• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Báo Giao thông chia sẻ với 3 gia đình trẻ mồ côi do TNGT

14/06/2016, 07:10

Trong cùng một xã, có hai gia đình với 8 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ vì TNGT.

4

Lãnh đạo Báo Giao thông trao quà hỗ trợ gia đình nạn nhân TNGT ở Bắc Giang chiều 13/6

Trước hoàn cảnh thương tâm của các cháu, Báo Giao thông đã đến thăm hỏi, chia sẻ, trao quà hỗ trợ ban đầu. Thông qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, một nhà hảo tâm cam kết hỗ trợ chị gái đầu của 5 em nhỏ mồ côi tiền ăn học đến khi trưởng thành. 

Chia sẻ nỗi đau, hỗ trợ bước đầu

Chiều 13/6, ông Nguyễn Văn Hường, Phó Tổng biên tập Báo Giao thông đã đến thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, thăm hai cháu Lê Công Đàm Chí Cao (5 tuổi) và Lê Phương Anh (19 tháng tuổi) mồ côi cả cha, mẹ.

Trong ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng, ông Lê Công Ba (54 tuổi, ông nội cháu Cao và Phương Anh) vừa luôn tay quạt cho cháu, vừa kể: Con trai ông là anh Lê Công Huy bị tử vong do tai nạn lao động. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì chị Đàm Thu Huệ, con dâu ông mất vì TNGT, khi mang thai tháng thứ 6. “Lá vàng tiễn lá xanh, giờ tôi phải gồng gánh nuôi hai cháu”, ông Ba nghẹn ngào.

tham hoi1
Ông Nguyễn Văn Hường, Phó TBT Báo Giao thông chia sẻ, hỏi thăm động viên gia đình ông Lê Công Ba gắng giữ sức khỏe để chăm nom hai cháu nhỏ mồ cô cha mẹ.

Thay mặt Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Hường trao cho ông Ba số tiền 10 triệu đồng trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT của báo để hỗ trợ bước đầu cho hai bé. Ông Hường động viên ông Ba cố gắng vượt qua nỗi đau, lo cho các cháu ăn học thành người.

Tham hoi2
Ông Lê Công Ba khóc nấc khi nhắc về nỗi đau mất con trai, con dâu vì tai nạn lao động và TNGT.

Cầm số tiền trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, ông Ba xúc động nói, đây là khoản hỗ trợ đáng quý cho các cháu. “Hàng xóm cũng thương gia đình tôi hoàn cảnh nên mỗi người góp một ít để mua xi măng, gạch, cát rồi cùng nhau giúp lát lại cái sân bị nứt vỡ và xây tường rào để cho mấy đứa trẻ nhỏ vui chơi, không chạy lung tung ra ngoài. Giờ Báo Giao thông hỗ trợ số tiền này, tôi sẽ gửi tiết kiệm để dành cho cháu, phòng khi các cháu đau ốm. Chứ hiện tại, vợ chồng tôi đang dồn sức lao động để làm việc, kiếm tiền để các con nuôi cháu”, ông Ba cho hay.

5

Đại diện Báo Giao thông trao quà từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông cho gia đình trẻ mồ côi ở Hải Phòng

Để không đứt gánh học hành

Đây là lần thứ hai đoàn công tác Báo Giao thông trở lại thăm gia đình cụ Đào Thị Đoàn (83 tuổi) ở thôn Nguyễn, xã Mai Đình, nơi có 6 chị em mồ côi, nhỏ bé nhất mới 17 tháng tuổi, cháu lớn nhất sinh năm 1999. 6 cháu bé là con của anh Nguyễn Hữu Anh (SN 1971) và chị Nguyễn Thị Ngoan (SN 1977). Ngày 19/2/2016, chị Ngoan bị TNGT trên đường tỉnh 179 (xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa), tử vong tại chỗ. 23 ngày sau, đang trong đêm khuya, anh Hữu Anh đột ngột lên cơn ho rồi tắt thở.

Tham hoi 3

Bà Phạm Thúy Vi, chủ thương hiệu Minh Ký Mỳ gia nhận tài trợ ăn học đến khi thành nghề cho cháu Yến - chị của 5 bé mồ côi

Cuối tháng 2/2016, Báo Giao thông đã đến thăm và hỗ trợ các cháu nhỏ 10 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo. Lần thăm thứ hai này, Báo Giao thông tiếp tục trao cho gia đình 6 cháu nhỏ số tiền 10 triệu đồng do các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Chung tay vì ATGT của báo hỗ trợ, trong đó người mẫu Ngọc Trinh đóng góp 5 triệu đồng. Đón đoàn công tác, cụ Đoàn xúc động: “Ân tình và sự hỗ trợ kịp thời của Báo Giao thông và các nhà hảo tâm thật đáng quý. Từ khi báo có bài viết, nhiều cá nhân, tổ chức cũng biết đến hoàn cảnh của các cháu, đến thăm, cho quà”, cụ Đoàn cho hay.

Mọi cá nhân, tập thể có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ các nạn nhân và người thân nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn, xin liên hệ với Báo Giao thông (18 Phạm Hùng, Hà Nội; Đường dây nóng: 0975545373); hoặc gửi ủng hộ qua tài khoản Báo Giao thông. Số TK: 102010001764880, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Đặc biệt, cùng đi với lãnh đạo Báo Giao thông, bà Phạm Thúy Vi, chủ quán Minh Ký Mỳ gia số 44A Phan Bội Châu (Hà Nội) cho biết, bản thân biết được hoàn cảnh thương tâm của 6 cháu nhỏ khi Báo Giao thông số cuối tuần 13 (ra ngày 25/3/2016) đăng bài: “Mẹ chết tai nạn, bố đột tử, 6 con mồ côi”. “Tôi đã quyết định thông qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông sẽ hỗ trợ em Nguyễn Thị Yến, chị gái đầu của 5 em nhỏ mồ côi tiền ăn học từ nay đến khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc học nghề, tùy theo năng lực của Yến. Đến khi cháu Yến thành nghề, tôi có thể giới thiệu việc làm cho cháu. Chỉ có cách đó mới giúp 6 cháu nhỏ có cơ hội không đứt gánh học hành”, bà Vi nói.

Xúc động trước sự hỗ trợ của bà Vi và Báo Giao thông, em Nguyễn Thị Yến bật khóc: “Bố mẹ mất, cháu đã nghĩ mình chẳng còn cơ hội đến trường. Nay vẫn có thể học tiếp, cháu hứa sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng sự quan tâm của các cô, các bác…”.

Ngày 13/6, đại diện Báo Giao thông cùng Ban ATGT huyện Kiến Thụy, Công an huyện Kiến Thụy và lãnh đạo UBND xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) tới thăm, trao số tiền 10 triệu đồng trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông cho gia đình anh Cao Đức Dương (ở thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy).

Ngày 15/5, anh Dương chở vợ là chị Đồng Thị Cúc (SN 1988, đang mang thai 8 tháng), con trai Cao Đức Huy (SN 2008) và con gái Cao Thị Ngọc Quỳnh đi trên xe máy va quệt với xe ô tô. Sau vụ tai nạn, chị Cúc nguy kịch nên các bác sỹ phải mổ gấp để cứu thai nhi. Cháu bé sinh non được đặt tên Cao Đức Trọng, hiện đã về nhà. Chị Cúc sau đó tử vong, anh Dương hiện vẫn đang nguy kịch, phải điều trị trong bệnh viện. Cháu Quỳnh bị chấn thương sọ não nhưng gia đình chưa có tiền đưa đi điều trị nên đã đón về nhà.

Việt Hòa

Hơn 1 tỷ ủng hộ giải bóng đá từ thiện của Báo Giao thông

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.