• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ban ATGT Quảng Trị hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ lật xe khách

13/02/2018, 21:08

Ngày 13/2, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị đã đến động viên, trao hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong vụ lật xe khách.

Ban- ATGT- Quang- Tri- ho- tro- nan- nhan- vu- lat

Hiện trường vụ lật xe khách trên đường tránh Nam Hải Vân (Đà Nẵng) khiến 13 người thương vong, 2 nạn nhân tử vong có 1 người ở Quảng Trị

Ban ATGT tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân Trần Thị Ly Ly (SN 1995, trú Hướng Tân, Hướng Hóa, Quảng Trị) và trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng.

Gia cảnh nữ công nhân quê Quảng Trị không may thiệt mạng trong vụ xe khách bị lật ở Đà Nẵng rất khó khăn. Ly là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Bố mẹ Ly là nông dân quê xã Vĩnh Tú (huyện Vĩnh Linh) lên xã Hướng Tân của huyện miền núi Hướng Hóa lập nghiệp, nhưng nghèo khó vẫn cứu đeo bám.

Để có tiền phụ giúp bố mẹ lo cho 3 đứa em, 3 năm trước, cô gái trẻ đã vượt ngàn cây số từ huyện miền núi Hướng Hóa vào TP.HCM làm công nhân giày da. Rạng sáng 12/2, chiếc xe khách 30 chỗ BKS 51B-737.06 chở nữ công nhân Ly cùng nhiều người khác trên đường về quê nhà ăn Tết bất ngờ lật nhào khi đang lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân (TP Đà Nẵng).

Vụ lật xe khách khiến 2 người tử vong và 11 người khác bị thương. 2 nạn nhân tử vong gồm Trần Thị Ly Ly (SN 1995, trú xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Lê Quang Tài (SN 1994, trú xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Sự ra đi đột ngột của nữ công nhân Trần Thị Ly Ly trên chuyến xe về quê ăn Tết ngày cuối năm khiến người thân, làng xóm bàng hoàng, xót xa. Bố mẹ Ly như người mất hồn kể từ khi nhận tin dữ. Căn nhà nhỏ của gia đình Ly ở xã Hướng Tân chỉ rộng chừng 30m2, trống trước hở sau, những miếng ván được đóng ghép tạm bợ làm cửa.

Ông Nguyễn Công Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), cho biết gia cảnh nạn nhân Trần Thị Ly Ly rất khó khăn. Bố mẹ Ly là anh Minh và chị Hương từ thôn Tây (xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh) đi kinh tế mới lên xã Hướng Tân lập nghiệp. Không có việc làm ổn định, đất canh tác trồng cà phê ít cũng ít ỏi, anh Minh bươn chải đi phụ hồ và làm thuê làm mướn để có tiền giúp vợ con trang trải cuộc sống, nhưng công việc làm thuê cũng thất thường, gia cảnh rất khó khăn.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, sau khi xảy ra vụ lật xe khách trên đường tránh Nam Hải Vân (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) sáng 12/2, lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC, Công an TP Đà Nẵng khẩn trương đến hiện trường cứu hộ, đưa các hành khách bị thương ra khỏi xe và đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Sáng cùng ngày (12/2), Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt, lãnh đạo Cục QLĐB III (Tổng cục Đường bộ VN) có mặt tại hiện trường vụ TNGT lật xe trên đường tránh Đà Nẵng, thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.

Cũng trong sáng 12/2, Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã đi thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân; chỉ đạo Sở GTVT và Sở LĐTB&XH TP Đà Nẵng hỗ trợ xe cho những hành khách không bị thương về quê, liên hệ với các gia đình nạn nhân tử vong, bố trí phương tiện đưa các nạn nhân về quê mai táng. Đồng thời, yêu cầu ngành Y tế Đà Nẵng tập trung nguồn lực điều trị cho các nạn nhân bị thương. Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.