• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Chặn thanh niên tâm thần đi xe máy ngoài đường, chốt 141 bị quậy tung

06/03/2020, 19:23

Thấy nam thanh niên tâm thần chạy xe máy ngoài đường, nói năng lảm nhảm, tổ Y21/141 chặn lại, tìm cách liên hệ với gia đình đón về.

Nguyễn Bá Lộc tại Công an phường Kiến Hưng, quận Hà Đông

Chiều 6/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Trần Văn Công, Tổ trưởng Tổ Y21/141 Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ Y21/141 đã phối hợp với Công an phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) bàn giao Nguyễn Bá Lộc (SN 1989) bị tâm thần bỏ nhà đi cho gia đình.

Thiếu tá Trần Văn Công cho hay, buổi trưa cùng ngày (6/3), Tổ công tác đặc biệt Y21/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Mậu Lương, phường Kiến Hưng thì phát hiện Lộc điều khiển xe máy mang BKS 22B1-980.75 có biểu hiện không bình thường, vừa đi vừa nói năng lảm nhảm, chạy xe nghiêng ngả nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

Tổ Y21/141 đã tiến hành dừng xe máy mang BKS 22B1-980.75, yêu cầu nam thanh niên vào chốt để kiểm tra hành chính nhưng lập tức, nam thanh niên này liên tục chửi bới, nằm lăn ra đường, nói năng linh tinh.

Thấy nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, các cán bộ, chiến sỹ trong Tổ Y21/141 đã động viên Lộc cho mượn điện thoại kiểm tra, từ đó, tìm được ra số điện thoại người thân của nam thanh niên.

Sau đó, Tổ Y21/141 khẩn trương liên hệ với người nhà của nam thanh niên ra Công an phường Kiến Hưng để làm thủ tục đưa người này về.

"Để thuyết phục được nam thanh niên này về trụ sở Công an phường cũng không dễ dàng, vì người này cứ nằm lăn ra đường chửi bới, rồi lại đứng dậy múa may quay cuồng. Khi về trụ sở Công an phường Kiến Hưng, nam thanh niên này vẫn múa may quay cuồng, tập võ...", Thiếu tá Công cho hay.

Sau đó, ông Nguyễn Bá Du (55 tuổi, ở Thanh Oai) đã có mặt tại Công an phường Kiến Hưng, xác nhận nam thanh niên này là Nguyễn Bá Lộc, con trai mình. Ông Du cho biết, Lộc bị tâm thần, bỏ nhà đi nhiều ngày nay, gia đình đi tìm khắp nơi nhưng chưa thấy.

“Rất may, chúng tôi nhận được điện thoại của cảnh sát thông báo đang giữ Lộc, gia đình vui mừng quá. Cứ để Lộc đi lang thang, chạy xe máy, quá nguy hiểm", ông Du nói và cho biết, Ngay sau đây, mọi người trong gia đình sẽ đưa Lộc đến thẳng bệnh viện tâm thần ở huyện Thường Tín, TP Hà Nội để điều trị.

Vui mừng tìm được con trai, ông Nguyễn Bá Du đã viết thư cảm ơn Tổ công tác Y21/141, Công an phường Kiến Hưng và lãnh đạo Công an TP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường, đã kịp thời giúp đỡ, giữ con trai ông để bàn giao cho gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.