• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bạn đọc Báo Giao thông hỗ trợ gia đình có hai cháu bé tử vong do TNGT

07/04/2022, 17:21
image

Bạn đọc Báo Giao thông hỗ trợ hơn 10 triệu đồng cho gia đình có hai cháu bé tử vong thương tâm do TNGT ở Lâm Đồng.

Chiều 7/4, đại điện Báo Giao thông đã đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ số tiền 10.700.000 đồng của bạn đọc Báo Giao thông tặng gia đình chị Ka Mai (thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Trước đó, Báo Giao thông đã đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ 12 triệu đồng (10 triệu đồng từ quỹ chung tay vì ATGT và 2 triệu của bạn đọc Báo Giao thông).

Đại diện Báo Giao thông trao tiền bạn đọc tặng gia đình hai cháu bé tử vong thương tâm ở Lâm Đồng. Ảnh: Ngọc Hùng

Đây là hoàn cảnh trong bài viết “Nỗi đau người mẹ nghèo bỗng chốc mất hai con nhỏ”. Sau khi, chiếc xe tải lao vào nhà làm hai người con Ka Su Jy (4 tuổi) và K’Su Bin (2 tuổi) của chị Ka Mai tử vong thương tâm; chồng là anh K’Tuyn (34 tuổi) bị đa chấn thương, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

>>>Video: Đại điện Báo Giao thông thăm hỏi, trao tiền của bạn đọc gửi gia đình có hai cháu bé tử vong do TNGT.

Cầm trên tay số tiền bạn đọc Báo Giao thông chia sẻ, chị Ka Mai xúc động: “Gia đình không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn Báo Giao thông đã làm cầu nối để các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chia sẻ giúp đỡ”.

Chị Ka Mai kể, hai người con nhỏ mất đi là nỗi đau quá lớn, không gì bù đắp được. Sau khi chôn cất cho hai con xong, lại lo chữa trị cho chồng. Sau hơn một tháng nằm viện, anh K’Tuyn được đưa về nhà nhưng đi lại không được, phải ngồi xe lăn. Hàng ngày, mọi sinh hoạt cá nhân, chăm sóc đều do tay người vợ lo liệu.

Sau hơn một tháng nằm viện, anh K' Tuyn đã trở về nhà nhưng chưa thể đi lại được. Ảnh: Ngọc Hùng

Ngồi trên chiếc giường, anh K’Tuyn nhớ lại giây phút bị chiếc xe tải lao vào nhà: “Chiều hôm đó (14/2) anh mở tivi cho hai con xem, lúc này một đứa ngồi trên giường, một đứa ngồi dưới chiếu cùng em. Lúc đó, nghe tiếng rầm rầm thì chiếc xe đã lao vào nhà, mở mắt ra thì thấy mình nằm dưới gầm xe tải, toàn thân không cử động được. Sau đó, nghe mọi người hô hoán chạy đến tìm các con, do đau quá em ngất, không còn biết gì”.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Hùng

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 16h06' ngày 14/2, tại đường liên thôn (thuộc thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh) xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng khiến hai cháu nhỏ bị tông tử vong, một người bị thương.

Vào thời điểm trên, tài xế Bùi Minh Lúc (33 tuổi, ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; cư trú: phường Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô BKS 49H-006.52 đi theo hướng Quốc lộ 28 vào thôn 4 (xã Đinh Trang Thượng).

Chiếc xe đã tông vào nhà anh K' Tuyn (34 tuổi, thôn 4, xã Đinh Trang Thượng). Hậu quả, làm hai cháu nhỏ là K’ Su Bin (4 tuổi) và Ka Su Jy (2 tuổi) tử vong tại chỗ; anh K' Tuyn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.