• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

An Giang: Hai ông cháu bị TNGT, gia đình lâm cảnh khốn khó

04/03/2021, 16:41

Những ngày qua, lòng người phụ nữ trẻ như lửa đốt khi vừa chăm con, vừa ngóng tin cha ở quê nhà khi cả hai không may bị TNGT.

Những ngày qua, lòng người phụ nữ như lửa đốt khi vừa chăm con, vừa ngóng tin cha ở quê nhà.

Ba ngày qua, vợ chồng chị Naèng Mum (SN 1990, ngụ khóm Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) luôn túc trực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM để chăm sóc con gái Nèang Xuân Khánh (SN 2011) bị TNGT. Mỗi khi được vào thăm con, ruột gan người mẹ như thắt lại.

Gia đình chị Mum có 7 anh em, gia đình thuần nông nên kinh tế không ổn định, mọi thu nhập chủ yếu chỉ trông chờ vào mảnh vườn nhỏ của gia đình nên tất cả đều nghỉ học sớm, đi làm thuê, làm mướn để mưu sinh.

Riêng chị sau khi kết hôn, gia đình chồng thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, nên khi cháu Xuân Khánh được 4 tháng tuổi, vợ chồng chị Mum gửi con gái cho ông bà ngoại, khăn gói lên tỉnh Long An đi làm công nhân.

Đồng lương mỗi người vẻn vẹn hơn 4 triệu một tháng, hai vợ chồng chị cố gắng dè sẻn, chắt chiu từng đồng để gửi về cho con ăn học, đỡ đần cha mẹ già.

Cách đây 7 năm, bà ngoại cháu Xuân Khánh không may bị tai biến, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân. Cuộc sống gia đình chị Mum đã khổ càng khổ hơn.

Ngày 1/3, như thường lệ, Xuân Khánh được ông ngoại chở bằng xe máy đến trường (em đang là học sinh lớp 4, trường Tiểu học C Thị trấn Tịnh Biên) thì bất ngờ va chạm với xe tải khiến em bị gãy xương chậu, xương háng, vùng kín bị tổn thương rất nặng, được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng I điều trị.

Riêng ông ngoại cháu, bị gãy xương vai hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Báo Giao thông kêu gọi các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân ủng hộ, chia sẻ giúp đỡ gia đình chị Neàng Mum vượt qua khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Văn phòng Huyện đoàn Tịnh Biên, số điện thoại 02963.875.239 hoặc liên hệ ông Đỗ Minh Sang, Bí thư Huyện đoàn huyện Tịnh Biên, số điện thoại 0349.518.399.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi: gia đình chị Neàng Mum, khóm Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

“Bé bị rách từ vùng kín đến hậu môn, mất rất nhiều máu. Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật xử lý, phải truyền máu liên tục. Xương chân và háng cũng đã được bác sĩ phẫu thuật nối lại rồi. Nhưng mà bác sĩ cho biết, cháu vẫn chưa ổn, tình hình còn rất nặng. Dù còn rất yếu nhưng luôn cố gắng nói chuyện với cha mẹ để yên tâm. Cháu còn liên tục hỏi tình hình ông ngoại sao rồi, bà ngoại ai chăm sóc. Nhìn con mà tôi ứa nước mắt”, chị Mum nghẹn ngào.

Theo lời chị Mum, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công ty ngưng hoạt động từ tháng 10/2020 khiến chị lâm vào cảnh thất nghiệp. Vừa xin việc chưa đầy 3 ngày thì hai ông cháu Xuân Khánh gặp tai nạn, chị Mum gác hết mọi công việc để chăm con.

Gia đình vốn đã khó khăn trăm bề thì nay mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, tiền thuốc thang chữa bệnh cho con đều dựa hết vào sức lao động của người chồng là anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1982).

“Bác sĩ hiện vẫn chưa cho biết con số cụ thể về chi phí điều trị, chỉ cho biết, thời gian điều trị của cháu có lẽ sẽ kéo dài từ 6-8 tuần. Cả nhà đang cố gắng gom góp tiền nhưng chắc không nổi. Nhưng biết làm sao…tôi giờ chỉ mong sao cho con tôi khỏe lại, không mong muốn gì hơn nữa”, giọng người mẹ trẻ lạc đi.

Với tình trạng hiện tại của cháu Xuân Khánh sẽ còn rất lâu và tốn rất nhiều chi phí để cháu bình phục. Những ngày này, người phụ nữ trẻ ước mình có thể xé đôi tấm thân gầy để lo cho cha, gồng mình cùng chồng kiếm tiền lo cho con.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đỗ Minh Sang, Bí thư huyện Đoàn huyện Tịnh Biên cho biết, hoàn cảnh em Neàng Xuân Khánh thuộc diện khó khăn. Ba mẹ đi làm công nhân xa, em ở nhà cùng ông bà ngoại, bà ngoại bị tai biến nằm một chỗ. Hằng ngày ông ngoại đưa em đến trường. Vụ TNGT xảy ra khiến em bị thương rất nặng.

“Hiện, Bệnh viện Nhi đồng I đã và đang tích cực dùng những phương pháp hiệu quả nhất để chữa trị cho em và việc điều trị này vô cùng tốn kém vì phải phẫu thuật để phục hồi chức năng, đi lại, sinh hoạt bình thường.

Với tinh thần tương thân tương ái, chúng tôi kêu gọi các cá nhân và tập thể cùng chung tay, góp một phần sức lực giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn”, lãnh đạo huyện đoàn huyện Tịnh Biên nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.