• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Cậu bé mồ côi cha vươn lên từ nghịch cảnh

03/10/2020, 06:09

Nương nhờ vào sự yêu thương, tần tảo của bà nội, cậu bé Nguyễn Mạnh Cần luôn chăm ngoan, không ngừng nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình.

Em Nguyễn Mạnh Cần được UBND huyện Hàm Thuận Nam tuyên dương là tấm gương điển hình tiên tiến vượt khó

Cha mất sớm, mẹ tàn tật vì TNGT, Cần sớm ý thức được hoàn cảnh thiệt thòi của mình. Nương nhờ vào sự yêu thương, tần tảo của bà nội, cậu bé luôn chăm ngoan, không ngừng nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình.

Đi cắt cỏ, làm thuê kiếm sống qua ngày

Một buổi chiều trời mưa nặng hạt, vượt qua những con đường sình lầy, chúng tôi tìm đến nhà em Nguyễn Mạnh Cần, học sinh lớp 8A4 Trường THCS Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). Cần là học sinh duy nhất được mời dự “Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Hàm Thuận Nam” tháng 7 vừa qua.

Trong căn nhà ẩm thấp rộng chưa đầy 25m2, xuất hiện chi chít vết nứt ngang dọc, khiến nước mưa tạt thẳng vào nhà. Bên trong chỉ có bộ bàn ghế gỗ học bài của Cần, ngoài ra không có bất cứ vật gì giá trị.

Chỉ tay về phía trần nhà, bà Ngô Thị Phú (64 tuổi, bà nội Cần) nói: “Mùa khô thì đỡ, chứ mưa xuống là khổ lắm. Đầu mùa mưa, tôi phải nhờ hàng xóm căng áo mưa trên trần để hứng nước mưa”.

Kể về hoàn cảnh bi đát của gia đình, bà Phú ngân ngấn nước mắt: “Bố mẹ cháu Cần khi lấy nhau chỉ biết đi làm thuê làm mướn. Năm 2008, mẹ cháu (chị Trang Thị Bích Thủy, năm nay 36 tuổi - PV) trên đường đi làm về bị xe máy khác tông trúng, gãy chân và chấn thương sọ não.

May mắn, các bác sĩ kịp thời cứu chữa nên giữ được mạng sống. Lúc này, cháu Cần mới chập chững biết đi, còn em gái của Cần là cháu Nguyễn Bích Trâm thì mới chỉ biết bò”.

Sau tai nạn, phía gia đình người gây tai nạn đã đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ tiền thuốc thang. Thấy người gây tai nạn gia cảnh cũng khó khăn nên gia đình bà Phú cũng không làm khó thêm. Do vết thương nặng, không đủ tiền chữa trị kịp thời nên chị Thủy phải nằm liệt giường.

Sau nhiều năm xoay xở, sức khỏe chị Thủy mới dần hồi phục. Hiện tại, dù chị đã đi được nhưng phải chống nạng, sinh hoạt rất khó khăn, không thể đi làm thuê làm mướn như trước.

Điều đau lòng là sau vụ tai nạn chỉ một năm, anh Nguyễn Hồng Trinh (cha của Cần) trong một lần đi vớt bèo dưới ao không may trượt chân đuối nước. Nỗi đau quá lớn ập xuống, ba bà cháu tưởng như không thể vượt được qua.

“Gia đình bên ngoại cũng rất khó khăn, nhưng vẫn cố đón Thủy và bé Trâm về để tiện chăm sóc, còn Cần ở lại sống cùng tôi. Ngày qua ngày, hai bà cháu dậy từ 5h sáng đi cắt cỏ, làm thuê cho người dân trong vùng để mưu sinh…”, bà Phú vừa khóc vừa nói.

Cuộc sống mưu sinh vất vả, nhưng bà Phú vẫn cố gắng động viên Cần đến trường để học lấy con chữ. “Niềm an ủi của tôi là cháu chăm học, ngoan. Mới đây, khi thấy cháu được lựa chọn đi dự lễ tuyên dương học sinh nghèo vượt khó, tôi rất tự hào”, bà Phú nói.

Học giỏi để đền đáp tình thương yêu

Căn nhà của hai bà cháu đang sống đã dột nát, tường nứt toác và có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào

Ngồi cạnh bên bà nội với khuôn mặt hiền hậu, sạm nắng vì lao động vất vả, Cần mắt đỏ hoe nói: “Cháu rất thương mẹ khi thấy mẹ vẫn còn đau đớn với vết thương ở chân và bị tàn tật do tai nạn.

Thấy bà vất vả, nhiều đêm cháu trằn trọc không ngủ được, có lúc nghĩ hay là nghỉ học để đỡ đần bà, lo cho mẹ và em. Nhưng nhờ sự động viên của bà, của mẹ, cháu tiếp tục cố gắng đến trường”.

Sau những giờ lên lớp, Cần về nhà giúp đỡ bà nội đi cắt cỏ, bỏ phân, ủ rơm cho những gia đình quanh xóm để kiếm thêm tiền đóng học phí. Trời mưa xuống là em đi bắt cá, bắt ếch để cải thiện bữa ăn.

“Em tự nhủ với mình phải tiếp tục học thật tốt để đền đáp tình thương của mọi người. Em thích nghiên cứu hoặc chế tạo máy móc gì đó để giúp đỡ bà con nông dân bớt khổ”, Cần chia sẻ.

Thầy Huỳnh Văn Nhiệm, Phó hiệu trưởng trường THCS Hàm Minh cho biết, dù có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng Cần đã vượt qua sự mặc cảm để vươn lên trong học tập.

Năm học 2019 - 2020 vừa qua em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi. “Riêng năm 2019, em còn tự chế tạo ra “máy hút bụi mini”, được trường chọn đi tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật dành cho thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh. Mới đây, tháng 7/2020, em tiếp tục vinh dự được mời tham dự “Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Hàm Thuận Nam”, thầy Nhiệm cho hay.

Ông Nguyễn Văn Non, Phó chủ tịch UBND xã Hàm Minh cho biết, trước hoàn cảnh gia đình khó khăn của em Cần, xã đang vận động xây dựng cho gia đình căn nhà tình thương để hai bà cháu bớt đi phần nào khó khăn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm đối với bà Ngô Thị Phú và cháu Nguyễn Mạnh Cần xin gửi về tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội (nội dung: ủng hộ bà Phú, cháu Cần ở Bình Thuận).

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp tại tòa soạn Báo Giao thông, số 2, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội hoặc VP đại diện Báo Giao thông tại TP HCM, số 92 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

Các nhà hảo tâm cũng có thể gửi ủng hộ trực tiếp tới địa chỉ: bà Ngô Thị Phú, tổ 6, thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. SĐT: 039.5259927

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.