• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bi kịch ập đến khi mẹ đi thăm con gái đúng ngày 8/3

08/03/2023, 08:20

Đi thăm con gái đúng ngày mùng 8/3, người mẹ vốn không được nhanh nhẹn, không may bị TNGT qua đời, khiến gia đình càng thêm cơ cực...

Vốn đã khó khăn vì nhà có tới 2 người thần kinh không bình thường. Nay lại nhận thêm nỗi đau khi chị Hoa trong chuyến đi thăm con gái vào ngày mùng 8/3/2022 không may bị tai nạn giao thông mất đi. Giờ còn bố mẹ già và đứa con mới lớn khiến cuộc sống lại càng thêm cơ cực.

Ông Hợp, bà Sợi bên căn nhà ngói cũ kỹ như sắp sập.

Từ khó khăn thành bần hàn vì... TNGT

Vòng qua những cánh đồng lúa đang vào vụ cấy, PV Báo Giao thông tìm về làng Kim Lũ, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ngay từ đầu làng khi PV hỏi về gia đình nhà chị Phạm Thị Hoa (SN 1976) thì ai cũng biết.

Bác Lê Thị Hạnh (sống trong làng) thở dài: “Nói về nhà Hoa và Huệ (em gái SN 1979) thì đúng là không còn gì để mà tả nữa. Nhà đó, hiện có bố thần kinh không bình thường, mẹ thì đã già yếu. Hoa thì không chồng mà có con. Huệ thì man mát đi lấy đi lấy chồng được một thời gian thì bị đánh đuổi về nhà, giờ cũng thành gái không chồng. Nhà vừa nghèo, vừa khổ không nói sao cho hết được!”.

Đi sâu theo con ngõ vào giữa làng chúng tôi tìm đến nhà chị Hoa. Đây là một ngôi nhà mái ngói sập xệ, cột rui đã bắt đầu mục nát. Nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ.

Nghe tiếng tiếng chó sủa khi có người lạ tới, 2 ông bà từ trong nhà ngó ra. Cảm giác như đang được xem lại thước phim về nhà của “lão Hạc” thời trước Cách mạng tháng 8. Vào trong nhà, cũng tuyệt nhiên không có gì đáng kể, ngoài chiếc tivi nhỏ được một nhà hảo tâm tặng đã lâu.

Trên đường thăm con gái vào ngày 8/3/2022, chị Hoa không may bị xe ô tô đâm tử vong. Dù là người không được nhanh nhẹn, nhưng gia đình lại mất đi trụ cột chính, khiến hoàn cảnh càng khó khăn.

Thấy tôi nhìn ngôi nhà với nét mặt lạ lẫm, bà Đinh Thị Sợi (74 tuổi) vội vàng nói: Nhà này xây trước năm 1975. Giờ mục nát, tường nứt, ngói hở rồi... Vừa rồi chính quyền cũng bảo đập đi mà xây lại, rồi họ hỗ trợ cho 30 - 40 triệu đồng. Nhưng ngần đó thì dựng tôn cũng không đủ nói gì làm nhà. Mà bỏ thêm tiền thì gia đình không có. Giờ tiền thuốc trị bệnh tim, bệnh thần kinh cho ông (Phạm Văn Hợp, 80 tuổi), lo cho con gái (chị Huệ) còn chẳng đủ. Chủ yếu phải xin thuốc bảo hiểm. Đó là, chưa kể tiền cho cháu đi học.

“Phần tôi cũng đau lưng, đau gối không đi lại được. Cả nhà 5 miệng ăn trông vào đồng lương hưu 4 triệu/tháng của ông mà thôi. Ngày xưa cái Hoa còn sống, dù nó là đứa không được thông minh nhanh nhẹn nhưng nó có sức khỏe, còn đi cấy được mấy sào ruộng lấy lúa ăn, đi nhặt phế liệu bán. Giờ nó mất rồi cả nhà không còn ai làm ăn gì cả. Con gái cái Hoa - cháu Phạm Thị N.A (sinh 2006), nó học đến lớp 9 thì phải nghỉ xin đi bưng bê ở các quán trên KCN Đồng Văn" - bà Sợi chia sẻ.

Ông Hợp, bà Sợi có 5 người con: Chị Hoa là con gái thứ hai, trên còn 1 chị gái, 2 cô em gái và 1 chú út sinh năm 1980. Chị gái đã đi lấy chồng, nhưng chồng đi xây bị ngã giáo ngồi xe lăn 7-8 năm nay, nhà cũng nghèo lắm. Chú út thì làm công nhân ở trong Đà Nẵng, cũng vất vả phải thuê nhà ở. May là có ông Hợp, trước làm cán bộ nông nghiệp thời bao cấp nên giờ cũng được chút lương hưu.

Trước đây, ông bà dành dụm được ít tiền để dưỡng già. Nhưng sau thấy mẹ con Hoa, mẹ con Huệ khổ quá nên vào năm 2000, đã dùng số tiền này cất 1 căn nhà nhỏ bên cạnh ngôi nhà hiện nay cho các con, cháu ở.

Khi ngồi trong bếp không cần bật điện, ánh sáng ngoài trời xuyên qua mảng vỡ của tấm lợp fiproximăng làm nó sáng như bên ngoài.

Bi kịch chuyến thăm con gái ngày 8/3

Kể về Hoa, người chị cả nói: Hoa sinh ra không được nhanh nhẹn nên thất học sớm. Công việc chủ yếu ở nhà phụ bố mẹ chăn nuôi, với làm ruộng. Cả 5 sào ruộng của gia đình đều do một tay Hoa chăm trồng. Khi nông nhàn thì đi chăn trâu cắt cỏ. Đến năm 29 tuổi, nó bị người ta cưỡng bức nhưng cũng không nói với bố mẹ. Mãi thấy con bé có bầu, bố mẹ gặng hỏi thì mới vỡ lẽ... Thế nhưng, nó cũng không biết bố đứa bé là ai. Gia đình nghĩ, dù sao Hoa cũng không được may mắn như những người khác, giờ có đứa con thì cũng là cho vui cửa vui nhà, cũng để sau này lúc già yếu có người đỡ đần, chăm sóc.

Cuộc sống của những người khốn khổ tưởng chừng cứ như thế bình lặng qua đi. Thế nhưng, bi kịch lại ập tới. Chiều ngày mùng 8/3/2022, chị Hoa một mình đạp xe đi lên KCN Đồng Văn (cách nhà 30km - pv) để thăm con gái. Khi đi cũng không nói gì với gia đình. Đến sáng hôm sau, mọi người không thấy chị về thì mới nhờ bà con hàng xóm đi tìm. “Chúng tôi tìm khắp bờ ao, bờ ruộng, bãi rác... mà không thấy Hoa. Khi đi nó không nói nên tôi cứ nghĩ con đi nhặt phế liệu như mọi ngày. Ai ngờ nó đi thăm con gái, rồi bị xe người ta đâm phải thành ma đói, ma đường!” – bà Sợi gạt nước mắt nói.

Mãi đến buổi trưa, khi có người trong thôn xem thông báo tìm người thân bị tai nạn trên mạng thấy giống chị Hoa thì mới chạy sang hỏi. Lúc đó, mọi người như chết đứng. Chiều lên đến nơi thì cơ quan chức năng đã đưa thi thể về nhà xác, sau đó gia đình đưa đi hỏa táng ở Nam Định.

Đại diện chính quyền xã Thanh Nguyên, cho biết: Hoàn cảnh của gia đình chị Phạm Thị Hoa đúng là đáng thương. Trước khi chị Hoa mất nhà vẫn thuộc diện hộ nghèo lâu năm của xã. Để hỗ trợ gia đình, trong những ngày lễ, Tết, ngày tưởng niệm nạn nhân TNGT, xã đều ưu tiên thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ. Nhưng về lâu dài khi bố mẹ chị Hoa ngày càng già yếu thì gia đình sẽ ngày càng khó khăn. Chúng tôi cũng mong các nhà hảo tâm, nhưng người có điều kiện quan tâm chia sẻ, quyên góp hỗ trợ giúp đỡ gia đình chị Hoa để họ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh chị Phạm Thị Hoa, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung: “Ủng hộ gia đình chị Hoa, ở Thanh Liêm, Hà Nam”.

Hoặc trực tiếp liên hệ gia đình theo số điện thoại chị Phạm Thị Huệ: 0816119920. Địa chỉ: xóm Đức Kiên, thôn Kim Lũ, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, Hà Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.