 7) phải lao động giúp mẹ

Chị Bình kể, gia cảnh khó khăn nên ngay cả khi anh Cờ mất, chị cũng không đủ tiền mua quan tài lo hậu sự cho chồng, phải trông chờ chính quyền, nhà hảo tâm hỗ trợ giúp lo ma chay, chôn cất.

Bà Nguyễn Thị Biểu (chị gái ruột anh Cờ) chia sẻ: “Bình mồ côi từ nhỏ, em lớn lên không có tình thương của bố mẹ nên chậm chạp, không được lanh lợi như người ta. Bình còn bị khiếm thị một bên mắt nên tội lắm. Từ nhỏ đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, rồi đến khi lấy chồng cũng chịu nhiều vất vả. Giờ anh Cờ mất rồi, chẳng hiểu tương lai của ba mẹ con sẽ ra sao”.

Ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Quảng Hiệp cho biết, hộ anh Nguyễn Văn Cờ có hoàn cảnh rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo đặc biệt của địa phương. Trước lúc bị tai nạn, anh Cờ thường xuyên đau ốm, vợ lại bị khiếm thị, trong khi hai con nhỏ đang tuổi ăn học.

Sau khi chuyện không may xảy ra, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ để lo hậu sự cho nạn nhân.

Sau đó, tiếp tục cùng với MTTQ, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ cải tạo lại căn nhà cho gia đình. Căn nhà mới chỉ vài chục mét vuông nhưng giúp ba mẹ con có chỗ trú nắng mưa.

Tuy nhiên, ông Đức cho biết, sự hỗ trợ đó cũng chỉ là phần nào, bởi cuộc sống của ba mẹ con chị Bình hiện nay vô cùng khó khăn.

“Rất mong các nhà hảo tâm giang tay giúp đỡ, để ba mẹ con chị vượt qua được giai đoạn ngặt nghèo này, hai cháu nhỏ được tiếp tục cắp sách tới trường”, ông Đức chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh mẹ con chị Đàm Thị Bình (43 tuổi, ngụ thôn Hiệp Đạt, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ chị Bình ở Đắk Lắk”).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.