• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bình Định: Xe tải hoành hành, dân ngồi trong nhà cũng đeo khẩu trang

09/04/2019, 21:32

Hàng chục lượt xe tải nối đuôi nhau "cày xới" tuyến đường chỉ gần 1km, tung bụi mù mịt. Quá bức xúc, người dân phải đặt cả vật cản trên đường.

​ Đoạn đường bị xuống cấp nghiêm trọng do hằng ngày phải "gánh" hàng chục lượt xe tải hạng nặng ​

Thời gian gần đây, đoạn đường chỉ gần 1km nối từ Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thuộc phường Quang Trung (TP.Quy Nhơn, Bình Định) đến giao với đường Tây Sơn bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều đoạn xuất hiện "ổ gà", "ổ voi" khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Đồng thời, người dân hai bên đường còn phản ánh tình trạng bụi bặm, bùn đất bay vào nhà, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của họ. Nguyên nhân của tình trạng này là do mỗi ngày, đoàn xe tải hạng nặng của nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thay nhau lấy đất đá từ khu vực đèo Son rồi nối đuôi nhau kéo ra hướng QL1D, sau đó di chuyển về nhiều địa điểm san lấp mặt bằng trên địa bàn.

Người dân phải dùng bạt che để ngăn bụi bặm bay vào nhà

Từ phản ánh của người dân, PV có mặt tại khu vực này để ghi nhận hiện trạng. Tại đây, chiều 9/4, các xe mang BKS: 77C-146.01, 77C-136.96, 77L-0947, 77C-058.62... chở đầy đất sét rồng rắn từ đèo Son chạy ra. Một số phương tiện che chắn không kỹ khiến đất đá rơi vãi đầy đường, tung bụi mù mịt vào nhà dân xung quanh khu vực. Đoạn đường gần 1km "kêu cứu" vì mỗi ngày phải gồng mình gánh quá nhiều lượt xe.

Ông L.H.S (51 tuổi, trú phường Quang Trung) bức xúc nói với PV: hằng ngày, phải có đến hàng trăm lượt xe tải ra vào khu vực này để lấy đất rồi chạy đi khắp nơi. Đoạn đường phía trước nhà bùn đất, bụi bặm bám đầy. Mỗi lần có xe chạy qua, nhà ông hưởng trọn số bụi bặm đó.

"Nhà tôi mở quán ăn, nhưng dạo gần đây xe chạy quá nhiều khiến bụi bặm bay đầy, dẫn đến vắng khách hơn. Bụi bám đầy trên áo quần, bàn ghế. Nhiều nhà dân ở đây đã phải dùng tấm bạt để che tất cả mặt phía trước nhà mình lại, chỉ chừa một lối ra vào để ngăn bụi bay vào nhà".

Đoàn xe của một số công ty như Nhật Minh, An Phú thay nhau "cày" tuyến đường này

Đỉnh điểm của sự chịu đựng, đầu tháng 3 vừa qua, người dân quanh khu vực đã dùng bàn ghế để làm vật cản, chặn đường không cho các phương tiện chở đất đá qua đoạn đường này. Đến khi có sự cam kết sẽ tưới nước và có biện pháp làm giảm bụi của các đơn vị, người dân mới đồng ý cho phương tiện tiếp tục vận chuyển vật liệu qua đây.

Tuy nhiên, theo ông L.V.Q (42 tuổi), sau khi cam kết, doanh nghiệp có tưới nước kiểu đối phó, rất nhỏ giọt, có bữa tưới, có bữa không. Đồng thời, việc tưới nước giảm bụi không hiệu quả vì đoàn xe chạy quá nhiều. Hằng ngày, từ sáng đến tối ai cũng phải đeo khẩu trang chống bụi, chỉ lúc ăn và lúc ngủ mới tháo ra.

"Đoạn đường ngắn và nhỏ nhưng các xe qua đây chạy với tốc độ cao khiến bụi bặm, bùn đất lại cứ thế tuôn vào nhà dân làm cuộc sống chúng tôi bị đảo lộn. Chúng tôi đã phải tiếp tục dùng vật cản để các phương tiện này giảm tốc độ", ông Q. nói.

Người dân tiếp tục dùng vật cản để hạn chế tốc độ của phương tiện vận tải qua đây

Theo ghi nhận của PV, rất nhiều phương tiện vận tải mang logo của công ty Nhật Minh, An Phú thay nhau lấy đất đá thuộc đèo Son, sau đó di chuyển trên tuyến đường nội bộ thuộc phường Quang Trung rồi ra đường Tây Sơn, trực chỉ hướng về khu vực ngã ba Long Vân (phường Trần Quang Diệu). Các xe này thường chở vật liệu có ngọn, dấu hiệu quá tải trọng. Đồng thời che chắn không kỹ khiến đất đá rơi vãi. Việc quá nhiều xe tải hạng nặng di chuyển khiến đoạn đường này xuống cấp, nhiều đoạn khối bê tông bị nứt vỡ, bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao mỗi khi di chuyển qua đây.

Tài xế xe quá tải bị "sờ gáy": Kẻ bỏ chạy, người câu giờ gọi điện "cầu cứu"

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.