• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Báo Giao thông trao quà hỗ trợ gia đình nạn nhân TNGT ở Hưng Yên

25/04/2019, 19:01

TNGT xảy đến bất ngờ đã cướp đi người chồng, người vợ của hai gia đình ở Hưng Yên để lại nỗi đau và nỗi lo chồng chất về tương lai đàn con thơ.

Đại diện Báo Giao thông trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Đinh Thị Thơm có chồng mất vì TNGT, 1 mình nuôi 3 con nhỏ bệnh tật

Ngày 25/4, đại diện Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Hưng Yên đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo giúp đỡ hai gia đình nạn nhân TNGT ở Hưng Yên, mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Đó là gia đình chị Đinh Thị Thơm (trú tại đường Nguyễn Thiện Thuật (thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), nhân vật trong bài viết "Chồng mất vì TNGT, vợ trẻ gồng mình nuôi 3 con bệnh tật" đăng trên Báo Giao thông ngày 7/7/2018.

Chồng chị Thơm là anh Nguyễn Văn Việt (SN 1991) mất vì TNGT khi đang trên đường đi làm, một mình chị gồng gánh nuôi 3 đứa trẻ: Nguyễn Tiến Đạt (SN 2014), Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Lộc (cặp song sinh 22 tháng tuổi) đều mắc bệnh. Trong đó, bé Đạt vừa chào đời đã có vết chàm đỏ rộng nửa khuôn mặt, 2 bé út vì sinh non mà bé Tùng bị bong võng mạc dù đã phẫu thuật nhưng đến giờ, chỉ nhìn được ở khoảng cách chừng 20cm, bé còn lại là Lộc mắc bệnh bại não co cứng.

Nhận tiền hỗ trợ, chị Thơm xúc động: "Nhờ sự chia sẻ của Báo, nhiều nhà hảo tâm đã đến giúp đỡ gia đình. Nay đại diện Báo và Ban ATGT tỉnh lại trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, gia đình tôi rất cảm kích".

​Anh Nguyễn Văn Hách (Mỹ Hào, Hưng Yên) cùng đàn con nhỏ nheo nhóc

Nhận tiền hỗ trợ từ đại diện Báo Giao thông, anh Nguyễn Văn Hách (38 tuổi, xã Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên) - nhân vật trong bài viết "Cơ cực cảnh "gà trống" nuôi 8 con thơ" đăng trên Báo Giao thông ngày 13/1/2018, nghẹn ngào cho biết, vợ anh - chị Hoàng Thị Bích mất vì ngã xe máy tử vong trên đường đi làm ruộng khi đang mang thai đứa con thứ 9. Cuộc sống vốn khó khăn, vợ mất, một mình anh Hách "gà trống" nuôi 8 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, đã có lúc anh nghĩ đến những điều dại dột.

Nhưng rồi, nhờ sự chia sẻ hoàn cảnh của Báo, gia đình anh được nhiều mạnh thường quân biết đến và giúp đỡ, động viên đã phần nào giúp anh và các con có thêm động lực để tiếp tục cố gắng sống tốt.

"Gia đình tôi vô cùng xúc động và cảm ơn quý Báo đã chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình. Một mình chăm sóc đàn con đến giờ vẫn có những khó khăn nhưng tôi cũng dần thích nghi. Hi vọng rằng tôi có đủ sức khỏe để tiếp tục chăm lo cho các con và mong rằng TNGT sẽ được hạn chế để không còn những hoàn cảnh thương tâm khi mất người thân vì TNGT nữa", anh Hách chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.