• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bố mất, con trai nguy kịch vì TNGT

30/07/2017, 13:35

Vụ TNGT đột ngột khiến người chồng mất, con trai lớn nguy kịch, một mình chị Soa cáng đáng việc gia đình.

tai-nan

Bố mất, con trai nguy kịch vì TNGT. Ảnh minh họa

Gần 1 tháng sau vụ TNGT thảm khốc trong lúc đi làm đồng khiến anh Nguyễn Đình Trường (SN 1971) tử vong và người con trai đầu Nguyễn Đình Thọ (SN 2003) nguy kịch, chị Nguyễn Thị Soa (SN 1982, trú xóm 7, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chị kể, chiều 2/7, hai cha con kéo xe bò ra đồng làm cỏ ngô. Khi qua QL46, bất ngờ bị xe tải chở lợn đi từ phía sau tông vào. Cú va chạm mạnh khiến anh Trường lăn ra đường, còn cháu Thọ bay sang vệ đường. Được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Trường đã tử vong, còn cháu Thọ bị gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi phải mổ cấp cứu. “Chiều hôm đó, hai cha con bảo ra đồng làm cho xong cỏ ngô để ngày mai còn đi làm thợ phụ kiếm thêm chút tiền mua sách vở, quần áo cho ba đứa nhỏ bước vào năm học mới. Nào ngờ, hai cha con chưa kịp ra tới ruộng thì gặp nạn”, chị Soa nói trong nước mắt.

Mọi sự ủng hộ và giúp đỡ bốn mẹ con chị Soa xin liên hệ: Nguyễn Thị Soa, xóm 7, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, SĐT: 01648889086. Hoặc xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông theo số tài khoản: Báo Giao thông 115.000.106087, Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Hà Nội (ghi rõ ủng hộ chị Nguyễn Thị Soa).

Làm đám tang cho chồng xong, chị Soa lại tất tả vay mượn tiền xuống Bệnh viện Đa khoa Nghệ An chuẩn bị mổ cứu con trong cơn nguy kịch. Nhìn hai con Nguyễn Thị Thanh (SN 2007) và Nguyễn Đình Thành (SN 2016) còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau cũng như bao khó khăn trước mắt, chị Soa xót xa cho biết, đợt vừa rồi cháu Thanh được danh hiệu học sinh giỏi, cha hứa sẽ mua sách vở, quần áo đẹp cho con. “Vậy mà, giờ cha các cháu không thực hiện được lời hứa nữa rồi”, chị Soa mếu máo.

Hiện, mấy mẹ con chị Soa đang sống trong căn nhà tạm bợ, lợp mái tôn xập xệ, được ngăn một nửa làm chuồng bò. Nhà chỉ có 3 sào ruộng khoán, đợt vừa rồi hai vợ chồng có vay mượn quỹ tình thương được 50 triệu đồng, dự định sang tháng dựng tạm vài căn nhà để có chỗ chui ra, chui vào.

“Anh ấy rất chăm chỉ, ngày nào cũng đi làm và luôn mong muốn xây cho vợ con vài gian nhà sạch sẽ, thoáng mát để thay thế căn nhà tạm chật hẹp. Nào ngờ, chưa kịp thực hiện ước nguyện thì anh ấy đã ra đi mãi mãi”, chị Soa tâm sự.

Trụ cột gia đình mất đi, chị Soa phải gồng gánh lo cho con lớn đang nằm viện và hai con nhỏ dại. Mấy ngày nay, chị tranh thủ ra chợ Rộ tráng bánh mướt bán kiếm ít tiền thuốc men cho con trai và lo cho các con bữa ăn. Giờ chị chỉ mong cháu Thọ nhanh khỏe để còn phụ mẹ chăm sóc các em.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, gia đình chị Soa thuộc diện hộ cận nghèo trong xã. Anh Trường bị TNGT tử vong để lại 3 đứa con thơ dại đang tuổi ăn học. Hiện, chính quyền đã đến thăm hỏi động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. UBND xã đang hoàn tất hồ sơ cho gia đình chị Soa được hưởng trợ cấp hộ nghèo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.