• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Chồng bị TNGT nguy kịch, vợ mắc bệnh tim hết đường lo liệu

01/04/2022, 16:21

Gia cảnh vốn đã khốn cùng, chồng lại bị TNGT không có tiền cứu chữa, người phụ nữ bệnh tật chỉ biết kêu cứu trong tuyệt vọng…

“Mong mọi người thương tình giúp cứu chồng tôi để hai đứa con khỏi cảnh mồ côi. Nếu anh có mệnh hệ gì, ba mẹ con tôi không biết sống ra sao”.

Đó là lời khẩn cầu tha thiết của chị Thạch Thị Lệ (46 tuổi, ngụ ấp Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Người phụ nữ mang trong người căn bệnh tim, những ngày này gần như khóc cạn nước mắt vì người chồng trong cơn nguy kịch sau TNGT, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ.

Người phụ nữ bệnh tật chỉ biết kêu cứu trong tuyệt vọng.

Lâm cảnh khốn cùng

Năm ngày qua, trong nhà nghỉ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ, chị Lệ đứng ngồi không yên vì lo lắng cho tính mạng của anh Thạch Sa Mức (39 tuổi, chồng chị Lệ). Gương mặt chị Lệ dù đã được che đi phần nào sau lớp khẩu trang nhưng vẫn lộ rõ sự mệt mỏi, lo lắng.

Nhắc đến tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình, chị Lệ kể, ngày 27/3, trên đường đi công việc trở về, anh Mức điều khiển xe máy, tự té đầu đập mạnh xuống đường, chấn thương rất nặng.

“Khi hay tin, tôi rụng rời, vội chạy ra hiện trường thì người ta đã đưa anh đi bệnh viện. Tôi chạy ra bệnh viện thì người ta nói tình trạng của anh rất nghiêm trọng và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ để điều trị. Tôi phải gửi 2 con, 1 cháu 12 tuổi, 1 cháu 6 tuổi cho người chị ở cạnh nhà trông coi rồi đi theo chồng cho đến tận bây giờ”, chị Lệ nghẹn giọng.

Nén xúc động, chị Lệ cho biết, gia đình chị hết sức khó khăn, không có đất canh tác nên ai thuê gì anh Mức làm đó, vì vậy mà thu nhập rất bấp bênh. Bản thân chị mắc bệnh tim nhiều năm, không thể làm việc nặng nhọc thành ra chỉ ở nhà lo việc cơm nước. Để phụ giúp chồng, hằng ngày chị nhặt vỏ điều mướn, được trả công khoảng 25.000 đồng/ngày.

“Mỗi ngày, tôi cố gắng hết sức cũng chỉ nhặt được 5 ký hạt điều. Nếu gắng sức quá thì sẽ phát mệt. Thương anh vất vả, mà chẳng giúp được gì. Có lúc 3 - 4 ngày liên tiếp, không ai thuê làm gì, không làm ra được tiền. Chồng tôi buồn lắm, sợ vợ và con đói. Tôi chỉ có thể động viên chồng mà chẳng giúp được”, chị Lệ buồn bã nói.

Sau khi anh Mức xảy ra chuyện, trong mình người phụ nữ khốn khó này chẳng có lấy một xu, muốn vay cũng không biết vay ở đâu vì anh em nội ngoại hai bên ai cũng nghèo.

Lời kêu cứu

Từ ngày nhập viện, anh Mức vẫn nằm bất tỉnh, các bác sĩ chuẩn đoán anh bị máu tụ trong tiểu não hai bên, cần phẫu thuật cấp cứu. Chi phí dự kiến cho cuộc mổ và hồi sức sau mổ khoảng 50 triệu đồng.

“Bác sĩ kêu tôi đóng tiền tạm ứng là 17 triệu để mổ cho chồng. Nhưng tôi không có tiền. Mấy ngày này, nhờ anh em, hàng xóm người cho chút ít, tôi có được hơn 2 triệu. Tôi xin bác sĩ cho tôi đóng tạm ứng trước 2 triệu, còn chừa lại vài trăm ngàn trong người để khi chồng tôi tỉnh lại còn mua sữa cho anh dùng. Bản thân tôi mấy ngày này chỉ xin cơm từ thiện ăn cầm cự.

Mấy ngày trước, con tôi kêu tôi cho 200.000 đồng để đóng tiền học cho cháu mà tôi còn không có thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để lo liệu cho chồng. Mong mọi người thương xót, cứu lấy chồng tôi”, chị Lệ bất lực, cầu cứu.

Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, chứng kiến gia cảnh quá đỗi khó khăn này, các cán bộ, bác sĩ Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ đã liên hệ với Báo Giao thông để nhờ giúp đỡ bệnh nhân có điều kiện chữa trị.

“Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo các ê-kíp tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân trước, viện phí Phòng Công tác xã hội sẽ liên lạc với các mạnh thường quân hỗ trợ sau. Kính mong quý mạnh thường quân hỗ trợ gia đình chị Lệ vượt qua giai đoạn khó khăn”, đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của chị Thạch Thị Lệ (46 tuổi, ngụ ấp Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) độc giả và các nhà hảo tâm có thể trực tiếp liên hệ thông qua số điện thoại 0325278911 (số của chị Lệ).

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ hoàn cảnh chị Thạch Thị Lệ ở Trà Vinh).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.