• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Báo Giao thông trao 210 triệu đồng cho gia đình sản phụ bị xe đâm

17/11/2014, 18:18

Đại diện gia đình, chị Nguyễn Thị Thủy là dì ruột của cháu Nguyễn Quốc Huy đã nghẹn ngào khi nhận món quà đặc biệt từ bạn đọc của Báo Giao thông.

Ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và Phó Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Văn Ninh trao sổ tiết kiệm cho gia đình anh Nguyễn Văn Nam
Ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và Phó Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Văn Ninh trao sổ tiết kiệm cho gia đình anh Nguyễn Văn Nam

Ông Nguyễn Văn Ninh cho biết, sổ tiết kiệm trị giá 210 triệu đồng là tình cảm, sự sẻ chia từ cán bộ, phóng viên Báo Giao thông, các tập thể, cá nhân trong ngành giao thông và bạn đọc của Báo.

Đại diện gia đình, chị Nguyễn Thị Thủy là dì ruột của cháu Nguyễn Quốc Huy đã nghẹn ngào khi nhận món quà đặc biệt từ bạn đọc của Báo Giao thông.

Chị Thủy cho biết, sẽ sử dụng số tiền này để lo cho cháu Huy ăn học, trở thành người có ích cho xã hội.

Trước đó, Báo Giao thông cùng bạn đọc, những nhà hảo tâm đã có sự hỗ trợ và dõi theo tình trạng sức khỏe của hai bố con anh Nam sau tai nạn giao thông nghiệt ngã đã cướp đi cuộc sống của người vợ - người mẹ đang trên đường đi sinh và một phần thân thể của em bé sơ sinh cùng người cha đang nằm viện. Rất mong, sẽ còn nhiều tấm lòng khác sẽ còn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bố con anh Nam vượt qua những mất mát, đủ nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

Phan Tư

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.