• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Bé gái 13 tuổi bị tôn sắt trên xe ba gác cứa tử vong: Cảnh nghèo nghiệt ngã

Chung tay vì ATGT

Bé gái 13 tuổi bị tôn sắt trên xe ba gác cứa tử vong: Cảnh nghèo nghiệt ngã

05/10/2020, 14:40

Bé gái nhà nghèo 13 tuổi bị tôn sắt trên xe ba gác va trúng tử vong có hoàn cảnh hết sức bi đát, chỉ trông chờ vào bàn tay người mẹ khốn khổ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé K. tử vong.

Hôm đó là rằm Trung thu, bé gái T.H.K (13 tuổi) xin mẹ đi chơi với bạn chung xóm. Và đó là lần cuối cùng người mẹ khốn khổ được trò chuyện với con gái.

Đã 4 ngày trôi qua, chị Võ Thị Kim Nga (40 tuổi, mẹ của em T.H.K) vẫn thất thần trước di ảnh của con gái. Chị không còn nước mắt để khóc tiếc thương con gái, khóc cho chính cái gia cảnh nghèo nàn khốn khổ của mình.

Nơi tổ chức tang lễ cho bé K. là một khu trọ chật hẹp mà gia đình em cư suốt 13 năm qua tại xã Tân An Hội (huyện Củ Chi). Chủ nhà trọ thương tình cho tổ chức tang lễ cho bé K. trước khi đưa bé đi hỏa táng.

Gia đình chị có 4 người, chị là người lao động chính trong nhà, gánh vác hết mọi chi phí sinh hoạt. Người chồng thì đau yếu, chỉ quanh quẩn việc nhà.

“K. mới học hết lớp 6, vì thấy con gái thường tụ tập đi chơi không rõ ràng với nhóm bạn trong lớp nên tôi cho con nghỉ học vì sợ con hư. Từ đó, hằng ngày K. chỉ theo phụ mẹ bán hàng ngoài đường”, chị Nga kể lại.

Nhiều bạn bè của K. bàng hoàng khi hay tin.

Ba của K. sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà, em trai của chị gần đây thất nghiệp nên cũng dọn về ở chung. Hằng ngày chị phải dậy lúc 3h để đi bán hàng. Gia đình chị giờ đây chỉ có thể sống bằng tiền kiếm được từ gánh hàng nhỏ của chị.

Sự cực khổ vì phải lao động vất vả nuôi 4 miệng ăn hằng ngày đè nặng lên đôi vai chị, giờ đây khi con gái bị tai nạn qua đời, chị càng đau khổ hơn, trái tim của người làm mẹ như chị như bị bóp nghẹt. Nỗi đau này khiến động lực làm việc của chị không còn, việc kiếm ra tiền giờ đây cũng vô nghĩa đối với chị.

Chị Nga nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng, ngày 1/10 là ngày Trung thu, K. có xin mẹ 20 nghìn đồng để đi chơi cùng với bạn trong xóm. Chị đồng ý cho con đi vì không biết đó là ngày cuối cùng chị được gặp con.

Chiều hôm đó, khi chị đang loay hoay bán hàng thì nghe tin con bị tai nạn. Tay chân chị bủn rủn, vội bỏ hết để chạy thật nhanh vào viện với hi vọng mong manh là con sẽ không sao. Khi vào đến viện, đất trời đổ sụp dưới chân vì con gái đã qua đời. Người mẹ ngất lịm.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn rất xấu, một bên đường có nhiều ổ gà, hố nước sâu nên người đi đường phải lấn sang làn đường bên kia, dễ va chạm với xe đi ngược chiều.

Ngoài ra, đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm gây ra bởi xe chở hàng cồng kềnh, chở vật liệu nhọn, sắc bén cồng kềnh, dễ gây nguy hiểm đến tính mạng cho người đi đường.

Hôm đó, bé K. và một thiếu niên 14 tuổi chở nhau bằng xe máy trên đường Trần Văn Chẩm (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) thì va chạm với xe ba bánh chở tôn cửa cuốn và sắt thép.

Vụ va chạm khiến bé K. chết tại chỗ, bạn đi cùng bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện.

Người chết thì đã chết rồi. Nhưng bất hạnh về sự mất mát vẫn còn đeo đẳng mãi người mẹ nghèo khổ, bởi đã mất con còn phải nhọc nhằn bươn chải nuôi cả chồng, cả em... Quá nghiệt ngã cho một gia đình và nghiệt ngã cho thân phận một người phụ nữ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm đối với hoàn cảnh của em K. xin gửi về tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội (nội dung: ủng hộ hoàn cảnh bé K. 13 tuổi ở huyện Củ Chi, TP.HCM).

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp tại tòa soạn Báo Giao thông, số 2, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội hoặc VP đại diện Báo Giao thông tại TP.HCM, số 92 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.