• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Cận cảnh đường như “chảo bùn” vào cảng Khuyến Lương

16/06/2017, 06:27

Cả đoạn đường dài 1,7km không khác gì "chảo bùn" đe dọa sự an toàn của các phương tiện.

KL77

"Chảo bùn" kéo dài cả cây số thử thách bất cứ tài xế xe tải nào qua đây

Hôm 15/6, trời nóng gần 40 độ, rất khô ráo, nhưng con đường vào cảng Khuyến Lương (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn bị phủ một lớp bùn dày. Có đoạn, bùn dày đến gần 50cm, lồi lõm ổ gà, ổ trâu khiến các xe đi lại rất vất vả. Người dân ở đây vẫn ví von, đường giữa Thủ đô mà không khác gì một cái chảo chứa đầy bùn. Ngày mưa hay nắng, con đường bị phủ lớp bùn dày khiến các xe không thể đi lại được.

kl6

Ước tính chỉ trong buổi sáng tại đây có hàng trăm xe tải rầm rập qua lại, đánh vật với con đường, chen nhau lăn từng mét qua những lớp bùn dầy

KL4

Đường vào cảng Khuyến Lương bắt đầu từ đê Nguyễn Khoái, dài khoảng 1,7km, nhưng phải mất gần 1,5km bị phủ bùn dày. Có những đoạn bùn dày đặc gần 50cm tạo ra những hố thụt bẫy xe tải trọng nặng. Nguy cơ lật xe luôn hiện hữu. 

KL5

Tài xế xe tải BKS 29C – 606.97 toát mồ hôi khi đánh vật với chiếc lăn qua đoạn đường toàn ổ gà và bùn. Dù chỉ đi khoảng hơn 500m từ mặt đê vào bãi chở than, nhưng cũng phải mất hơn 10 phút. Anh Đồng cho biết, hôm nay nắng ráo nên còn đỡ rồi đấy, những hôm mưa, xe chở đủ tải có khi không dám cho xe vào đoạn đường này vì sợ lật xe. Đường nhiều ổ gà to quá, bùn lấp đầy nên khó phát hiện. Chỉ mong sao con đường sớm được sửa chữa để đi lại thuận tiện hơn

kl2

Đoạn đường này chỉ có xe ô tô 7 chỗ trở lên và xe tải từ 1,5 tấn trở lên mới dám đi vào, nhưng rất vất vả

kl3

Ngay cả người dân ở đây cũng cảm thấy cực hình mỗi khi điều khiển xe máy trên con đường này

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.