• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bố “gà trống nuôi con” bị tai nạn, con thành mồ côi

30/09/2018, 06:30

Vợ bỏ nhà đi, anh Hoàng Duy Biển “gà trống nuôi con” một mình từ lúc bé Dương mới 8 tháng tuổi.

38

Bé Dương say sưa bên rổ đồ chơi cũ cùng ông bà nội

Là tài xế thường xuyên rong ruổi trên những cung đường, nhiều lúc anh phải mang con theo trên những chuyến xe. Nhưng rồi vụ TNGT trên đường anh về nhà thăm con đã khiến bé Dương bơ vơ, côi cút trên cõi đời.

Thiệt thòi từ tấm bé

Ngày 20/9, trong căn nhà cấp 4 xập xệ, ông Hoàng Duy Báu (thôn Lập Bái, xã Kim Chung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cắm cúi sửa lại chiếc xe đạp cũ kỹ, còn bà Lưu Thị Bảy đang ngồi miệt mài máy khăn mặt thuê ở góc nhà. Dưới chân bà Bảy, bé Hoàng Anh Dương (SN 2015) ngồi mê mải với rổ đồ chơi nhựa. Khuôn mặt kháu khỉnh của cậu bé 3 tuổi ấy chăm chú vào rổ đồ chơi, thi thoảng xếp được hình ngôi nhà, hình chiếc ô tô từ những miếng nhựa cũ, bé lại ríu rít gọi ông, gọi bà xem.

Nhìn cháu nội, bà Bảy khẽ thở dài bảo: Bé Anh Dương giống bố, nên cứ nhìn cháu là bà nhớ đến anh Hoàng Duy Biển (SN 1990, con trai bà). Anh Biển làm nghề lái xe container nhưng vắn số, nên đã mất trong một vụ TNGT hồi tháng 11 năm ngoái, lúc đó cháu Dương mới 26 tháng tuổi.

“Tội thằng bé, được 8 tháng tuổi, mẹ nó mang trả cho bố, từ đó biệt tăm không một lần thăm con. Biển “gà trống nuôi con” được đúng 1,5 năm thì cũng bỏ Dương đi nốt, để lại thằng bé côi cút bên ông bà nội đã già lại hay đau yếu”, bà Bảy nghẹn ngào.

Thấy vợ khóc, ông Báu chạy lại, đỡ lời kể, Biển lập gia đình rồi sinh bé Anh Dương ngày 19/1/2015. Sau khi sinh bé Dương được 6 tháng, do chút xích mích nhỏ giữa hai vợ chồng, vợ anh Biển xin phép đưa con về bên ngoại được 2 tháng thì mang con trả lại nhà nội, rồi đâm đơn ly hôn.

“Lúc mẹ cháu Dương đưa cháu về, cháu suy dinh dưỡng, còi cọc, vợ chồng tôi lo lắm, có lên nhà thông gia nói chuyện để mong hòa giải, nhưng không thành. Biển xin nghỉ mấy tháng ở nhà chăm con, đưa con đi khám dinh dưỡng, thuốc thang cho cháu Dương vực dậy. Đến khi cháu Dương 1 tuổi, Biển gửi con cho vợ chồng tôi xin đi làm lái xe”, ông Báu kể.

Ban đầu, anh Biển lái xe tải cho các công trường xây dựng gần nhà, lương chỉ chừng 3-4 triệu đồng/tháng. Nhà neo người, bà Bảy thường hay đau ốm nhiều lúc phải nhập viện, nên có những ca chạy xe, anh Biển địu cả con theo, rồi đặt con trên ghế phụ để làm việc. Khi cháu Dương lớn hơn, anh Biển mới nhận chạy container cho một doanh nghiệp ở Hải Phòng, lương 5 triệu đồng/tháng. Nhưng anh mới chạy được 6 chuyến container thì gặp nạn.

Tai nạn trên đường về thăm con

Tối 23/11/2017, như thường lệ, anh Biển điện thoại về nhà hỏi thăm con trước khi con đi ngủ. Hôm đó, ông Bảy vừa đi khám mắt về vẫn còn đau, anh Biển giục bố đi ngủ sớm và nói mới chạy hàng từ Nghệ An về. Sau khi giao hàng xong anh sẽ trở về nhà thăm bố mẹ, thăm con. Vậy mà, sáng sớm hôm sau, ông bà ngã quỵ khi hay tin anh Biển đã tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3h15 ngày 24/11/2017, chiếc xe đầu kéo chở container BKS 89A-007.14 do anh Biển là lái chính, một lái phụ người Hải Dương lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Khi đến đoạn qua địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội, container bất ngờ tông vào đuôi xe tải BKS 73C-047.52. Do cú tông rất mạnh, chiếc xe tải bị mất lái, đâm mạnh vào xe khách chạy cùng chiều phía trước khiến cả tài xế và phụ xe tải tử vong, xe đầu kéo bẹp dúm, chiếc xe tải và xe khách bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Biển mới đổi lái cho lái phụ để nghỉ ngơi.

Mọi sự hỗ trợ bé Hoàng Anh Dương xin liên hệ ông Hoàng Duy Báu, bà Lưu Thị Bảy, thôn Lập Bái, xã Kim Chung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (số điện thoại 0983.748331); hoặc gửi về số tài khoản của bà Lưu Thị Bảy: 3407205248906, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Hưng Hà, Thái Bình.

Anh Nguyễn Văn Xây, thành viên của Hội Lái xe tỉnh Thái Bình vẫn nhớ, rạng sáng 24/11, anh tỉnh giấc và lướt Facebook, thì thấy Hội Lái xe Thái Bình thông báo có vụ TNGT thảm khốc trong đêm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Cả tài xế và phụ xe tử vong trong cabin xe tải, trong đó tài xế là anh Hoàng Duy Biển, thành viên của hội. Anh vùng dậy, cùng anh em trong hội tìm đến nhà ông Báu, bà Bảy thông báo tin dữ và đưa người nhà cùng lên hiện trường làm thủ tục đưa thi thể về mai táng.

“Do hoàn cảnh anh Biển quá khó khăn, ngay cả tiền thuê xe đưa thi thể về cũng không có, anh em trong hội đã mua một chiếc cáng, dùng xe cá nhân đưa anh về, rồi cùng chia sẻ, hỗ trợ gia đình đưa anh về nơi an nghỉ”, anh Xây kể.

Ông Báu làm thợ xây, do tuổi đã cao, mắt trái đã hỏng hoàn toàn giác mạc, nên buổi đi làm buổi nghỉ. Bà Bảy sức khỏe yếu, bệnh tật liên miên nên chỉ ở nhà ruộng vườn, nhận khăn mặt về may thêm. Nay anh Biển trụ cột gia đình mất đi, tiền đưa thi thể về, tiền mai táng cũng phải quyên góp, nên gánh nặng nuôi cháu Dương, không còn ai lo toan, gánh vác.

“Hồi Biển còn sống, tháng nào gửi tiền về cũng dặn tôi mua cho cháu Dương 1 thùng sữa tươi và 1 hộp sữa bột 900gram. Nó bảo cháu Dương còi cọc, cần uống sữa đều cho khỏe. Giờ bố cháu mất rồi, ông bà mỗi tháng chỉ lo được cho cháu 1 thùng sữa tươi, mà cũng chả biết lo được đến bao giờ nữa, chúng tôi đều già yếu. Chúng tôi muốn làm thủ tục trẻ mồ côi cho cháu để nhận chế độ hỗ trợ, nhưng do mẹ cháu còn sống nên không thể làm được. Ai nhìn thằng bé Dương cũng khen khôi ngô, thông minh, lém lỉnh. Nó còn nhỏ quá, chưa thấu hiểu mất mát đến với con cũng như những thiệt thòi trên con đường dài sắp tới…”, bà Bảy trải lòng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.