• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Báo Giao thông tặng nhà tình thương cho 2 gia đình bị TNGT

27/10/2018, 08:48

Báo Giao thông phối hợp Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp trao tặng 100 triệu đồng xây 2 căn nhà tình thương huyện Cao Lãnh.

Nha Tinh thuong

Ông Bùi Phụ, Trưởng VPĐD Báo Giao thông (bìa phải) cùng lãnh đạo Ban ATGT  tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo huyện Cao Lãnh trao tiền xây dựng 2 căn nhà tình thương cho 2 gia đình có người thân bị TNGT. Ảnh: Lê Lối

Ngày 25/10, Báo Giao thông phối hợp Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp trao tặng 100 triệu đồng để xây 2 căn nhà tình thương (mỗi căn 50 triệu đồng) cho 2 gia đình có người thân không may bị TNGT ở huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Chồng bị TNGT, vợ ôm con bỏ đi

Theo Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp, anh Ngô Văn Phụng (SN 1975, ngụ ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh), nạn nhân trong một vụ TNGT khiến anh phải mổ hộp sọ, gửi lại bệnh viện đến nay hơn 3 năm chưa có tiền lắp lại. Người thân anh Phụng cho biết, một buổi chiều (không nhớ rõ ngày) của tháng 12/2015 trên đường chăn vịt thuê đi xe đạp về nhà. Khi đến đoạn đường Kênh 7 Thước thuộc xã Mỹ Quý, huyện Cao Lãnh bất ngờ va chạm với mô tô chạy cùng chiều khiến anh té ngã, đầu đập xuống đường chấn thương nặng, bất tỉnh. Sau đó, anh Phụng được người dân đưa vào bệnh viện Cao Lãnh cấp cứu và chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Tại đây, anh được các bác sỹ phẫu thuật cắt lấy hộp sọ để điều trị vết thương, cứu lấy mạng sống. Từ đó đến nay vẫn chưa có tiền lắp lại hộp sọ.

Có mặt cùng với anh Phụng tại UBND xã Mỹ Hội, ông Đinh Văn Luôn (cậu ruột của anh Phụng) tâm sự: Khi đưa vào bệnh viện Cao Lãnh cấp cứu, gia đình nghĩ Phụng đã chết rồi, bởi vết thương quá nặng. Tuy nhiên “còn nước còn tát” nên gia đình quyết định chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM điều trị gần nửa năm trời, chi phí khoảng 200 triệu đồng nhưng không có tiền phải vay mượn khắp nơi, đến nay chưa trả hết. “Điều đáng buồn hơn, trong lúc Phụng nằm điều trị ở bệnh viện không biết chết sống ra sao. Chắc thấy cảnh gia đình "nặng nề, đầy gian nan" nên vợ Phụng gom quần, áo dẫn 2 đứa con là cháu Ngô Văn Tắc (12 tuổi) và Ngô Thị Ngọc (7 tuổi) bỏ nhà đi biệt tăm cho đến nay...”, ông Luôn nghẹn giọng…

Theo UBND xã Mỹ Hội, hiện anh Phụng ở một mình trong căn chòi lá, bệnh tật chưa được phục hồi tốt, đi đứng khó khăn, lúc quên, lúc nhớ… do ảnh hưởng vết thương trên đầu trong vụ TNGT. Mặt khác, anh Phụng thuộc diện hộ nghèo không có ruộng, vườn, hàng ngày ăn, uống… đều phụ thuộc vào người mẹ già năm nay đã 73 tuổi.

IMG_9926

Anh Ngô Văn Phụng bị TNGT phải mổ hộp sọ, sau hơn 3 năm đến nay chưa có tiền lắp sọ lại. Ảnh: Lê Lối 

Chồng bị TNGT chết, vợ con bơ vơ

Không được may mắn như anh Phụng, anh Nguyễn Phước Lộc (SN 1980, ngụ ấp Bình Phú Long, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh), cách đây 2 năm, trên đường đi bằng xe gắn máy đã va chạm với xe đạp khiến anh Lộc bị té ngã, chấn thương sọ não, tử vong sau đó. Anh Lộc lao động chính trong gia đình, nguồn thu nhập chủ yếu đi làm thuê, làm mướn nuôi cả gia đình 4 miệng ăn nên anh ra đi đã để lại nhiều gian nan cho người vợ...

Chị Ngô Thị Kim Thi (SN 1987, vợ anh Lộc) cho biết, do cả 2 vợ chồng không có ruộng, vườn nên hàng ngày phải đi cuốc đất, đào ao… mướn cho người dân địa phương. “Từ ngày anh Lộc mất, gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ được cha, mẹ chồng thương, cho phần đất nhỏ cất tạm căn nhà lá để che nắng, che mưa cho 3 mẹ con. Hiện căn nhà này đã xuống cấp trầm trọng. Hai đứa con Nguyễn Ngọc Giàu (SN 2008), Nguyễn Trọng Tài (SN 2012) còn nhỏ, hàng ngày phải đưa rước các cháu đi học chiếm hết cả thời gian, không làm gì ra tiền. Đầu năm học phải mua quần áo, tập sách… cho con nhưng trong túi không có đồng nào phải vay mượn chỗ này, chỗ kia”, chị Thi tâm sự.

IMG_9928

Gia đình chị Ngô Thị Kim Thi nhận tiền xây nhà trong niềm vui mừng. Ảnh: Lê Lối

Phát biểu tại buổi trao tặng tiền, ông Bùi Phụ, Trưởng VPĐD miền Nam, Báo Giao thông cho biết, thông qua Ban ATGT, tỉnh Đồng Tháp, Báo Giao thông trích một phần từ quỹ Chung tay vì ATGT để xây 2 căn nhà tình thương cho 2 hộ trên. Quỹ này do nhiều Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm trên toàn quốc hỗ trợ, xây dựng nhà tình thương cho những gia đình không may có người thân bị TNGT. Trong năm 2018, riêng khu vực ĐBSCL và các tỉnh phía Nam, Quỹ đã hỗ trợ hơn 10 căn nhà cho các gia đình nạn nhân.

“Với sự hỗ trợ tích cực của địa phương, người thân của 2 gia đình được trao tặng nhà, Báo Giao thông mong 2 căn nhà sẽ được bàn giao cuối tháng 12 này để 2 gia đình vui Xuân, đón Tết trong căn nhà mới. Hy vọng đây là động lực cho 2 gia đình vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống…”, ông Bùi Phụ cho biết.

IMG_9897

Lãnh đạo huyện Cao Lãnh và 2 xã Mỹ Hội và Bình Hàng Tây dự lễ trao nhà và chia vui cùng 2 hộ được tặng tiền xây nhà. Ảnh: Lê Lối 

Bà Nguyễn Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hội (huyện Cao Lãnh) cho biết, ngay khi có thông tin Báo Giao thông  hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, 2 hộ dân được chọn rất vui mừng, cả đêm không ngủ được mong trời mau sáng để đến xã nhận tin vui. Ngay sau buổi trao tiền này, Đảng ủy sẽ chỉ đạo UBND xã Mỹ Hội phối hợp gia đình tổ chức thi công xây dựng căn nhà cho anh Phụng ngay trong tháng 11. Đồng thời, trong quá trình thi công phải cử cán bộ chuyên môn theo dõi, giám sát từng hạng mục công trình nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian để kịp bàn giao vào dịp cuối năm. 

“Ngoài số tiền Báo Giao thông hỗ trợ, huyện Cao Lãnh hỗ trợ thêm 17 triệu đồng cho anh Phụng xây nhà mới. Hiện, căn nhà anh Phụng đang ở tạm đã bị sập hơn 2 tháng nay, do đó cần phải khẩn trương xây dựng để anh Phụng có căn nhà khang trang”, bà Phượng cho biết.

Thay mặt 2 gia đình nhận tiền xây nhà, ông Đinh Văn Luôn bày tỏ lòng cảm ơn Báo Giao thông, Ban ATGT, các cấp chính quyền địa phương quan tâm giúp cho anh Phụng có căn nhà mới. “Đây là niềm an ủi lớn lao đối gia anh Phụng và người dân chúng tôi”, ông Luôn tâm sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.