• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Cảm thương bé gái mất bố vì tai nạn, mẹ bỏ đi

28/05/2023, 06:00

Được 2 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi, gần 2 tuổi bố mất vì TNGT, cháu Trần Anh Thư (2 tuổi) sống nương tựa bà nội không nghề nghiệp, nhiều bệnh tật.

Gia đình bất hạnh

Bà Hồng nghẹn ngào kể về số phận hẩm hiu của cháu mình

“Anh Thư là niềm động viên duy nhất giúp tôi tiếp tục sống đến hôm nay. Còn thở, tôi còn làm thuê cuốc mướn để nuôi cháu”, bà Nguyễn Thị Hồng (56 tuổi, trú Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) oà khóc nức nở khi thấy chúng tôi đến hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình.

Trong ngôi nhà cấp 4 không có vật dụng gì giá trị, bà Hồng ngồi thu mình một góc. Thi thoảng cơ thể bà lại rung lên theo tiếng nấc nghẹn ngào.

Chúng tôi đã cố gắng động viên nhưng cũng phải mất chừng 30 phút bà mới bình tĩnh trở lại.

Lấy ống tay trên chiếc áo công nhân đã cũ sờn, bà Hồng lau những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ.

Bà kể, ông bà có với nhau 3 mặt con, anh Trần Thế Anh (SN 1994, bố cháu Anh Thư) là con út và là con trai duy nhất. Gia đình không có đất sản xuất nông nghiệp, vợ chồng bà Hồng làm thuê khắp nơi nuôi con ăn học.

Học hết lớp 7, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ vất vả nên Thế Anh xin nghỉ học, làm thuê phụ giúp bố mẹ. Khi anh vừa tròn 18 tuổi thì bố mắc bệnh ung thư gan.

Sau một năm điều trị, chữa chạy khắp nơi, mọi tiền bạc tích cóp được đều tiêu tan nhưng người cũng không cứu được.

Nhiều năm liền bươn trải khắp TP Vinh, với đủ mọi nghề nhưng chỉ đủ ăn tằn tiện, không có đồng dư giả, đến khoảng năm 2017, Thế Anh nhờ mẹ vay mượn khắp nơi được 24 triệu đồng, với ước mơ sẽ đổi đời ở đất Malaysia.

Cuộc sống mưu sinh bằng lao động thủ công nơi xứ người vất vả, cực nhọc nhưng thu nhập không đáng là bao.

Được một vài năm, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, làm người lao động chân tay nơi đất khách vốn vất vả, càng khổ cực hơn.

Đến khoảng tháng 3/2022, Thế Anh lại nhờ mẹ vay mượn, gửi tiền sang để về nước. Về đến Vinh, gặp lúc kinh tế thoái trào, hầu hết doanh nghiệp đều khó khăn ở thời kỳ hậu Covid-19 nên anh không thể tìm được công việc ổn định.

Cực chẳng đã, Thế Anh xin đi làm shipper trong thành phố, kiếm thêm tiền nuôi mẹ, nuôi con.

Cuối năm 2022, trong một lần chạy xe máy đi ship hàng cho khách trên Đại lộ Lênin, anh gặp tai nạn, dù được người dân gần đó đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Mưu sinh nơi “chợ người” để nuôi cháu

Hàng ngày, bà Hồng chở cháu Anh Thư đi học rồi đi ra "chợ người" tìm việc


Kể đến đây, bà Hồng lại oà lên nức nở, khiến chúng tôi không khỏi thương cảm. Bà kể trong nước mắt, lúc ở Malaysia, Thế Anh có yêu một cô gái ở miền Tây, rồi cô gái có bầu.

Khoảng tháng 2/2021, cô bụng mang dạ chửa một mình đến quê chồng để sinh đẻ, còn Thế Anh ở lại Malaysia làm lụng, gửi tiền về.

Đến cuối tháng 7/2021, người mẹ trẻ sinh hạ được một bé gái bụ bẫm, kháu khỉnh đặt tên là Trần Anh Thư.

Thế nhưng, khi Anh Thư vừa tròn hai tháng, người mẹ đã bỏ con lại cho bà nội, rồi bỏ đi biệt vô âm tín, không một lý do.

Thương con, thương cháu, bà Hồng cắn răng chạy vạy khắp nơi. Hàng ngày, trên chiếc xe máy cà tàng, bà mang theo cái xẻng, cái rổ ra “chợ người” ngồi.

Ai gọi đi đâu thì chạy theo đó, ai thuê gì làm nấy, bà nai lưng cả ngày lẫn đêm, để có tiền mua sữa, mua cháo cho cháu.

“Từ hai tháng tuổi, Anh Thư đã ở một mình với tôi. Mãi đến đầu tháng 3/2022, bố cháu mới từ Malaysia về nước, cha con vừa gặp nhau không lâu thì lại mãi mãi chia cách.

Hôm Thế Anh gặp chuyện, sợ tôi không chịu được cú sốc lớn, họ hàng và bà con lối xóm đưa tôi đi nơi khác rồi cử người túc trực ở bên.

Hậu sự xong xuôi rồi mới đưa tôi về nhà. Nếu không có cháu, tôi cũng không màng tới cái thân già này nữa…”, bà Hồng nấc nghẹn ngào.

Gượng dậy sau cú sốc lớn, bà lại vội vàng lao ra “chợ người” mưu sinh. Thế nhưng, ở tuổi 56, lại thêm đủ thứ bệnh trong người như suy nhược cơ thể, thiếu máu, xương khớp… nên bà đi làm chỉ bữa đực, bữa cái.

Chính vì vậy, bữa cơm hàng ngày của bà cháu cũng phần nhiều là rau và muối trắng…

Chia sẻ với chúng tôi, một chỉ huy Đội CSGT- trật tự Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết: “Hoàn cảnh của cháu Thư và bà Hồng rất đáng thương.

Hai con gái đã đi lấy chồng và hoàn cảnh cũng không khá giả, hiện hai bà cháu nương tựa nhau qua ngày.

Vừa qua, Đội tổ chức chương trình thể thao, qua đó kêu gọi sự ủng hộ của các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và các mạnh thường quân.

Tuy nhiên, mọi đóng góp đó chỉ mới hỗ trợ một phần. Để Anh Thư có một tương lai như bạn bè cùng trang lứa, rất mong sự quan tâm của toàn xã hội”.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh cháu Trần Anh Thư, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ cháu Anh Thư ở Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An").

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.