• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Bố liệt giường sau TNGT, con gái 2 tuổi thầm thì: “Bố cháu đang ngủ!”

Chung tay vì ATGT

Bố liệt giường sau TNGT, con gái 2 tuổi thầm thì: “Bố cháu đang ngủ!”

05/03/2023, 12:54

Từ chàng trai khỏe mạnh, sau vụ tai nạn với xe tải, anh Khánh đã phải sống đời thực vật. Đứa con gái lên 2 chỉ biết là bố đang ngủ.

Kinh tế suy kiệt sau vụ TNGT

Trong ngôi nhà 2 tầng nằm lẩn khuất ở thôn Phú Ngoi, xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý, Hà Nam, người đàn ông gầy gò cùng với vợ cố gắng lật nghiêng cơ thể chàng thanh niên 37 tuổi để thay tã.

Ông Nguyễn Văn Phương (69 tuổi - cha ruột anh Nguyễn Nam Khánh) buồn rầu cho biết: Khánh bị thế này cũng được gần 10 tháng rồi. Vừa rồi nó lại bị cảm nên càng yếu hơn.

Hai vợ chồng già cũng chỉ biết cố gắng dùng sức lực còn lại để chăm con và hi vọng một ngày nào đó con có thể bình phục.

Cháu Hà cùng bà bên giường bệnh của bố.

Thấy có người lạ tới hỏi thăm bố, cháu Nguyễn Khánh Hà (2 tuổi - con gái anh Khánh) chạy lại thì thầm: “Bố cháu đang ngủ. Chú nói khẽ thôi nhé”.

Câu nói ngây thơ của đứa nhỏ khiến những giọt nước mắt của ông Phương, bà Thoan lại lăn dài.

Ông Phương kể: “Tôi sinh được 2 đứa. Khánh là con trai duy nhất. Trước khi xảy ra tai nạn, Khánh đi làm ở công ty bảo trì đường cao tốc, công việc chính là tại Trạm thu phí Liêm Tuyền. Mỗi tháng cũng có lương 5 - 6 triệu đồng.

Còn vợ Khánh làm ở Khu công nghiệp Đồng Văn 3, lương công nhân bấp bênh nhưng như vậy cũng đủ sống vì sẵn nhà cửa của bố mẹ rồi”.

“Từ ngày Khánh bị tai nạn đến giờ vợ nó cũng phải nghỉ vì phải ở nhà chăm sóc cho chồng.

Các việc vệ sinh cá nhân cho con thì tôi với bà ấy làm được. Nhưng việc truyền nước, tiêm thuốc lấy ven, vệ sinh thiết bị nội khí quản thì chỉ có vợ nó mới làm được.

Tiền bạc tài sản trong nhà cũng lần lượt ra đi. Tính đến giờ số tiền trang trải cho Khánh đã ngốn tới 500 - 600 triệu đồng rồi. Thế nhưng sức khỏe của Khánh vẫn chưa tiến triển là mấy. Thứ duy nhất Khánh có thể tự thực hiện là nhắm mở mắt”, ông Phương nói.

Chị Lê Vân Anh (SN 1993, vợ anh Khánh) cho biết: Nhà em giờ chẳng còn gì. Cũng chẳng còn nơi nào để vay mượn nữa.

Con gái đầu 6 tuổi được chị gái em ở Hà Nội thương tình đón lên nuôi ăn, nuôi học. Còn tiền thuốc thang hàng ngày do nhà chị gái anh Khánh cho.

Phần em thì trước Tết cũng đã xin việc ở cây xăng nhưng thỉnh thoảng anh ấy lại bị viêm phổi nên phải nghỉ ở nhà chăm chồng. Hi vọng sắp tới anh ấy khỏe lên chút nữa thì em sẽ xin việc đi làm trở lại.

Bi kịch sau đám giỗ bố vợ

Nhớ lại ngày xảy ra tai nạn, Vân Anh cho biết: Hôm đó là ngày 20/5/2022 âm lịch, là ngày giỗ của bố đẻ em. Bình thường cả nhà sẽ đèo nhau đi 1 xe về, vì quê em ở Thanh Liêm cũng chỉ cách đây có 14km.

Thế nhưng hôm trước đó, anh Khánh phải đi làm ca nên em đi xe máy đưa mấy đứa nhỏ về trước. Anh Khánh sau đó đi xe máy về, làm lễ giỗ xong thì mẹ con em đi về trước. Anh Khánh ngủ lại đến chiều mới đi về. Trên đường về thì bị xe tải chạy cùng chiều đâm phải.

Khi ở nhà biết tin thì anh Khánh đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê sâu, phải nằm viện và hôn mê suốt 3 tháng. Bác sĩ chẩn đoán 90% phải sống đời thực vật.

Cả nhà lâm vào hoàn cảnh bi đát do tất cả đều không có khả năng lao động, bố chồng em bị xơ gan độ 2, mẹ chồng bị u mỡ ở vai, em thì phải ở nhà chăm chồng và con gái út mới 2 tuổi.

Phía gia đình lái xe gây tai nạn họ cũng rất có trách nhiệm thường xuyên đi lại thăm hỏi, thế nhưng nhà họ cũng nghèo, chỉ làm lái xe thuê nên cũng không hỗ trợ gì được nhiều.

Đại diện chính quyền xã Tiên Hiệp cho biết: Gia cảnh anh Nguyễn Nam Khánh rất khó khăn. Sau tai nạn anh Khánh rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Vợ không có công ăn việc làm do phải ở nhà chăm chồng và 2 con nhỏ.

Trong các ngày lễ Tết, dịp tưởng niệm nạn nhân TNGT, chính quyền đều tổ chức đoàn đến thăm hỏi tặng quà. Rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ, hỗ trợ để gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh anh Nguyễn Nam Khánh, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ gia đình anh Khánh ở Phủ Lý, Hà Nam.

Hoặc trực tiếp gửi về cho chị Lê Vân Anh số tài khoản: 230507091993, Ngân hàng Quân đội Việt Nam. Điện thoại: 0383154766.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.