• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Bàng hoàng lời kể người thoát chết vụ tai nạn kinh hoàng ở Hải Dương

21/01/2019, 19:28
image

"Xe tải quét qua đoàn chúng tôi đang đi, khiến 13 người ngã xuống. Tôi đi phía sau nên may mắn thoát nạn", bà Lương Thị Thu bàng hoàng nói.

Bà Lương Thị Thu may mắn thoát chết trong vụ TNGT khiến 8 người tử vong ở Hải Dương bàng hoàng kể lại vụ việc

Là 1 trong số những người trong đoàn cán bộ xã đi viếng nghĩa trang liệt sỹ may mắn thoát nạn khi chiếc xe tải lao vào, bà Lương Thị Thu, 60 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng, run rẩy kể: Sau buổi họp đầu giờ chiều 21/1, đoàn cán bộ xã Kim Lương và các thôn tổ chức đi bộ ra nghĩa trang liệt sỹ thắp hương.

"Năm nào dịp cuối năm chúng tôi cũng tổ chức thắp hương ở nghĩa trang để tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sỹ. Sau khi làm lễ xong, chúng tôi ra về. Đoàn đi thành 2 tốp. Tốp đầu khoảng 15 người đã đi lên cầu vượt dành cho người đi bộ. Tốp chúng tôi khoảng 20 người đi bộ từ đường nghĩa trang ra thì rẽ trái thành hàng đôi. Biết cung đường nhiều xe, chúng tôi đã bảo nhau đi gọn vào mép đường. Đang đi tôi nghe 1 tiếng rầm. Chẳng ai kịp kêu, lúc ngẩng lên tôi thấy có người trong đoàn đã ngã xuống trước mặt mình", bà Thu nhớ lại.

Sau vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Len (trưởng thôn Phục Bắc, xã Kim Lương) vẫn nán lại hiện trường cùng người dân và lực lượng chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu và động viên các gia đình có nạn nhân tử vong. Dù đã lấy lại bình tĩnh, ông Len vẫn không giấu được sự sợ hãi trong ánh mắt, kể: "Sau khi thắp hương cho các liệt sỹ tại nghĩa trang của xã, mọi người đi bộ bên lề đường theo hướng Hà Nội - Hải Phòng để lên cầu vượt qua quốc lộ 5 về trụ sở xã ở phía bên kia đường. Lúc này, tôi đi đầu đoàn bỗng nghe thấy tiếng phanh xe kêu "két". Giật mình quay lại, tôi thấy chiếc xe tải màu trắng đã lao đến giữa đoàn và đâm vào dải phân cách. Một loạt người nằm la liệt trên đường, cảnh tượng quá khủng khiếp...", ông Len nói.

Video lời kể nhân chứng vụ TNGT:

Cũng theo người dân địa phương, hôm nay, Đảng ủy, UBND, ủy ban MTTQ xã Kim Lương tổ chức thăm nghĩa trang xã. Đoàn hơn 50 người sau khi viếng nghĩa trang, đoàn đi trong làn xe máy, thô sơ trên QL5 để lên cầu vượt Kim Lương. Khi tới cách cầu vượt Kim Lương khoảng 30m thì xe ô tô tải lao vào làn đường cán vào những người đi đầu. Theo những nhân chứng, nhiều người đã kịp nhảy qua barie sang phía đường sắt nếu không tai nạn còn nghiêm trọng hơn.

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Hải Dương, vào hồi 13h55 ngày 21/01/2019, tại Km76+450 Quốc lộ 5 thuộc xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xe ô tô tải (loại 2,5 tấn) biển kiểm soát 29C-71953 lưu thông theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đã đâm vào đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Lương, huyện Kim Thành đang đi bộ trên làn đường dành cho xe thô sơ từ Nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Lương lên cầu vượt theo hướng ngược chiều đường của phương tiện gây tai nạn. Hậu quả, làm 8 người chết (7 chết tại chỗ, 1 chết tại bệnh viện) và 7 người bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.