• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bi thảm gia cảnh nạn nhân bị ô tô đâm chết rồi bỏ chạy

22/05/2018, 06:21

Chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy để mặc nạn nhân nằm cách cửa nhà khoảng mười bước chân mà không ai hay…

9

Chị Kim Anh và 2 con gái nghẹn ngào trước bàn thờ chồng

Gặp nạn cách nhà mười bước chân

Sáng 20/5, PV Báo Giao thông có mặt tại hiện trường vụ xe ô tô con đâm chết người trên QL8, đoạn qua địa phận huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh rồi bỏ trốn gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Theo quan sát tại hiện trường, vị trí xảy ra vụ tai nạn (Km 20+900, QL8, thuộc xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) nằm trên đoạn đường thẳng, mặt đường êm thuận; một bên là ruộng, một bên là khu dân cư nên tầm quan sát rất rộng. Theo hình vệt sơn khám nghiệm hiện trường còn lưu lại trên đường, các vị trí trong vụ tai nạn đều nằm ở phần đường trong cùng - phần đường dành cho xe thô sơ.

Đối diện ngay vị trí xảy ra tai nạn, cách khoảng mười bước chân là căn nhà cấp 4 khá đơn sơ của nạn nhân Phạm Quang Hiển (58 tuổi). Nhắc lại vụ tai nạn, chị Nguyễn Thị Kim Anh (49 tuổi, vợ anh Hiển) òa khóc: Khoảng 18h - 18h30 tối 17/5, tôi đang cho con ăn thì anh ấy lấy xe đi dắt trâu ngoài đồng về. Đến khoảng gần 19h, con ăn xong, tôi sắp cơm lên, chờ chồng về rồi cả nhà ăn tối. Bỗng có tiếng người trong một xe ô tô chạy hướng Phố Châu - Đức Thọ hét lên: “Có người nằm giữa đường”.

“Tôi và mấy người hàng xóm hốt hoảng chạy ra xem thì thấy chồng mình nằm sấp giữa đường, cách đó khoảng 15m là chiếc xe đạp. Tôi lao đến lật lên và ôm anh ấy vào lòng rồi ngất lịm giữa đường. Mấy người hàng xóm kiểm tra thì nói “anh ấy đi rồi”, sau đó họ dìu tôi vào nhà và báo công an”, chị Anh nấc lên.

Cạnh đó, bà Trương Thị Huệ (94 tuổi, mẹ ruột anh Hiển) cũng nghẹn ngào: Nếu người gây tai nạn dừng lại đưa con tôi đi viện, không thì họ hét lên “ở đây có tai nạn” rồi bỏ đi để người dân biết đưa con tôi đi cấp cứu, có khi con tôi được cứu sống. Bởi lúc được phát hiện, tôi ra ôm người con tôi còn ấm. Sao nỡ đâm con tôi nằm bẹp giữa đường rồi bỏ chạy, ác quá vậy trời?”.

Xót xa con thơ, mẹ già

Anh Phạm Quang Hiển vốn là công nhân lâm trường Hương Sơn, Hà Tĩnh, do sức khỏe yếu nên anh xin nghỉ ở nhà chăm con. Chị Nguyễn Thị Kim Anh, vợ anh Hiển là giáo viên Trường Tiểu học xã Sơn Trà (cách nhà khoảng 3km). Cả 5 miệng ăn trong nhà, tiền thuốc thang cho mẹ già đều phụ thuộc con trâu, 4 sào lúa và hơn 4 triệu tiền lương giáo viên của chị Kim Anh.

Ôm 2 cháu gái (9 tuổi, 6 tuổi) vào lòng, bà Trương Thị Huệ nấc lên: “Hai cháu tôi còn nhỏ quá. Không có bố, những ngày tiếp nó phải sống sao đây. Con tôi hiền lành, có làm hại ai đâu mà ra nông nỗi này?”. Còn chị Kim Anh phủ phục dưới bàn thờ chồng, trông phờ phạc đến ngây dại.

Thương con, xót chồng, bà Huệ và chị Kim Anh lại càng bức xúc với kẻ gây tai nạn. Chị nói: “Người ta đâm chồng tôi chết nằm ngoài đường rồi bỏ mặc, chạy trốn. Đến sáng 18/5, công an tìm ra thì gia đình họ mới đến nhà tôi thăm hỏi. Họ kéo nhiều người, có cả xã hội đen đến. Lúc đầu nói nhỏ nhẹ, nhưng khi gia đình tôi không chịu họ to tiếng kiểu dọa nạt”.

Sáng 20/5, PV Báo Giao thông đã về nhà anh Nguyễn Đình Thông (56 tuổi, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh - người điều khiển xe ô tô đâm chết anh Hiển). Tuy nhiên, thời điểm PV có mặt, nhà anh Thông khóa trái cửa.

Theo một số hàng xóm sống gần đó nhận xét: Do công việc kinh doanh sơn, gạch ốp - lát, thiết bị vệ sinh nên anh Thông ít giao lưu với bà con. Tuy nhiên, tiếp xúc thì thấy anh là người hiền lành, hòa nhã. Chủ tịch UBND thị trấn Đức Thọ Trần Hữu Châu cũng đánh giá: “Anh Thông là người thật thà, hiền lành và rất tu chí làm ăn. Là một giáo dân tham gia vào hội đồng mục vụ giáo xứ ở địa phương, anh Thông thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, thực hiện đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước. Gia đình anh Thông khá giả, vợ chồng hòa thuận, con cái thành đạt”.

Trong lúc đó, chiều cùng ngày (20/5), Thượng tá Phan Tố Hải, Phó trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: “Hiện, đơn vị vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc”.

Trước đó, khoảng 19h ngày 17/5, anh Phạm Quang Hiển (58 tuổi, trú ở thôn 3, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển xe đạp trên QL8, hướng Đức Thọ - Phố Châu. Khi đến Km 20 + 900, gần cửa nhà, anh Hiển bị 1 xe ôtô con màu đen, hiệu Mazda CX5, BKS 38A-127.84 chạy từ phía sau đâm phải. Vụ tai nạn khiến anh Hiển tử vong tại chỗ, xe ô tô con bỏ chạy ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Sơn đã triển khai lực lượng, phối hợp với Công an các huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), Hưng Nguyên (Nghệ An) truy tìm chiếc xe gây tai nạn. Đến 9h ngày 18/5, các lực lượng chức năng đã dừng xe BKS 38A-127.84 khi đang di chuyển từ Đức Thọ (Hà Tĩnh) - Hưng Nguyên (Nghệ An) theo đường cầu Yên Xuân để mời về trụ sở cơ quan làm việc. Bước đầu, tài xế Nguyễn Đình Thông (56 tuổi, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã thừa nhận hành vi điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người trên QL8 rồi bỏ chạy.

Luật sư Bùi Đình Ứng - Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng và công sự, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: Trong trường hợp xác định lỗi gây TNGT chết người là do lái xe ô tô thì khởi tố theo Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015. Xét theo tình huống gây chết 1 người thì chiếu theo Khoản 1, xử phạt từ 1 - 5 năm tù. Nhưng trong vụ việc có tình tiết bỏ trốn khỏi hiện trường thì chiếu theo Khoản 2, xử phạt từ 3 - 10 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.