• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bạn đọc Báo Giao thông hỗ trợ hoàn cảnh cha nghèo nuôi 3 con thơ

01/12/2022, 15:30

Báo Giao thông trao tiền của bạn đọc đến gia đình nạn nhân TNGT trong bài viết “Cơ cực cảnh cha nghèo gồng gánh nuôi 3 con thơ”.

Ngày 1/12, Báo Giao thông đã trao số tiền hơn 5,8 triệu đồng đến gia đình anh Tăng Hồng Thủy (43 tuổi, ngụ bon Phi Lơ Te, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Đây là số tiền bạn đọc và mạnh thường quân chia sẻ với hoàn cảnh của anh Thủy trong bài viết “Cơ cực cảnh cha nghèo gồng gánh nuôi 3 con thơ”.

Báo Giao thông trao tiền của bạn đọc đến gia đình nạn nhân TNGT trong bài viết “Cơ cực cảnh cha nghèo gồng gánh nuôi 3 con thơ”. Ảnh: N.H

Cầm trên tay số tiền của mạnh thường quân chia sẻ, anh Tăng Hồng Thủy xúc động: “Gia đình rất cảm động. Không biết nói gì hơn, xin cảm ơn Báo Giao thông đã làm cầu nối để gia đình nhận được sự sẻ chia của các nhà hảo tâm”.

“Sáng nay, lo cho hai con đi học, anh chạy xe máy đi làm phụ hồ cách nhà khoảng 30km, khi nghe tin Báo Giao thông đến thăm, anh xin chủ thầu cho nghỉ buổi chiều để về sớm. Từ ngày vợ mất, hoàn cảnh của anh càng thêm cơ cực, để có tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày anh đi làm thuê, dành dụm tiền cho các con ăn học. Biết tương lai phía trước mù mịt, nhưng ngày nào còn sống, còn sức khỏe thì anh cố gắng làm để nuôi các con”, anh Thủy chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 12/8, trong lúc chạy xe đi thăm người thân, trên đường trở về nhà, chị Thị Lâng (SN 1985, vợ anh Thủy) không may bị tai nạn giao thông và tử vong tại chỗ. Ngày vợ mất, hoàn cảnh quá khó khăn, anh Thủy không có tiền lo ma chay, may mà được chính quyền, hàng xóm giúp đỡ.

Từ ngày vợ mất, anh Thủy vừa làm bố, vừa làm mẹ chăm sóc các con. Những lúc có người thuê đi làm rẫy, anh mua thức ăn gửi cho người dì (chị gái vợ) ở cạnh đó, nhờ nấu cơm giúp để các con đi học về ăn. Ngày nào có người kêu làm thuê thì có tiền trang trải cuộc sống và đóng tiền học cho các con, còn không anh cũng chẳng biết xoay xở thế nào.

Hiện 4 bố con anh Thủy sống trong căn nhà cấp 4 tạm bợ rộng chừng 30m2, trống hoác, không có lấy một thứ gì đáng giá. Trong gian nhà này, cũng không có lấy một chiếc giường để nằm, hàng đêm 4 bố con trải chiếu nằm dưới nền để ngủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.