• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Báo Giao thông trao tiền bạn đọc tặng góa phụ bệnh tật, nuôi 2 con nhỏ

20/02/2021, 17:05

Báo Giao thông trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho gia đình góa phụ trẻ mang bệnh hiểm nghèo, nuôi 2 con thơ dại ở Đắk Lắk.

Anh Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng thôn 1 (xã Ea Pil), đại diện cho bạn đọc Báo Giao thông trao số tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hà Thị Nga. Ảnh: Ngọc Hùng

Ngày 20/2, Báo Giao thông đã trao số tiền 3.300.000 đồng đến gia đình chị Hà Thị Nga (xã Ea Pil, huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk). Đây là số tiền bạn đọc chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình chị, sau khi người chồng mất do TNGT trong bài viết “Mất chồng sau TNGT, vợ trẻ bơ vơ nuôi 2 con nhỏ dại”.

Cầm trên tay số tiền của mạnh thường quân chia sẻ, chị Nga ôm chặt lấy đứa con trai Vi Đức Quý (học sinh lớp 2) nghẹn ngào: “Ngày mai mẹ có tiền đưa con đi phẫu thuật rồi. Chân con sẽ không còn đau nữa”.

Vết thương của cháu Vi Đức Quý (học sinh lớp 2) chờ phẫu thuật để lấy đinh ra. Ảnh: Ngọc Hùng

Chị Nga chia sẻ: “Theo lịch đã đến ngày mổ lấy đinh trong chân con ra. Mấy hôm nay em hỏi mượn tiền để đưa con đi phẫu thuật nhưng chưa có, em không biết phải làm sao. Giờ có tiền rồi, chân con em sẽ được chữa lành, em không biết lấy gì tạ ơn. Em cám ơn Báo Giao thông, cám ơn các mạnh thường quân".

Chị Nga kể, sau khi anh Xiêm không may bị tai nạn qua đời, chôn cất chồng xong chị quay sang lo chạy chữa cho con trai. Sau khi con trai xuất viện, do chị bị bệnh suy tủy, đái huyết sắc tố nên không làm việc nặng được, gia đình còn ít tiền (tiền người dân viếng đám tang chồng và tiền của mạnh thường quân hỗ trợ), chị nhờ hàng xóm mua một con bò cái về làm vốn, để nuôi hai đứa con nhỏ ăn học.

Anh Vi Văn Xiêm không may bị TNGT qua đời để lại người vợ bị bệnh và hai đứa con nhỏ bơ vơ với một tương lai mù mịt phía trước. Ảnh: Ngọc Hùng

“Bố mất rồi ba mẹ con quấn quýt lấy nhau. Hai đứa nhỏ thấy mẹ đau ốm nên thương mẹ, ngoan và chăm học. Do em không biết đi xe máy, ngày còn anh Xiêm thì anh đưa đón hai con. Sau khi anh mất, em tập đi xe máy rồi đưa hai con đến trường. Cuộc sống của ba mẹ giờ cố gắng chứ không biết nương nhờ vào ai…”, chị Nga tâm sự.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào trưa ngày 15/9/2020, trong lúc đi làm thuê, anh Vi Văn Xiêm (chồng chị Nga) tranh thủ về nhà chở con trai Vi Đức Quý đi học. Trên đường đi, không may hai bố con bị TNGT. Cú va chạm khiến anh Xiêm nằm bất động, cháu Quý bị gãy chân. Hai bố con được người dân chuyển đến bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, anh Xiêm tử vong sau đó.

Ngày còn sống, hoàn cảnh vợ chồng anh chị rất khó khăn. Hàng ngày anh Xiêm đi làm phụ hồ, còn chị Nga đi cắt mía, cuốc cỏ mướn,… kiếm từng đồng lo cho con cái ăn học và trang trải cuộc sống. Nhưng năm 2015, chị phát hiện bị suy tủy, đái huyết sắc tố, hàng tháng phải đi truyền máu, mất đến 1,5 triệu đồng/lần. Giờ anh Xiêm qua đời để lại chị và hai đứa con nhỏ dại với một tương lại mờ mịt phía trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.