• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Chồng mất vợ, con thiếu tình thương... vì tai nạn giao thông

16/11/2022, 16:40

Những cảnh đời éo le, xót xa do có người thân bị TNGT đã để lại nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được cho những người ở lại.

Những cảnh đời xót xa

Nhằm hưởng ứng Ngày thế giới Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2022, Ban ATGT tỉnh Cà Mau đã tổ chức đoàn đến thăm và hỗ trợ các gia đình có người thân không may bị TNGT, có hoàn cảnh khó khăn, éo le trên địa bàn tỉnh.

Có thể kể như trường hợp của anh Nguyễn Văn Toàn (SN 1982, ngụ ấp Nguyễn Quyền, xã Viễn An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). Anh Toàn có vợ là chị Lê Thị Cẩm Tú (SN 1988) tử vong do TNGT.

Sau khi chị Tú qua đời do TNGT, anh Toàn phải chịu cảnh "gà trống nuôi con", gia cảnh rất khó khăn. Ảnh: Anh Chuyển

Theo chia sẻ của anh Toàn, vào khoảng tháng 11/2021, chị Tú có việc đi ra phía trước cửa nhà, không may bị xe máy tông trúng dẫn đến tử vong. Chị Tú qua đời để lại 2 đứa con còn nhỏ dại.

Xót xa thay, cháu Lê Vy (10 tuổi) bị khuyết tật câm, điếc và bị bệnh tim bẩm sinh. Còn cháu Nguyễn Hoàng Phước (8 tuổi), nhưng nhìn bề ngoài thì hai cháu có vóc dáng ngang nhau. Và các cháu đã thiếu hơi ấm của mẹ...

Tuy khuyết tật, nhưng cháu Vy rất thương em và ngoan ngoãn và luôn nhớ mẹ. Từ cách hiểu của người cha qua ngôn ngữ hình thể, nên chúng tôi mới hiểu được cháu Vy đang muốn nói gì.

Để có tiền lo cho 2 đứa con nhỏ và trang trải cuộc sống, trong khi không có đất và nhà ở, nên anh Toàn phải giữ vuông mướn và ở trong căn nhà tạm của chủ vuông, thu nhập rất bấp bênh.

Cảnh “gà trống nuôi con” của anh Nguyễn Văn Toàn sau khi TNGT cướp đi sinh mạng của người vợ đầu ấp tay gối, khiến nhiều người không khỏi xót xa và cảm thương.

“Hiện nay, cháu Phước đang học lớp 2, nhưng điều kiện học tập của cháu gặp rất nhiều khó khăn do gia đình không có điều kiện, thiếu các thiết bị học tập, không người chỉ dạy. Những hôm tôi đi làm xa, cháu phải tự đi đò trên sông để đến lớp”, anh Toàn chia sẻ.

Một trường hợp nữa là anh Trần Chí Hiểu (SN 1990, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Anh Hiểu phải sống một mình, trong điều kiện bản thân không hoàn toàn tự chủ từ sức khỏe, sinh hoạt đến ăn uống hàng ngày.

Từ nhiều năm nay, anh Hiểu phải chờ và nhờ sự giúp đỡ từ hàng xóm để có được 2 bữa cơm để sống qua ngày.

Anh Hiểu nhớ lại, vào khoảng năm 2015, anh không may bị TNGT khi xảy ra va chạm với một người điều khiển xe máy, nhưng người này bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi xảy ra tai nạn, anh bị bất tỉnh khoảng 6 tháng. Trong thời gian này, anh không biết gì do bị chấn thương sọ não, phải lấy não ra ngoài nuôi. Để có tiền chữa trị cho anh Hiểu, gia đình anh phải vay mượn với số tiền gần 100 triệu đồng.

Sau khi anh Hiểu hồi phục, vợ anh cũng bỏ đi sau đó mấy tháng. Con anh thì còn nhỏ, anh không chăm sóc được do đó phải gửi về bên ngoại sống.

Anh Hiểu còn có người em bệnh bại não, trong khi đó cha mẹ anh không đất sản xuất, phải đi làm thuê để nuôi em.

Hiện nay, anh Hiểu thiếu một phần não, bị liệt nửa bên người, việc sinh hoạt rất khó khăn và liên tục bị nhức đầu, co giật do không đủ tiền mua thuốc uống. Có những lúc anh nằm bất tỉnh, rất may được hàng xóm phát hiện kịp thời, nên anh được cứu sống.

Riêng căn nhà và đất anh Hiểu đang ở là do cha mẹ anh ở nhờ hàng xóm. Sau khi cha mẹ anh đi làm thuê, anh lại tiếp tục ở nhờ trong căn nhà này.

Anh Hiểu sống nhờ vào tình thương của hàng xóm. Ảnh: Anh Chuyển

Chung tay xoa dịu nỗi đau

Ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Cà Mau cho biết, những di chứng, hậu quả do TNGT để lại không thể lường hết được.

“Trường hợp của anh Hiểu và anh Toàn thuộc diện khó khăn ở địa phương, không đất sản xuất và đang phải gánh chịu nỗi đau thương, mất mát quá lớn.

Để giúp gia đình vơi bớt nỗi đau, rất cần sự chung tay, chia sẻ, hỗ trợ của chính quyền các cấp, các ngành chức năng, người dân cùng các nhà hảo tâm về cả vật chất lẫn tinh thần”, ông Bằng cho hay.

Ông Bằng cũng mong muốn rằng, mỗi người chúng ta khi tham gia giao thông hãy thật sự bình tĩnh, đừng nôn nóng, vội vã. Phải thấy rõ mạng sống có giá trị tuyệt đối không có gì so sánh nổi.

“Phải hiểu rõ tôn trọng pháp luật về trật tự ATGT là giữ gìn chính sinh mạng của mình và của mọi người. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống”, ông Bằng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.