• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Bạn đọc Báo Giao thông hỗ trợ người mẹ không có tiền lo tang lễ con trai

Chung tay vì ATGT

Bạn đọc Báo Giao thông hỗ trợ người mẹ không có tiền lo tang lễ con trai

08/09/2020, 17:43

Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông và bạn đọc hỗ trợ gia đình bà Sòng Thị Da có chồng bị thương, con trai chết do TNGT không tiền chôn cất

Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Đắk Nông, Ban ATGT TP Gia Nghĩa và UBND xã Đắk R’moan trao tặng quà từ Quỹ Chung tay vì ATGT và bạn đọc tới gia đình nạn nhân bị TNGT Sòng Thị Da. Ảnh: Ngọc Hùng

Chiều 8/9, đại diện Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Đắk Nông, Ban ATGT TP Gia Nghĩa và UBND xã Đắk R’moan tới thăm gia đình nạn nhân Sòng Thị Da (52 tuổi, quê tỉnh Sơn La, tạm trú xã Đắk R’moan, TP Gia Nghĩa) và trao tặng số tiền 10 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT và số tiền 12,8 triệu đồng của bạn đọc Báo Giao thông gửi ủng hộ khi bài viết được đăng tải.

Bà Sòng Thị Da có chồng là ông Giàng A Lệnh (53 tuổi) và con là Giàng A Mạc (15 tuổi) bị TNGT khiến ông Lệnh bị đa chấn thương, gẫy chân và em Mạc tử vong không có tiền chôn cất.

Cầm trên tay số tiền của Báo Giao thông và bạn đọc ủng hộ, bà Sòng Thị Da rưng rưng xúc động chia sẻ: “Xin cảm ơn Báo Giao thông và bạn đọc đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình. Tôi hứa sẽ sử dụng số tiền thật tiết kiệm và có ích để trang trải cuộc sống”.

Vợ chồng ông Giàng A Lệnh và bà Sòng Thị Da xúc động trước sự chia sẻ của Báo Giao thông và bạn đọc. Ảnh: Ngọc Hùng.

Trước đó, vào chiều 11/4/2020, sau bữa cơm tối, ông Lệnh đèo con trai ra TP Gia Nghĩa mua thuốc cho mẹ. Trên đường về không may bị xe ô tô con tông. Vụ tai nạn khiến con trai chết, ông Lệnh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi cháu Mạc được đưa xuống nhà xác, do hoàn cảnh “tha phương cầu thực” khó khăn, nhà cửa ở xa quá, không có tiền đưa con về quê an táng nên bà đã bàn giao con cho nhà nước chôn cất giúp.

Được biết, gia đình bà Da có 4 người con, hiện 3 người đã lập gia đình nhưng cuộc sống cũng khó khăn, không giúp được gì cho bố mẹ. Đứa con út học tới lớp 7 thì nghỉ rồi theo bố mẹ vào Tây Nguyên làm thuê ai ngờ đoản mệnh. Còn chồng, sau khi phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch nhưng hai chân bị gãy. Hiện sức khỏe của ông Lệnh đã ổn định nhưng đôi chân chưa hồi phục.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch UBND xã Đắk R’moan cho biết: “Cám ơn Báo Giao thông và những tấm lòng của bạn đọc đã chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình bà Sòng Thị Da. Mong gia đình cất giữ cẩn thận và sử dụng đúng mục đích để lo toan cuộc sống và phát triển kinh tế, không phụ lòng yêu thương của mọi người”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.