• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bố tử vong, mẹ nguy kịch sau TNGT, bé trai khóc ngặt vì khát sữa

09/02/2020, 06:27

Vợ chồng anh Minh, chị Ánh đi mua quà sinh nhật cho con thì bị TNGT khiến chồng tử vong, vợ nguy kịch, con trai 1 tuổi khóc ngặt vì khát sữa.

Đại diện Báo Giao thông trao 3 triệu đồng hỗ trợ gia đình cháu Huy

Gặp nạn khi đi mua quà sinh nhật cho con

Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng nằm cuối cánh rừng, bà Giãn Thị Bảy (SN 1973, trú xóm 5, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đang cố dỗ dành đứa cháu nội Trần Văn Gia Huy vừa tròn 1 tuổi khóc ngặt vì khát sữa.

Từ ngày con trai Trần Văn Minh (SN 1997) bị TNGT tử vong, con dâu Lê Thị Ngọc Ánh (SN 1998) nguy kịch, bà Bảy phải sắm hai vai vừa làm cha, vừa làm mẹ ngày đêm chăm sóc vỗ về đứa cháu nội thơ dại.

Ông Trần Văn Nghệ (SN 1964, bác ruột anh Minh) nghẹn ngào cho biết: “Thằng Minh khổ từ nhỏ, 12 tuổi đã mất bố. Một mình mự Bảy phải gồng gánh nuôi hai chị em Minh khôn lớn trưởng thành. Tưởng rằng, khi các con yên bề gia thất thì mự ấy sẽ đươc hưởng phúc. Nào ngờ tai họa ập đến, mự Bảy mất con, cháu mất cha”.

Ôm đứa cháu nội vào lòng, bà Bảy nhớ lại: Khoảng 8h30 ngày 14/12/2019, vợ chồng Minh chở nhau xuống chợ Đô Lương mua đồ về tổ chức lễ đầy năm cho con trai. Khi đi đến xã Lĩnh Sơn thì bị chiếc xe tải đi ngược chiều tông trực diện.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai văng ra đường, Minh tử vong tại chỗ, Ánh bị chảy máu não, dập gan độ 2, sập xương hàm mặt, gãy xương đùi và xương chậu nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

“Hôm đó, vợ chồng nó bảo xuống chợ Đô Lương mua ít đồ về tổ chức sinh nhật cho con, rồi tiện qua mời ông bà ngoại luôn. Thế mà thằng Minh nó bỏ mẹ đi mãi mãi, Ánh thì bị thương nặng chẳng biết sống chết ra sao? Nhìn thằng Huy tối nào cũng khóc ngặt đòi mẹ vì khát sữa mà tim tôi đau nhói. Giờ chỉ mong mẹ cháu chóng bình phục để về với con”, bà Bảy nấc nghẹn.

Cầu mong con dâu sớm bình phục

Trước hoàn cảnh éo le của gia đình anh Minh, Báo Giao thông đã trao hỗ trợ trước mắt 3 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT để vượt qua những ngày tháng khó khăn. Qua đây, Báo Giao thông kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ủng hộ, chia sẻ để chị Ánh có tiền trang trải thuốc men sớm về chăm sóc cháu Gia Huy.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi qua tài khoản anh Trần Đức Toàn (anh rể) 19032139550889, ngân hàng Techcombank, SĐT: 0968001236. Hoặc Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông: 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung ủng hộ gia đình chị Ánh, trú xóm 5, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).


Anh Trần Đức Toàn (anh rể anh Minh) chia sẻ: “Minh là người hiền lành, chịu khó làm ăn, lại thương vợ con. Hàng ngày nó đi sửa xe ô tô tại một gara trên địa bàn, còn vợ nó ở nhà nội trợ và chăm con. Cuộc sống tuy còn vất vả nhưng luôn ngập tràn tiếng cười.

Giờ Minh mất, vợ nằm viện, tạm thời vợ chồng em chuyển sang đây hỗ trợ bà ngoại chăm cháu và hương khói cho Minh. Còn Ánh thì phải nhờ bên ngoại chăm sóc”.

“Ở bệnh viện tỉnh gần 1 tháng, chi phí phẫu thuật và tiền thuốc men cho Ánh cũng ngót 100 triệu đồng rồi. Hai bên gia đình nội ngoại cũng khó khăn, cháu Huy thì còn quá nhỏ. Chỉ mong em ấy chóng bình phục sớm về với con”, anh Toàn nói thêm.

Hướng ánh mắt xa xăm, bà Bảy nói trong nước mắt: “Con trai tôi bạc mệnh chết sớm, giờ chỉ mong con dâu sớm bình phục để cháu Huy không phải chịu cảnh mồ côi. Chứ tôi ngày một già yếu, gia đình chỉ trông chờ vào khoảnh rừng hơn 500m2 trước ngõ thì lấy gì mà lo cho cháu”.

Anh Hà Huy Thanh, Phó bí thư đoàn xã Cao Sơn cho biết: “Hoàn cảnh gia đình bà Bảy rất khó khăn, chồng mất sớm, một mình lo cho 2 đứa con. Nay con trai gặp nạn tử vong, con dâu nguy kịch, cháu nội còn quá nhỏ.

Hiện, chính quyền địa phương đã kêu gọi anh em trong cơ quan hỗ trợ gia đình nhưng số tiền đó không đáng là bao. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ gia đình bà Bảy để có tiền trang trải thuốc men cho con dâu và nuôi cháu Huy”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.