• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ba trẻ mồ côi nương náu hai thân già bệnh tật

26/04/2020, 06:22

Để có tiền lo thuốc men cho mình và lo cho 3 đứa cháu, vợ chồng ông Chơi - bà Út phải bươn chải kiếm sống qua ngày.

Bà Út cùng 3 đứa cháu trong căn nhà đã xuống cấp

Để có cái ăn cho ba đứa cháu tội nghiệp, hàng ngày ông Chơi lặn lội ra sông kiếm vài con cá, còn bà Út hễ ai mướn gì làm nấy, khi đi nhổ cải, khi làm đất trồng rau... lâu không có ai thuê coi như cả nhà đều đói.

Tai họa ập xuống gia đình nghèo

Trong một lần đi thăm người thân nằm viện ở Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, anh Thạch Ngọc Em (32 tuổi, ngụ ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bị tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ. Anh Ngọc Em qua đời để lại 3 đứa con thơ cho ông, bà nội là vợ chồng ông Thạch Chơi và bà Tăng Thị Út.

Khi chúng tôi đến nhà, ông Thạch Chơi đi đặt lú (dụng cụ bắt cá dưới kênh, sông - PV) ở kênh Bờ Xáng, không có nhà. Tiếp chúng tôi trong căn nhà tình thương, rộng khoảng hơn 50m2 được xây dựng cách đây gần 20 năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát, bà Út buồn bã kể lại cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình và đêm “định mệnh” của con trai bà.

Theo lời bà Út, năm 2003, con trai bà là anh Ngọc Em lập gia đình với chị Trần Thị Giàu ở xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu (cách nhà hơn 10km). Gia đình lúc đó sống rất hòa thuận và đầm ấm, lần lượt 3 người con của vợ chồng anh Ngọc Em ra đời là Thạch Thị Thảo (SN 2004), Thạch Thị Thu (SN 2007) và Thạch Thị Thơ (SN 2008).

Đến năm cháu Thơ lên 2 tuổi, do cuộc sống ở quê khó khăn, vợ chồng anh Ngọc Em phải bỏ xứ lên TP HCM làm công nhân để kiếm tiền gửi về trang trải cuộc sống gia đình và lo cho các con ăn học. Một năm sau, trong thời gian đi làm ở TP HCM, vợ chồng anh Em - chị Giàu xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị Giàu bỏ đi biệt tích. Anh Ngọc Em buồn bã quay trở về quê sống cùng với cha mẹ ruột. Hàng ngày, anh đi rải vôi ở vuông tôm, vác lúa mướn, làm phụ hồ hay ai thuê gì làm nấy.

“Ngọc Em về quê được một thời gian, thông qua giới thiệu của bạn bè, nó quen được một người con gái ở gần xã Vĩnh Trạch, nó có nói với tôi cuối năm 2018 sẽ làm đám cưới với cô gái đó. Thấy vậy, tôi cũng gật đầu đồng ý, vì thấy thương 3 đứa cháu không người chăm sóc”, bà Út nhớ lại.

Khoảng tháng 10/2018, trong một lần chở con gái út và vợ sắp cưới đi thăm người thân bị bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, anh Ngọc Em bị một thanh niên say xỉn điều khiển xe máy đi cùng chiều tông vào phía sau. Hậu quả, thanh niên kia cùng Ngọc Em tử vong tại chỗ, người vợ sắp cưới và đứa con gái út của nó bị thương nặng.

Sau ngày anh Ngọc Em qua đời, người vợ sắp cưới cũng bỏ đi và đã tìm được bến đỗ khác. Gia đình bà Út lâm vào tình cảnh khó khăn chồng chất khó khăn khi vợ chồng bà đều đã lớn tuổi và bị bệnh tim mạch, không làm được những việc nặng nhọc.

Chị nghỉ học phụ ông bà nuôi hai em

Để có tiền lo thuốc men cho mình và lo cho 3 đứa cháu, vợ chồng ông Chơi - bà Út phải bươn chải kiếm sống qua ngày. Về phần bà Út hễ ai kêu gì làm nấy, có khi đi nhổ cải, làm đất trồng rau, nhổ củ hành... một ngày kiếm được chừng 100.000 đồng, còn ông Chơi thì đi đặt lú, mò cá dưới sông để lo cho bữa ăn của gia đình, dư chút ít thì đem ra chợ bán.

- Mọi sự ủng hộ ông Chơi, bà Út cùng các cháu xin gửi về: Bà Tăng Thị Út, địa chỉ ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
- Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 02010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi: Ủng hộ bà Út - Bạc Liêu)


Dù đã rất tằn tiện nhưng cuộc sống của 5 con người trong căn nhà dột nát vẫn rất chật vật. Tiền kiếm đã khó, vậy mà có biết bao thứ đeo bám hàng tháng, hàng ngày. Nào là tiền điện, tiền nước, tiền học của 2 cháu Thu và Thơ, tiền thuốc men của ông Chơi - bà Út. “Thấy các cháu mồ côi, muốn để dành tiền lo cho các cháu ăn học đàng hoàng nhưng khó quá. Mặc dù bị bệnh tim phải uống thuốc liên tục, nhưng vợ chồng tôi không dám thuê xe ôm đi bệnh viện để lãnh thuốc, dù có thẻ Bảo hiểm y tế được chính quyền địa phương mua cho. Chỉ khi thấy mệt trong người, tôi mới đến tiệm thuốc gần nhà mua vài liều uống đỡ”, bà Út ngậm ngùi.

Thương ông bà nội vất vả, năm 2014, khi đang học lớp 5, em Thạch Thị Thảo đã xin nghỉ học để đi nhổ rau để kiếm thêm tiền phụ ông bà nuôi các em ăn học. “Thấy ông bà nội già yếu, không làm việc nặng nhọc được nên con xin nội cho con nghỉ học ở nhà phụ giúp lo cho hai em tiếp tục ăn học, với hy vọng tương lai hai em của con được tươi sáng”, Thảo chia sẻ.

Do hoàn cảnh gia đình bà Út quá khó khăn nên thày cô ở trường nơi cháu Thu và cháu Thơ đang theo học đã đóng góp, hỗ trợ các em mua tập sách, quần áo và nhà trường cũng miễn tiền học phí để tạo điều kiện thuận lợi giúp các em tiếp tục đến trường.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Hoàng Khải, Công an viên phụ trách ấp Thào Lạng cho biết, gia đình bà Út thuộc dạng khó khăn của địa phương, vợ chồng bà cũng hay bệnh tật, đau yếu. “Để giảm bớt khó khăn, địa phương cũng đã hỗ trợ cho vợ chồng bà Út có được thẻ Bảo hiểm y tế để đi khám bệnh, giảm bớt chi phí thuốc men”, ông Khải nói và cho hay, dịp lễ Tết hàng năm hay khi có nhà hảo tâm tài trợ, chính quyền địa phương đều ưu tiên hỗ trợ cho gia đình bà Út đầu tiên.

Ông Phan Bạch Đằng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian qua, Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu đã tới thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho một số nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT trên địa bàn, trong đó có gia đình bà Út, nhằm giúp họ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.