• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bi kịch gia đình của người đàn ông cụt hai chân

09/12/2017, 06:53

Vụ TNGT thảm khốc khiến anh Đậu Thanh Tuấn (SN 1979, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị cụt cả hai chân.

44

Con gái là động lực để anh Tuấn tiếp tục sống

Hạnh phúc “ngắn chẳng tày gang”

Là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em, nhà nghèo, bố mất sớm nên anh Tuấn bỏ học đi làm để lo cuộc sống. Năm 2008, anh kết hôn với một cô gái làng bên. Hạnh phúc như nhân lên gấp bội khi gia đình anh chào đón cô con gái đầu lòng Huyền Trang. Nhưng mâu thuẫn vợ chồng xuất hiện, nên khi vừa dựng xong căn nhà cấp 4, cả hai quyết định li hôn. Lúc đó, bé Trang mới 18 tháng tuổi, khát sữa đòi mẹ khóc đêm ngày.

Thương con, anh Tuấn gồng mình vừa làm cha vừa làm mẹ. Hàng ngày, anh đi chặt thuê keo tràm để gia đình có thêm bữa cơm, bữa cháo. Mãi đến khi Huyền Trang được 6 tuổi, anh Tuấn mới quyết định tìm cho con gái một người mẹ. Vậy nên, anh cưới người phụ nữ từng lỡ một lần duyên ở xã bên với mong muốn người vợ mới đã trải qua những biến cố cuộc đời, sẽ thấu hiểu và yêu thương cô con gái nhỏ của anh.

Nào ngờ, vừa cưới được hai tháng, tai họa ập đến. Năm 2015, trong lần cùng anh chị em trong xóm đi chặt keo thuê cho một người trong xã, không may chiếc xe công nông chở anh đang leo dốc bất ngờ bị “kẹt số” rồi trôi ngược rơi xuống vách đồi. Những người ngồi trong ca bin nhảy ra ngoài được nên thoát nạn, 4 người ngồi sau thùng xe đều bị thương. Anh Tuấn bị nặng nhất vì cả chiếc xe công nông và một cây thông lớn đè lên người, còn một người phụ nữ nữa cũng bị đứt lìa cánh tay.

Anh Tuấn được người nhà đưa xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch. Thoát cửa tử, nhưng anh phải cắt bỏ chân phải, rồi được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội phẫu thuật và điều trị chân trái. Vết thương quá nặng, để cứu lấy tính mạng, các bác sĩ quyết định cắt bỏ chân trái của anh Tuấn lên tận đầu gối. Khi tỉnh dậy, anh Tuấn thấy hai bàn chân đã bị cắt bỏ.

Sau gần một năm điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của anh Tuấn cũng dần phục hồi. Nhưng khi anh từ bệnh viện trở về nhà với đôi chân cắt cụt, người vợ thứ hai cũng dứt áo ra đi.

“Tôi về nhà được mấy hôm thì vợ xin vào miền Nam làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống gia đình và phụ trợ thuốc men. Nhưng từ ngày cô ấy đi tới nay là bặt tin luôn. Giờ đây, cuộc sống của hai bố con lại đè nặng lên đôi vai của người mẹ già gần 70 tuổi”, anh Tuấn buồn rầu nói.

Gánh nặng đè lên đôi vai người mẹ già

Thấy con trai nói vậy, bà Tô Thị Minh (SN 1949) đang cuốc đất trồng rau ngoài vườn liền bước vào nhà động viên: “Chỉ cần con và cháu còn sống, khỏe mạnh, vất vả bao nhiêu mẹ cũng cam lòng”. Có lẽ, với người đàn bà khắc khổ ấy, hạnh phúc tuổi già là nhìn thấy con trai vui vẻ, cháu nội học giỏi, chăm ngoan.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Đậu Thanh Tuấn (xóm 3, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), SĐT: 01647709475. Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình anh Đậu Thanh Tuấn).

Lau vội giọt mồ hôi thấm trên má, bà Minh tâm sự: “Từ ngày thằng Tuấn gặp nạn, trong nhà có gì đáng giá tôi đều đã bán để lo viện phí cho con. Từ con trâu, con lợn đến cả phần đất gia đình, tôi đều bán hết chỉ hi vọng cứu được con trai”. Thấy con đêm nào cũng nhìn xuống đôi chân và khóc, bà đau xé lòng. “Nó luôn miệng nói, con còn trẻ mà giờ phải ngồi một chỗ nhìn mẹ “thân cò” nuôi hai bố con. Số nó khổ quá, có hai đời vợ mà giờ đơn côi…”, bà Minh khóc.

Giờ đây, bà chỉ mong đủ sức khỏe để làm thêm vài sào ruộng, nuôi thêm con lợn, con gà để lúc túng quẫn lo cho con, cho cháu. Huyền Trang cũng rất thương bà nội và bố nên luôn cố gắng chăm ngoan học giỏi. Ngoài giờ lên lớp, Trang cũng phụ giúp bà những việc nhỏ trong nhà.

“Mất khả năng lao động, nhiều khi tôi muốn chết đi để đỡ phải làm gánh nặng cho mẹ. Nhưng nghĩ đến con gái sớm xa mẹ, nay lại vắng bố, tôi không đành lòng. Giờ đây, tôi chỉ mong có một công việc phù hợp để thêm thu nhập phụ giúp mẹ và lo cho con gái ăn học đến nơi đến chốn”, anh Tuấn trải lòng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hồ Văn Lập, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Tuấn rất khó khăn, cuộc sống của hai bố con đều phụ thuộc vào người mẹ già gần 70 tuổi. UBND xã cũng đã tổ chức quyên góp, thăm hỏi động viên gia đình. Tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh Tuấn sớm vượt qua khó khăn để cháu Trang được học hành đến nơi, đến chốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.