• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Cha mẹ già nuôi con trẻ ngồi xe lăn

17/11/2019, 18:04

Để có tiền lo cho con trai bị chấn thương sọ não, liệt nửa người vì TNGT hàng ngày, ông Thắng phải đi mò sò, làm phụ hồ hoặc ai kêu gì làm nấy.

Căn nhà bằng cây gỗ địa phương của vợ chồng ông Thắng được xây dựng cách đây gần 20 năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ bị dột nát, không đảm bảo che nắng che mưa

Đã gần tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng hàng ngày, ông Nguyễn Chiến Thắng, ngụ ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau phải đi mò sò ngoài đầm, làm phụ hồ hoặc ai kêu gì làm nấy để có tiền nuôi con trai bị chấn thương sọ não, liệt nửa người do TNGT, nhưng không có tiền để điều trị.

Con trai bị liệt nửa người vì TNGT

Một ngày đầu tháng 11/2019, trong chuyến công tác tại huyện Phú Tân, chúng tôi đã ghé thăm nhà ông Thắng khi được nhiều người kể về gia cảnh khốn khó của ông. Ông Thắng kể: “Khoảng năm 2008, thấy cuộc sống gia đình khó khăn, tôi cùng với hai thằng con trai thứ 2 và thứ 4 lên Bình Dương làm công nhân. Thời gian đầu làm cũng có dư chút ít, mấy cha con vui mừng, cố gắng làm, tích cóp thêm để về quê sửa sang lại căn nhà đang xuống cấp nghiêm trọng”.

“Thế nhưng, cuộc sống không như mong muốn. Đầu năm 2008, con trai thứ 2 của tôi là Nguyễn Văn Đen (32 tuổi), đi từ nơi trọ qua đường để đến công ty làm, không may bị chiếc xe máy từ xa chạy đến tông trúng, khiến Đen ngã xuống đường, bị chấn thương sọ não. Lúc hay tin, tôi chạy đến hỏi con có sao không, nó nói nhẹ thôi, không sao cả, rồi người ta không lập biên bản. Nhưng đến chiều nó kêu nhức đầu, nên tôi đưa nó đến cơ sở y tế khám, thì mới biết nó bị chấn thương sọ não. Sau đó, người gây tai nạn có hỗ trợ 11 triệu đồng rồi thôi”, ông Thắng kể lại.

Vợ chồng ông Thắng, bà Dẻ bên con trai lớn (anh Đen) bị chấn thương sọ não, liệt nửa người phải ngồi xe lăn do TNGT

Điều trị cho anh Đen ở Bình Dương được một thời gian, số tiền cha con ông Thắng dành dụm được cũng hết, tiền người gây tai nạn hỗ trợ cũng cạn dần, không còn cách nào khác, ông Thắng buộc lòng phải đưa con trai về quê để chăm sóc.

Nhìn về phía con trai đang ngồi trên xe lăn ở trước nhà, bà Hồ Thị Dẻ (65 tuổi, vợ ông Thắng) xót xa: “Mỗi lần lên cơn đau nhức, thấy con kêu la đau đớn, tôi đi ra tiệm thuốc tây mua vài liều thuốc cho con uống đỡ, chứ không có tiền để đưa con đến bệnh viện điều trị. Không lâu sau, nó (anh Đen -PV) bị liệt nửa người, không nói chuyện được, không tự đi lại được, nên mọi sinh hoạt đều do tôi hỗ trợ”.

Báo Giao thông kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ủng hộ, chia sẻ để gia đình ông Thắng sớm vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông: 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội - Nội dung: Ủng hộ gia đình ông Thắng, anh Đen (ngụ ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Cha già phải đi mò sò, phụ hồ lo cho con

Để có tiền lo cho con, hàng ngày, ông Thắng phải đi mò sò, làm phụ hồ hoặc ai kêu gì làm nấy. Gia cảnh nghèo, nên 3 người con còn lại của ông Thắng phải đi “tha phương cầu thực”, cũng chẳng dư dả gì để thỉnh thoảng gửi tiền về cho cha mẹ.

Theo bà Dẻ, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà tất cả đều trông cậy vào số tiền làm thuê của chồng bà, mỗi ngày cao lắm thì kiếm được 150.000 đồng, có hôm không ai mướn thì không có đồng nào. Trong khi đó, biết bao nhiêu là chi phí phải lo (tiền gạo, tiền thuốc, tiền điện, tiền nước...).

Hơn nữa, hiện tại ông Thắng tuổi đã cao, sức cũng yếu, không làm việc nặng được, những lúc không có tiền đi vay mượn thì người ta không cho, vì sợ vợ chồng ông Thắng không trả được, nên khó khăn lại chồng chất khó khăn.

“Những người ở xóm đến thăm, bảo vợ chồng tôi nên đưa thằng Đen đi phẫu thuật. Nghe nói mà lòng tôi nghẹn lại, bởi có lúc còn không có tiền để mua thuốc cho con uống, lấy đâu ra vài chục triệu đồng đưa con đi phẫu thuật”, bà Dẻ ngậm ngùi.

Hiện tại, vợ chồng ông Thắng, bà Dẻ cùng anh Đen sống trong căn nhà với diện tích khoảng 32m2, được xây dựng gần 20 năm bằng gỗ tạp, nên giờ gọi là túp lều mới đúng. Căn nhà bị dột nát, buổi tối mà gặp trời mưa không thể ngủ ngon giấc vì bị dột ướt, vách lá bên hông cũng bị tạt nước, nhưng gia đình cũng không có tiền để sửa chữa. Bên trong căn nhà không có vật gì giá trị ngoài cái ti vi được một người bà con mua tặng.

Tiếp xúc với chúng tôi, vợ chồng ông Thắng mong ước có một số tiền để đưa con trai đi phẫu thuật và có dư chút nữa thì sửa sang lại căn nhà che nắng, che mưa. “Con trai tôi được nhà nước cấp cho BHYT miễn phí, nhưng chưa đi khám lần nào vì không có tiền để thuê xe đi, nhức đầu hay nóng lạnh gì đó thì mua vài liều thuốc uống đỡ”, ông Thắng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Chuyển, Bí thư Chi bộ ấp Giáp Nước (xã Phú Thuận, huyện Phú Tân) cho biết, gia đình ông Thắng thuộc diện khó khăn của địa phương, có con trai bị TNGT liệt nửa người, bản thân ông Thắng không có việc làm ổn định, tuổi đã lớn, tay chân cũng đã yếu, nhưng lại là lao động chính trong gia đình.

“Cuộc sống gia đình ông Thắng rất khó khăn, nên mỗi khi có đợt hỗ trợ, địa phương đều đề xuất để gia đình ông Thắng được hưởng. Đồng thời, Nhà nước cũng có hỗ trợ cho gia đình ông Thắng 600.000 đồng/ tháng”, ông Chuyển cho hay và mong muốn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm chung tay đóng góp, giúp đỡ gia đình ông Thắng sớm vượt qua khó khăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.